1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

90. ĐỨC TIN CỦA CHA MẸ CƯÚ GIÚP
Carlyle thường nói rằng suốt nhiều năm tiếng nói của mẹ anh vẫn nhắc nhở anh: "Hãy tin vào Thiên Chúa và làm điều lành."
Khi Au-gut ti-nô sống liều lĩnh và sa đọa, bà mẹ sùng đạo của ông đến xin một giám mục giúp đỡ. Giám mục nói: "Một người con của bao lời cầu nguyện và nước mắt không thể hư mất được."
Một số người được cứu bởi đức tin của những người thương yêu họ. Khi H.G Well vừa mới kết hôn và sự thành công đem đến những cám dỗ mới, ông nói: "Đối với tôi đàng sau cánh cửa góc nha số 12 đường Mornington, ở đó có một người rất dịu dàng và trong sạch đang ngủ yên và tôi nghĩ mình không thể xuất hiện trước mặt nàng tong con người bẩn thỉu, say rượu và hèn hạ."
Lời Khuyên: Để trắc nghiệm đức tin của chúng ta, cần phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách, chứ không phải lúc lên hương, thuận buồm xuôi gió.

91. CÃI NHAU
Trong nhiều năm hai nha sư sống với nhau trong sự hòa thuận và tình bạn thân thiết. Sự đơn điệu trong đời sống của họ sau cùng khiến một người nói: "Chúng ta hãy ra khỏi nếp sống đều đặn và buồn tẻ này để làm một cái gì khác, chúng ta hãy sống như mọi người."
Vì quen nếp sống ẩn dật quá lâu nên nha sư kia liền hỏi: "Điều gì thế gian làm mà không nên làm?"
Nhà sư nhất xác nhận: "Phải, chỉ một việc, thế gian cải nhau. Sư thấy hòn đá này không? Hãy đặt nó ở giữa chúng ta, và mỗi người hãy nói: 'Hòn đá này là của tôi.'
Muốn làm vừa lòng bạn mình, nhà sư thư hai nhặt hòn đá lên và đặt ở giữa họ rồi kêu lên: "Hòn đá này của tôi."
Ngừng lại để suy nghĩ, và cảm thấy thúc bách bởi tình bạn qua nhiều năm, nhà sư gợi ý việc cãi nhau kết thúc: "Phải, sư bạn, nếu hòn đá của nhà sư, sư hãy giữ lấy nó đi."
Và không có sự cãi nhau nữa.
Lời Khuyên: Khi cái dằm tội lỗi ra khỏi mắt ta, tất cả thế giới sẽ tỏa sáng.
Khoảng cách giữa sự thánh thiện và tội lỗi nhỏ hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ chỗ cho hoàn cảnh chen vào.

92. MỘT NGƯỜI KI"U MẪU
Ông ấy dương dương tự đắc khi vợ ông gọi ông là một "người chồng kiểu mẫu". Nhưng ông hết tự đắc khi đọc thấy trong tự điển định nghĩa của một kiểu mẫu: một sự bắt chước nhỏ một vật có thật.
Lời Khuyên: Tự xem mình là sáng thì không sáng, tự xem mình là phải thì không phải, tự xem mình có công thì không công, người kiêu căng không bao giờ đứng đầu được.

93. VIỆC LÀM UỔNG CÔNG
Cảnh sát ở Longman, Anh quốc bắt được hai thanh niên sau khi họ bị cho là đã ăn cắp một chiếc xe trước một ga-ra. Những thanh niên ấy đã đẩy chiếc xe đi một dặm đường và khi bị bắt, họ nói với cảnh sát họ không hiểu tại sao không nổ máy.
Phải, chìa khóa xe ở ngay bộ phận đánh lửa, và chìa đã vẵn mở. Cảnh sát ngay sau đó đã khám phá nguyên nhân của sự cố đó: không có động cơ! Người chủ ga-ra đã giải thích rằng ông đã tháo động cơ cũ ra và chưa lắp động cơ mới vào.
Chúng ta đẩy một chiếc xe không có động cơ khi chúng ta cố gắng làm một việc uổng công. Không có những bữa ăn miễn phí, không có con đường dễ dàng dẫn đến thành công thật sự và không có chiến thắng nào không đòi sự hy sinh.
Chúng ta đẩy một chiếc xe không có động cơ khi chúng ta không làm trọn một ngày lao động được trả lương.
Chúng ta là những người thua cuộc trong một cuộc đua dài - hoặc khi đẩy một vật đi một đoạn đường dài.
Lời Khuyên: Có trí óc lanh lợi nhưng mà không có chính xác thì không phải là một lợi thế. Một cái đồng hồ hoàn hảo không phải vì chạy nhanh nhưng vì luôn chạy đúng.

