1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

60. SỰ PHỤC HỒI, SỰ THA THỨ
Một thanh niên đã bí mật biển thủ nhiều ngàn đô la từ hãng buôn nơi anh làm việc. Khi sự thâm hụt được khám phá, giám đốc điều hành gọi người thanh niên vào văn phòng. Ngay lập tức anh biết mình sẽ mất hết và bị bỏ vào tù.
Chủ hãng hỏi người thanh niên có phải anh đã phạm tội. Anh nhận mình đã phạm tội. Lúc đó giám đốc điều hành làm anh ngạc nhiên. Ông hỏi:
"Nếu tôi giữ anh lại trong công việc hiện nay, liệu trong tương lai tôi có thể tín nhiệm anh?"
"Vâng, thưa ông, chắc chắn ông có thể tín nhiệm tôi. Tôi đã học được bài học,"
Ông chủ anh hẳn phải nhận ra sự chân thành hối lỗi của anh. "Tôi sẽ không cất chức anh và anh có thể tiếp tục trách nhiệm hiện nay." Rồi ông nói tiếp:
"Tuy nhiên, tôi nghĩ anh phải biết rằng anh là người thứ hai trong hãng này đã vấp ngã trước cám dỗ và được hưởng sự khoan hồng. Tôi là người đầu tiên. Điều anh đã làm, tôi cũng đã làm. Lòng khoan dung mà anh nhận, tôi cũng đã nhận. Chỉ ân huệ Thiên Chúa mới có thể gìn giữ hai chúng ta."
Chẳng phải những người yêu thương nhiều là những người biết rõ mình đã được yêu thương nhiều hay sao?
Những người tha thứ nhiều là những người đã được tha thứ. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta chỉ là phản ảnh tình yêu rất sâu xa của Thiên Chúa. Chỉ còn phải phản ảnh như thế nào mà thôi.
Lời Khuyên: Nếu chúng ta có lỗi hãy nhận lỗi ngay đi và quyết tâm sửa đổi. Người cảm nghiệm rằng mình được tha thứ chắc chắn sẽ là người thứ tha.
Một trái tim hướng mở về sự khốn cùng của tha nhân là hướng mở về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

61. GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT
Có một người đàn ông khố rách áo ôm được Thiên Chúa cho mười trái táo. Người cho ông ấy ba trái đầu tiên để ăn. Người cho ông ba trái lần hai để đổi lấy chỗ che mưa che nắng. Người cho ba trái lần ba để đổi lấy áo quần. Người cho ông trái táo cuối cùng để ông có cái cho lại Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn đối với chín trái kia.
Người đàn ông đã ăn ba trái táo đầu tiên. Ông đã đổi ba trái lần hai để có chỗ che mưa che nắng. Ông đã đổi ba trái lần ba để lấy áo quần.
Rồi khi nhìn vào trái thứ mười... nó có vẻ lớn hơn và ngon ngọt hơn những trái khác. Ông biết Thiên Chúa đã cho ông quả thứ mười để ông có thể trả lại cho Người lòng biết on đối với chín trái kia. Nhưng ông lý luận rằng Thiên Chúa có mọi trái táo khác trên thế gian, và đây là một trái táo rất đặc biệt....
Vì thế, người đàn ông này đã ăn luôn trái táo thứ mười.
Và ông đã trả lại cho Thiên Chúa cái hột.
Lời Khuyên: Chúng ta có thể hiện hữu mà không có ơn Chúa, cũng không thể sống mà không cần đến anh em, vì thế chúng ta phải luôn sống tâm tình biết ơn.
Người có tư cách là người luôn biết thể hiện lòng biết ơn, luôn trân trọng những ơn huệ Chúa ban và những gì anh em đã làm cho cuộc đời mình.

