dongcong.net
 
 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
BÁNH SỰ SỐNG THÁNG 10-2012

Từ ngày 01- đến 31 tháng 10-2011

Ngày 1-10: Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất.  (Lc 9,48)
Chúa Giêsu muốn dạy tôi hãy sống khiếm tốn đơn sơ như trẻ nhỏ. Xin giúp con luôn sống theo tinh thần Phúc Âm như Chúa đã dạy.

Ngày 2-10: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?   (Lc 9, 54)
Ông Giacôbê và ông Gioan đã nói câu này, Đức Giêsu liền mắng họ.
Xin dạy con có một ý nghĩ, nói năng và hành động  giống Chúa.

Ngày 3-10: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa.   (Lc 9, 60)
Đức Giêsu muốn dạy tôi đừng có theo đuổi những giả tạo mau qua. Con quyết đứng dậy, từ bỏ mọi cám dỗ vật chất, để theo Chúa.

Ngày 4-10: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.   (Lc 10, 2)
Chúa muốn có nhiều mục tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Xin cho Giáo hội có nhiều tông đồ nhiệt thành rao giảng Phúc âm.

Ngày 5-10: Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai  khước từ anh em là khước từ Thầy…là khước từ Đấng đã sai Thầy.  (Lc 10, 16)
Đức Giêsu muốn đề cao cách sống gương mẫu của bạn và tôi bây giờ. Xin dạy con luôn sống xứng đáng là lời nói đi đôi với việc làm.

Ngày 6-10: …vì Cha… không cho bậc khôn ngoan thông thái biết.., nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn… (Lc 10, 21)
Những người bé mọn đây là ai biết nghe Lời, cầu nguyện và cảm tạ. Xin Mẹ giúp con biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa và thi hành.

Ngày 7-10: Khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng.   (Lc 17, 10)
Những việc bạn làm là bởi ơn Chúa, để phục nhau một cách vô vị lợi.
Tôi không nên nói : xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho bạn.

Ngày 8-10: Thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.   (Lc 10, 31)
Thầy tư tế không thực hành đức ái, nhưng người Samari thực hành bác ái. Xin dạy con biết yêu tha nhân bằng việc làm một cách cụ thể.

Ngày 9-10: Cô Mác-ta có người em là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy.   (Lc 10, 39)
Cô Maria đây nói đến các Tín hữu ham mê đọc Kinh Thánh. Xin cho mọi cá nhân, gia đình … biết suy niệm và thực hành Lời Chúa.

Ngày 10-10: Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con.   (Lc 11, 4)
Cách cầu nguyện đúng nhất mà Đức Giêsu dạy trong Linh lạy Cha. Con thường xin những điều khác mà không xin theo đúng ý Chúa.

Ngày 11-10: Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.  (Lc 11, 8)
Dụ ngôn người bạn quấy rầy ban đêm, nói lên tình yêu thương của Chúa. Xin giúp con luôn bền chí cầu nguyện trong mọi lúc khó khăn.

Ngày 12-10: Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi.  (Lc 11, 24)
Chúa muốn nói đến tôi là người đã đứng dậy sau khi rơi vào cơn cám dỗ. Xin giúp con tỉnh thức biết đề phòng những mưu chước ma quỉ.

Ngày 13-10:…giữa đám đông có một phụ nữ thưa với Chúa: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm. (Lc 11, 27)
Đức Maria là người có phúc, vì được nuôi nấng Chúa; nhưng Ngài nói tôi còn có phúc hơn, nếu tôi biết nghe và thực hành Lời Ngài.

Ngày 14-10: Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?   (Lc 17, 18)
Chỉ có một người Samari ngoại đạo khỏi bệnh hủi trở lại cảm tạ Chúa. Con quyết sống đạo và ngợi khen Chúa hơn người lương dân.

Ngày 15-10: Còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.   (Ga 15,2)
Chúa thường thử nghiệm cuộc đời của tôi bằng những thánh giá. Xin giúp con trung kiên, và bền đỗ làm chứng nhân cho Chúa đến cùng.

Ngày 16-10: Khốn cho các ngươi ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.  (Lc 11, 44)
Chúa khiển trách nhóm Pharisêu lòng  đầy gian ác. Xin giúp con tẩy rửa các tật xấu và gian tà khỏi con người yếu hèn và xấu xa này.