94. CỦA CHO
Trong tu viện Westminter có một lời ghi trên bia mộ của Christophe Chapman khắc năm 1680 nói:
"Điều tôi đã cho, tôi có.
Điều tôi tiêu xài, tôi đã có.
Điều tôi đã giữ lại, tôi mất."
Lời Khuyên: Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chỉ cuộc đời nào biết sống cho kẻ khác, mới là cuộc đời đáng sống. Vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Những gì mình thực sự sở hữu chính là những cái mình đã cho đi.

95. SỰ THÔNG MINH
Thịt bò bị khan hiếm và người bán thịt đặt miếng thịt quay cuối cùng vào đĩa cân.
Người bán thịt nói với bà khách hàng đang đứng đợi:
"Miếng này giá 3,95 đồng."
Khách hàng hỏi:
"Miếng này quá nhỏ, ông có một miếng nào lớn hơn không?"
Người bán thịt quỷ quyệt đem miếng thịt đặt vào tủ lạnh, đợi một lúc rồi lại lấy ra. Người bán thịt báo:
"Miếng này thì giá 4, 80 đồng."
Khách hàng nói:
"Được, vậy tôi lấy cả hai miếng."
Lời Khuyên: Của cải làm ra cất ở trên gác, của cải đánh bạc để ở ngoài sân, của cải gian lận đem ra ngoài ngõ. Đừng qúa say mê với những gì mà khi chết chúng ta không thể mang theo.

96. BIẾN THÙ THÀNH BẠN
Chuyện xưa kể về một hoàng đế già ở Trung quốc, ông muốn đem quân đánh chiếm đất đai của những kẻ thù và giết chết họ.
Rồi ít lâu sau người ta lại thấy ông ngồi ăn uống và vui đùa với các kẻ thù của ông.
"Nhưng chẳng phải ngài đã nói với chúng tôi rằng ngài muốn trừ khử hết mọi kẻ thù của Ngài hay sao?"
"Đúng thế. Tôi đã trừ khử họ. Tôi biết họ thành những người bạn của tôi."
Lời Khuyên: Người tốt hơn là người biết hòa giải trước. Bởi vì tha thứ là nhân đức cao đẹp nhất trong các nhân đức.
Việc báo thù chỉ làm chúng ta thỏa mãn trong chốt lát, còn lòng khoan dung lại làm chúng ta mãn nguyện suốt cuộc đời.

97. NÓI ĐÚNG
Có lần, một giáo sư người Mỹ rất nổi tiếng nói chuyện trong một trường đại học của Trung Quốc, ở đó một người thông dịch chuyển bài nói chuyện của giáo sư qua tiếng Trung Quốc trên một tấm bảng đen.
Vị giáo sư nhận thấy người thông dịch ngừng viết trong phần lớn bài thuyết trình và cuối buổi làm việc ông hỏi tại sao.
Người thông dịch vô tư trả lời: "Chúng tôi chỉ viết lên bảng khi người thuyết trình nói lên một điều gì đó."
Lời Khuyên: Nhiều lời vô ích là dấu hiệu của kẻ kém cỏi về tinh thần. Hãy nói trong hai trường hợp: một là những điều bạn am tường, hai là những điều tối cần thiết.