62. CON CHIÊN LẠC
Trên đường lên nông trại tôi gặp người chủ trại đang đi xuống, vác theo một con chiên mới lớn. Ông chào tôi và nói:
"Phải chăm sóc con chiên lạc thôi."
Tôi hỏi:
"Làm thế nào mà nó lạc mất vì đã có hàng rào bao quanh?"
Ông nói:
"Chúng chỉ cần mải mê ăn cỏ là đi mất, chúng hạ thấp đầu xuống và đi lang thang từ đồng cỏ nay qua đồng cỏ khác. Một đôi khi chúng đến một cái lỗ trống trong hàng rào, nhưng không bao giờ tìm lại lỗ trống ấy để quay về."
Dụ ngôn ấy thường gặp lại trong đời sống chúng ta. Chúng ta mải mê ăn uống, chúng ta mải mê công việc làm mình hư mất. Chúng ta không ngước nhìn lên. Chúng ta đi lang thang từ ước muốn này sang ước muốn khác. Chúng ta chúi đầu vào hồm hố. Chúng ta không thể nhìn thấy đường về.
Cám ơn Thiên Chúa vì Người Mục Tử Nhân từ, luôn đi tìm và cứu những con chiên lạc.
Lời Khuyên: Sa ngã vào trong tội là con đường, ở lại trong tội mới là qủy dữ. Vì thế, không nhận ra lỗi lầm là lỗi lớn nhất trong mọi lầm lỗi.

63. MƯỜI ĐIỀU ‘KHÔNG THỂ’
Bạn không thể đem lại sự thịnh vượng mà không tiết kiệm.
1. Bạn không thể giúp những người nhỏ bé mà lại hạ bệ người to lớn.
2. Bạn không thể làm mạnh kẻ yếu mà lại làm yếu kẻ mạnh.
3. Bạn không thể nâng cao người ăn lương mà hạ bệ người trả lương.
4. Bạn không thể giúp đỡ người nghèo bằng cách tiêu diệt người giầu.
5. Bạn không thể duy trì ổn định khi tiêu xài nhiều hơn kiếm được.
6. Bạn không thể đẩy mạnh tình huynh đệ giữa con người bằng cách kích động hận thù giai cấp.
7. Bạn không thể thiết lập sự an toàn tren đồng tiền vay mượn.
8. Bạn không thể xây dựng tích cách và lòng can đảm khi lấy đi sáng kiến và sự độc lập của con người.
9. Bạn không thể thường xuyên giúp đỡ người khác khi làm thay cho họ điều mà họ có thể làm và phải làm.
Lời Khuyên: Cái căn bản nhất là cuộc sống có nhiều giá trị, nếu chỉ sống một giá trị thay cho các giá trị khác, sẽ rơi vào đau khổ bất hạnh.
Mỗi khi nhìn một bức tranh giá trị mà bạn yêu thích, bạn thấy dễ chịu hơn một ít, mỗi khi nghe một bản nhạc hay, bạn thấy đời trẻ hơn một xíu, mỗi khi bạn ngắm một bông hoa, uốn một cành cây bạn thấy đời vui hơn. Đó là những lúc bạn đang chết cho những sáo mòn để hồi sinh cho những gì mới.

64. MUỐI ĐẤT
Trong những thời kỳ xa xưa muối có một giá trị mà ngày nay chúng ta chưa hiểu hết. Các hợp đồng được chứng thực với muối (Ds 18:19), vì thế đó là một "hợp đồng của muối."
Muối được dùng như một dây liên kết của lòng trung tín, do đó, người Ả Rập diễn tả "Có muối ở giữa chúng ta."
Muối mất mùi vị của nó là bã đất với ít mùi vị vì chất muối bị nước rửa trôi. Vì thế có câu nói của người Ba Tư "không tin vào muối" hay không chung thủy, bạc bẻo.
Nhiều con đường cổ xưa được xây dựng để đáp ứng nhu cầu muối. Via Salaria ở Ý là con đường nói liền những mỏ muối ở Ostia với Sabine.
Sử gia Herodotus nói về con đường của các đoàn thương nhân nối liền các ốc đảo có muối ở Li-bi. Con đường buôn bán giữa Aegean và các bờ biển miền Nam nước Nga dùng để chuyên chở muối.
Những bánh muối được dùng như tiền ở Abyssinia, Tây tạng và La Mã.
Lời Khuyên: Khi Đức Giê-su nói: "Anh em là muối đất." Người muốn nói rằng bạn có giá trị như một giao kèo ràng buộc, đồng tiền trong ngân hàng và toàn bộ cấu trúc của thương nghiệp. Đức tin dù sao cũng quan trọng hơn muối, vì đức tin vượt qua sự phan ly với vĩnh cửu. Chúng ta đừng để cho nó mất mùi vị.

