Lời
Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Katrina
Kính thưa quí vị,
Trận bão lụt Katrina đã gây thiệt hại nặng
nề cho một số tiểu bang đông nam Hoa Kỳ. Đây là thiên tai gây
tổn thất về nhân mạng và vật chất lớn lao nhất trong lịch sử
Hoa Kỳ. Bao nhiêu nhà cửa bị sụp đổ, tài sản bị tiêu tan và
cả triệu người bị di tản sống thiếu thốn lo buồn. Tổng thống
Hoa Kỳ, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và các hội thiện nguyện đã
lên tiếng kêu gọi mọi người rộng tay giúp đỡ.
Đức bác ái Kitô giáo và lòng nhân đạo kêu
mời chúng ta chia cơm sẻ áo với những nạn nhân bất hạnh. Thánh
Phaolô nhắc nhớ, "Nếu có lòng hăng say, nhiệt thành thì
có bao nhiêu cũng thảo...Trong hoàn cảnh hiện tại anh em có
được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu,
để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em
lâm cảnh túng thiếu." (2Cor 8:12, 14). Chúng ta hãy quảng
đại, tích cực xoa dịu những đau buồn, thiếu thốn của các nạn
nhân, trong lúc này "một miếng khi đói sẽ bằng một gói
khi no."
Những ai muốn giúp đỡ có thể gởi trực tiếp
tới các cơ quan từ thiện hoặc nếu muốn gởi về Toà Báo để chúng
tôi chuyển hộ.
Check xin đề: NS Trái Tim Đức Mẹ (quỹ giúp
nạn nhân) và gởi về:
NS Trái Tim Đức Mẹ
P.O. Box 836
Carthage, MO 64836
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức
Mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trả ơn bậu hậu cho quí vị.
Nguyệt San Trái Tim Đức
Mẹ