98. ĐIỀU TỐT CỦA NHNG THẤT BẠI
Nói về sự thất bại là mẹ thành công, người ta thường lấy các nhân vật sau đây ra làm gương:
Na-pô-lê-ông đã thất bại khi muốn làm nhà viết tiểu luận, Shakespeare khi đi buôn hàng len, Lincoln khi làm thủ kho, Grant khi làm thợ thuộc da - nhưng không một người nào bỏ cuộc.
Họ chuyển sang những lãnh vực khác, thử làm những công việc khác thích hợp với họ hơn, với những kết quả mà chúng ta đã biết.
Lời Khuyên: Sự thất bại chỉ là một cơ hội để chúng ta thử lại một lần nữa một cách khôn ngoan hơn.
Không ai có thể trở nên người trưởng thành nếu họ đã không chiến thắng thất bại.
Hiểu được tại sao chúng ta thất bại là hiểu được làm thế nào để thành công.

99. GIỜ GIÁO LÝ NGÀY CHÚA NHẬT
Thầy giáo đã giải thích sự tạo dựng A-đam-E-và, qua ngày hôm sau Thiên Chúa xem xét ý kiến phản hồi.
Một cậu bé đứng lên và mô tả A-đam đã trở nên như thế nào.
Kế đó một cô bé đứng lên và nói tiếp:
"Tốt, Thiên Chúa đã tạo dựng A-đam và ngắm nghía rồi nói:
'Ta nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế'
Và Người đã tạo dựng E-và."
Lời Khuyên: Người khôn ngoan đích thực chính là người không buồn vì những gì mình không có, nhưng biết vui vì những cái mình đang có.

100. TÍNH DUY LUẬT CỦA PHA-RA-SÊU
Sách Xuất Hành nói rằng trong ngày Sa-bát không được làm bất cứ công việc gì. Người Do Thái tự hỏi: công việc là gì? Và họ tiến hành việc xác định công việc dưới 39 đề mục. Mỗi đề mục ấy được chia thành những mục nhỏ. Hàng ngàn luật lệ và quy định xuất hiện. Chúng được gọi là luật truyền khẩu...
Ví dụ như, một trong những công việc bị cấm làm là mang vác gánh nặng. Các nhà làm luật còn đi đến chỗ quy định một gánh nặng như: lương thực có trọng lượng bằng một trái vải khô, rượu đủ để pha chế một cốc, sữa đủ để uống một ngụm, dầu đủ để xức vào một chi thể nhỏ, nước đủ để làm ướt một mí mắt, giấy đủ để viết một thông báo của phòng thuế, mực đủ để viết hai bức thư, cây sậy đủ để làm một cán bút..." Và cứ như thế không bao giờ hết....
Một người thợ may nếu để quên chiếc kim ghim hoặc kim khâu trên áo dài của mình ngày Sa-bát là vi phạm luật và có tội; ai nhặt một hòn đá lớn đủ để ném một con chim là người phạm tội về ngày Sa-bát.
Đối với người Pha-ri-sêu, sự tốt lành đã được đồng nhất với những luật lệ và quy định có nhiều không bao giờ hết.
Lời Khuyên:Luật lệ đặt ra là để giúp chúng ta sống với nhau cho công bằng và bác ái hơn, chứ không phải để chồng chất gánh nặng trên đôi vai con người. Chúng ta đừng chỉ lo tìm những lỗi lầm, tốt hơn hãy lo tìm cách chữa trị những lầm lỗi đó.

TỪ ĐIỂN VUI VỀ TỪ CHẾT

1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.
5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
6/ Chết đuối gọi là Giang Tử.
7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử.
16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.
17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử.
18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.
19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.
20/ Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử.
21/ Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử.
22/ Nhiều người cùng chết gọi là Đồng Tử.
23/ Chết vì tò mò gọi là Thám Tử.
24/ Chết trong yên bình gọi là Yên Tử.
25/ Chết khi sinh con gọi là Sinh Tử.
26/ Chết mà thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử.
27/ Chết mà thân thể không còn nguyên gọi là PhânTử.
28/ Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử.

April 25, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)