65. NHŨNG NỤ CƯỜI
Một nụ cười không phí tổn gì nhưng cho nhiều. Nó làm người nhận phong phú, mà không làm người khác cho nghèo đi. Nó chỉ mất một lúc, nhưng kỷ niệm về nó đôi khi kéo dài mãi mãi. Không một ai giầu có và mạnh mẽ bằng người có thể mang theo nó dù không có nó và không ai nghèo nàn bằng người không thể làm mình phong phú nhờ có nó.
Một nụ cười tạo ta niềm hạnh phúc trong gia đình, bảo vệ thiện ý trong doanh nghiệp và là một mật hiệu của tình bạn. Nó đem lại sự nghĩ ngơi khi mõi mệt, sự khích lệ cho người chán nản, ánh sáng mặt trời cho người buồn bã và là phương thuốc tốt nhất của Tự nhiên cho người rối loạn.
Tuy nhiên, nụ cười không thể mua bán, xin xỏ, thuê mướn hay lấy trộm; vì nó là một cái gì đó không còn giá trị đối với một người không chịu cho đi.
Một số người quá mệt mỏi khi cho bạn một nụ cười. Bạn hãy cho bạn nụ cười của bạn, vì không ai cần một nụ cười bằng người không còn nụ cười nào nữa để cho.
Lời Khuyên: Ai nói xấu bạn mà đúng thì bạn sửa lỗi, nếu họ nói bậy thì mỉm cười thôi. Bạn có biết: Bộ ấm trà lúc nào cũng dìm ngập trong nước nóng, thế mà nó cũng reo sôi.
Chính vì thế mà nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính mình.

66. TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
Đàng sau một trái bóng ném qua rổ có một đường chuyền quan trọng trong đó một người chơi quên mình chuyền trái bóng cho người ghi điểm. Không có đường chuyền đó, sẽ không có điểm số ghi được và cũng không có những anh hùng.
Khi chỉ tên tuổi họ được kể ra, họ là những nhân số tố quan trọng của sự thành công. Người anh hùng khôn ngoan không bao giờ quên họ.
Lời Khuyên:
Bạn không đi một mình trên đường lộ, vì bạn là thành viên của một đoàn lữ hành, hãy giúp đỡ lẫn nhau.

67. LỖI LẦM DẠY SỰ KHÔN NGOAN
Chúng ta thu hoạch sự khôn ngoan từ thất bại nhiều hơn sự thành công.
Chúng ta thường khám phá việc cần làm nhờ thấy được việc không nên làm, và có lẽ người nào không bao giờ phạm lỗi cũng không bao giờ có sự khám phá.
Lời Khuyên: Đừng chỉ lo tìm lỗi lầm, nhưng hãy tìm cách chữa trị. Bởi vì,  mỗi thánh nhân có một dĩ vãng, và mỗi tội nhân có một tương lai.

68. THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC
Thiên đàng là: chỗ người Pháp nấu ăn, người Anh làm cảnh sát, người Đức làm kỹ sư, người Ý làm tình nhân, người Thụy Sĩ làm nhà tổ chức.
Hỏa ngục là: chỗ người Anh nấu ăn, người Pháp làm kỷ sư, người Đức làm cảnh sát, người Thụy Sĩ yêu và người Ý tổ chức.
Lời Khuyên:
Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm của mình, không ai giống ai. Điều quan trọng là hãy phát huy ưu điểm và hãy loại bỏ khuyết điểm để ngày càng nên hoàn thiện hơn.

69. MỘT CÁI HÔN
Một cái hôn là hoàn cảnh khác thường: không ích lợi gì cho một người, niềm vui sướng hoàn toàn cho hai người. Nó là đặc quyền của người yêu. Với một thiếu nữ nó có nghĩa là hy vọng; với người phụ nữ có chồng là niềm tin; và với một bà cô là đức bác ái.
Lời Khuyên: Có những điều mà người ta chỉ nói được khi hôn nhau. Có hai cái hôn mà người ta không thể quên được, đó là cái hôn đầu tiên của chính mình, và cái hôn cuối cùng của người mẹ.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)