dongcong.net
 
 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
BÁNH SỰ SỐNG THÁNG 1-2013

Từ ngày 01 đến ngày 15-1-2013

Ngày 01-1: Họ liền hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.  (Lc 2, 16)
Những người chăn chiên nghe tiếng sứ thần liền vội vã đi tìm Chúa và Mẹ Maria, đã gặp được các Ngài. Còn tôi hôm nay hãy tìm Chúa qua những người tầm thường, người khó, cô đơn đang sống bên tôi.

Ngày 02-1: Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. (2 Pr 2, 2)
Trong xã hội hiện tại nhiều người đi quá xa con đường tội lỗi. Tôi quyết từ bỏ những trò dâm đãng và tà thần mê tín đị đoan.

Ngày 03-1: Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà trở về xứ mình.  (Mt 2, 12)
Ba Vua đã tìm được Chúa và không trở lại gặp vua Hêrôđê . Tôi sẽ không tái phạm tội, sau khi được Chúa thương xót và tha thứ.

Ngày 04-1: Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu… (2 Pr 2, 3)
Có nhiều hình phạt kẻ dữ, Chúa không chờ đến ngày tận thế. Tôi  tỉnh thức và tránh xa mọi tham lam, cạm bẫy dưới mọi hình thức.

Ngày 05-1: Người không dung ... nhưng khi trút hồng thủy xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, người đã cứu sống tám mạng, trong số đó có ông Nô-ê, kẻ rao giảng sự công chính.  (2 Pr. 2, 5)
Chúa chỉ cứu thoát 8 người là ông bà Nô-ê, 3 con trai và 3 con dâu.
Tôi hãy mau mau trở về, vì Chúa không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Ngày 06-1: Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã biết là tên phản Kitô sẽ đến…  (1 Ga 2, 18)
Trước ngày quang lâm, nhiều kẻ xấu sẽ chống lại Chúa và anh em.
Tôi cần cầu nguyện và tỉnh thức và trước những biến cố hiện nay.

Ngày 07-1: Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.  (1 Ga 2, 20)
Dầu chỉ các Tín hữu hiểu Lời Chúa là do quyền năng Thánh Thần..Tôi luôn khiêm tốn để lắng nghe Lời Chân Lý qua Thánh Linh.

Ngày 08-1-: Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Kitô là Đấng Kitô, là kẻ phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha. (1Ga 2,22)
Tà thuyết này muốn tách Chúa Kitô ra khỏi Đức Giêsu Nadaret là phàm trần.. Tôi tôn thờ Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa mà  đến.

Ngày 09-1: Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Pe-ga-mô : Đây là Lời của Đấng mang thanh gươm hai lưỡi sắc bén. (Kh 2, 12)
Chính là thành phố thờ thần lương y Et-cu-la-pi-ô.. Tôi luôn trung thành với Đức Kitô và Giáo hội, không chạy theo thói tục ngoại giáo.

Ngày 10-1: Ta biết ngươi ở đâu: ở nơi đặt ngai của Xatan. Nhưng ngươi gắn bó với danh ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta, ngay cả trong thời An-ti-pa.  (Kh 2, 13)
Tín hữu chọn lựa Đức Kitô là Chúa Tể duy nhất phải tôn thờ. Còn nhà cầm quyền tôi chỉ vâng phục họ trong lãnh vực xã hội, chính trị.

Ngày 11-1: Nhưng ta có ít điều trách các ngươi: ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo lý của Bin-am… (Kh 2, 14)
Pe-ga-mô là Hội Thánh thứ 3 trong 7 Hội Thánh biết mà không làm. Bi-am chỉ một số người bỏ đạo hoặc vi phạm những điều cấm kỵ. Tôi luôn thi hành những Lời Kinh Thánh và Giáo hội dạy dỗ.

Ngày 12-1: Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em đầu không uống. Và ngay cả khi còn trong lòng mẹ, em sẽ tràn đầy Thánh Thần.  (Lc 1, 15)  --  Ông Gioan được tiền định thi hành sứ mệnh hoán cải lòng người qua biến cố Thánh Thần ngự xuống trên ông. Tôi khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa với cả tâm hồn, để Chúa Thánh Linh thanh tẩy trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa.

Ngày 13-1: Chúa Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. (Mt 4, 19)
Hôm nay Chúa cũng đang gọi tôi làm chứng nhân cho Ngài. Tôi  đem Tin Mừng của Ngài cho mọi người bằng yêu thương, tha thứ.

Ngày 14-1: Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh, tật nguyền của dân.  (Mt 4, 23) 
Chúa Giêsu đã rao giảng Nước Trời khắp nơi bằng việc làm cho dân chúng. Tôi luôn đem Tin Vui đến cho tha nhân bằng chính đời sống.

Ngày 15-1: Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau…;những kẻ bị quỉ ám, kinh phong, bại liệt, và Người đã chữa họ.  (Mt 4, 24)
Con người hôm nay đang mắc đủ thứ bệnh thể xác và tâm hồn, vì lòng họ chứa đầy độc ác, tham lam, nham hiểm… Xin Chúa Thanh Linh thanh tẩy thể xác và tâm linh con mỗi ngày, để nên giống Chúa.