Ngày 17-10: Hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi .   (Lc 11, 46)
Chúa muốn nhắc tôi đừng bắt người khác giữ đạo cách hình thức. Xin cho mọi Tín hữu biết sống đúng và làm theo Lời Chúa dạy.

Ngày 18-10: Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.   (Lc 10, 9)
Hãy quan tâm tới những người đang đau khổ bằng sự an ủi họ. Xin giúp con đem Lời Chúa đến  trong gia đình và nơi mình đang sống.

Ngày 19-10:Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi…Anh em còn quí gía hơn muôn vàn chim sẻ.   (Lc 12, 7)
Chúa muốn tôi đừng sợ, hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Tôi luôn can đảm làm chứng cho Chúa trước mọi khó khăn.

Ngày 20-10: Ai chối Thầy trước mặt thiện hạ,, sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.   (Lc 12, 9)
Chúa muốn nói với tôi về ngày phán xét cuối cùng giữa các thiên thần. Xin giúp con can đảm tiếp nhận Chúa trước mặt mọi người.

Ngày 21-10: Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?   (Lc 18, 8)
Chúa muốn dạy tôi cần có lòng bền chí theo Chúa đến cùng. Con quyết một lòng tin cậy Chúa trong mọi khó khăn thử thách hôm nay.

Ngày 22-10: Hãy làm như những người chờ đợi khi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay.   (Lc 12, 36)
Chúa muốn tôi luôn lập công phúc, vì giờ chết đến không biết lúc nào. Xin giúp con chuẩn bị sẵn sàng hành trang, để đón Chúa.

Ngày 23-10:Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến.   (Lc 12,40)
Chúa sẽ đến gọi tôi trong lúc tôi mải mê sự đời với nhiều say đắm. Tôi sẽ phải bỏ lại tất cả, Vì cuộc sống này mau qua như hoa cỏ.

Ngày 24-10-07: Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.  ( Lc 12, 48)
Chúa muốn nhắc tôi đã nhận ơn Chúa nhiều, phải cần sinh hoa trái. Xin giúp con làm nhiều việc bác ái , như Chúa đã trao ban.

Ngày 25-10: Thầy còn một phép rửa phải chiụ, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !   (Lc 12, 50)
Phép rửa đi đôi với tử đạo Chúa phải chịu, cũng nói lên sự phán xét. Xin cho con hằng ngày hằng chết đi cho tội, để sống lại với Chúa.

Ngày 26-10:Khi anh cùng đi với đối phương ta toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong…   (Lc 12, 58)
Chúa nói đến lòng bác ái huynh đệ và sự cần kíp ngày cánh chung. Xin dạy con biết khiêm tốn làm hoà với Chúa và anh em mọi lúc.

Ngày 27-10: Tôi nói cho các ông biết:… nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ phải chết như vậy.   (Lc 13, 5)
Chúa muốn cảnh cáo tôi là mọi người đều có tội, cần phải sám hối.
Con quyết mỗi ngày đều nhìn lại chính mình để mau đổi mới.

Ngày 28-10: Người thu thuế đứng đằng xa:…vừa đấm ngực vừa thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. (Lc 18,13)
Người thu thuế đã khiêm tốn nhận lỗi mình, lòng hướng về Chúa. Xin giúp con nhận ra mình bất xứng, xưng mình tội lỗi với niềm tin.

Ngày 29-10: Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.   (Lc 12, 53)
Vì niềm tin của Phúc âm, mà người trong gia đình có thể bất đồng. Xin cho Tin Mừng của Chúa được thực hiện trong mọi gia đình.

Ngày 30-10: Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo vào trong vườn mình…   (Lc 13, 19)
Dụ ngôn này nói Nước Thiên Chúa lan tràn không  gì ngăn cản nổi.
Xin cho Tin Mừng của Chúa được triển nở khắp nơi trên thế giới.

Ngày 31-10: Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.   (Lc 13, 29)
Dân ngoại sẽ được Chúa gọi vào Nước Trời vì đáp lại tiếng Chúa. Xin cho con biết sám hối và thực hành Lời Đức Kitô để khỏi bị loại.

Phó tế GBM Nguyễn Văn Định  *  johndvn @yahoo.com


(còn tiếp)


Phó tế nguyễn văn Định - johndvn@yahoo.com

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)