Ngày 16-01: Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. (Gl 1, 15)
Phaolô đã cảm nghiệm lòng Chúa thương xót và đã gọi ông làm ngôn sứ. Tôi tích cực rao giảng Lời Chúa cho gia đình, giáo xứ…

Ngày 17-01: Người đã đoái thương mạc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người…  (Gl 1, 16)
Phaolô đã thực sự trở thành đối tượng rao giảng Lời Chúa cho dân ngoại. Còn bạn là chứng nhân cho người khác bằng các việc gì?

Ngày 18-01: Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.  (Ep 1, 4)
Chúa đã tuyển chọn, mời gọi tôi và mọi người trong kế hoạch của Người. Tôi đã dùng các ơn này để nên thánh thiện như thế nào?

Ngày 19-01: Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghiã tử nhờ Đức Giêsu Kitô.  (Ep 1, 5)
Thiên Chúa đã tiền định cho tôi nên giống như Đức Kitô. Tôi quyết làm rạng danh Chúa trong các môi trường sống hàng ngày.

Ngày 20-01: Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những gì xảy đến cho tôi, thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển. (Pl 1, 12)
Phaolô thông báo một số tin tức về ông như: - Đang bị cầm tù – có số người tranh chấp – Vậy tôi hãy kiên nhẫn rao giảng Lời Chúa!

Ngày 21-01: Vì thấy tôi bị xiềng xich, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa, đã tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng Lời Chúa mà không chút sợ hãi.  (Pl 1, 14)
Phaolô đã tỏ ra một niềm tin lạc quan về sự phát triển Tin Mừng. Tôi quyết tâm học hỏi và chia sẻ Lời Chúa trong môi trường sống.

Ngày 21-01: Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo.  (Cl 1, 15)
Thánh Phaolô cho tôi biết Đức Kitô tương quan trong công trình sáng tạo. Tôi nhìn Người để thấy Chúa Cha hiện diện trong tôi.

Ngày 22-01: Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử…  (Cl 1, 18)
Hội thánh được nhân cách hóa, được so sánh như một thân thể. Tôi được liên kết trong một thân thể mầu nhiệm, mà đầu là Đức Kitô.

Ngày 23-01: Chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, Người Con mà Thiên Chúa đã cho chỗi dậy từ cõi chết là Đức Kitô.  (1 Tx 1,10)
Chờ đợi Chúa lại đến là một hy vọng quan trọng của Hội thánh. Bạn hãy có ngay hành trang từ hôm nay để chuẩn bị cuộc phán xét.

Ngày 24-01: Vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta, mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.  (1Tx 2, 2)
Phaolô đã can đảm với Lời Chúa, dù trước bao nhiêu thử thách. Còn tôi có nhiều sự dễ dàng quá, nhưng lại lười học hỏi Kinh Thánh.

Ngày 25-01: Anh Ti-môthê, đó là chỉ thị của tôi trao cho anh là người con của tôi, chiếu theo các lời ngôn sứ về anh…(1Tm 1, 18)
Phaolô đã chị thị Ti-mô-thê xưa tổ chức và điều khiển công đoàn. Tôi có bổn phận chu toàn trách nhiệm đã lãnh nhận trước mặt Chúa.

Ngày 26-01: Với đức tin và lương tâm ngay thẳng, một số người đã vứt bỏ lương tâm, nên đức tin của họ đạ bị chết chìm. (1Tm 1, 19)
Có nhiều người đã vô lương tâm, buông tuồng mất nết. Con quyết sống theo Thánh Linh dẫn dắt để xứng đáng với ơn Chúa đã gọi.

Ngày 27-01: Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa… (2Tm 1, 8)
Đây là thư di chúc tinh thần Phaolô thôi thúc Timôthê kiên trì. Xin Chúa giúp con can đảm và bền tâm rao giảng Lời Chúa cho anh em.

Ngày 28-01: Chính vì những lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng tôi không hổ thẹn… (2 Tm 1, 12)
Phaolô thấy mình chẳng còn sống bao lâu, nên mời gọi Timôthê hăng hái rao giảng Tin Mừng. Tôi quyết mạnh dạn sống Lời Chúa.

Ngày 29-01: Thật vậy, có nhiều kẻ bất phục tùng, nói năng rỗng tuyếch, lương gạt, mà đa số là những kẻ được cắt bì.  (Tt 1, 10)
Phaolô nói hãy coi chừng những người giữ đạo hình thức, luật lệ, lễ nghi…Xin giúp con và nhiều tín hữu biết sống đạo trưởng thành hơn.

Ngày 30-01: Cần phải khóa miệng họ lại. Hạng người đó làm đảo lộn nhiều gia đình từ trên xuống dưới, vì lợi lộc thấp hèn… (Tt 1,11)
Con năng đọc Lời Chúa và các Tông huấn, Giáo huấn của giáo hội, để biết cách sống đạo và có một cái nhìn mới mẻ trong Thánh Linh.

Ngày 31-01: Một người trong số đó,… đã nói: Người Kê-ta nói dối luôn, họ là thú dữ, ham ăn lại lười.  (Tt 1, 12)
Câu này Phaolô quyết liệt chống lại những tiến sĩ giả hiệu, ngông cuồng. Xin dạy con biết sống khôn ngoan trong lời nói và việc làm.

 

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định/ Huyển Đồng

Phó tế nguyễn văn Định - johndvn@yahoo.com

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)