dongcong.net
 
 

BỨC THƯ TÌNH
25-11-2011

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A
                                   

I - ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

1-Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ bạn:

a/ Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19, 10)

b/ Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở  vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. (Lc 1, 46-47)

c/ Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng :Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng Cứu Độ thế gian.(1Ga 4, 14)

d/ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 16)

e/ Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)

g/ Nếu miệng bạn tin Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạ tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (Rom 10, 9)

h/ Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2Cor 5, 17)

i/ Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. (Ep 2, 4-5)

k/ Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ, đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. (Ep 2, 8)

l/ Vậy anh đừng hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa…Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người,… (2 Tm 1, 8-9)

m/ Qủa thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế…;nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không…(Rom 3, 22-24)

n/ Nhưng  vì Thánh Danh, Người thương cứu họ, để biểu dương uy vũ của Người. (Thánh vịnh 106, 8)

                                                   

2- Đức Giêsu là Đức Chúa của bạn :

a/ Vậy Kinh Thánh nói gì ? Thưa : Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó  chính là Lời chúng tôi giảng. (Rom 10, 10)

b/ Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa, ! Lạy Chúa !, mà anh em không làm điều Thầy dạy. (Lc 6, 46)

c/ Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân các anh em. (1 Cor 6, 20)

d/ Vậy tòan thể nhà It-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa. (Cvụ 2, 36)

e/ Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống , dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rom 14, 8)

g/ Hãy ngợi khen Chúa là Thiên Chúa cứu độ ta, Người nâng đỡ cứu giúp ta mỗi ngày. (Thánh vịnh 68, 19)

h/ Còn hạnh phúc nào của con là ở kế bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Người làm con xin kể lại, nơi cửa vào thành Thánh Xi-on.  (Thành vịnh 73, 28)

i/ Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giầu tình thương với mọi kẻ kêu xin. (Thánh vịnh 86, 5)

k/ Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá…(Isaia 50, 7)

l/ Tôi yêu mến Chúa là Thiên Chúa của tôi với hết tấm lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sứ lực của tôi. (Mc 12, 30)

m/ Quả vậy, vua Đavit đã nói về Người rằng : Tôi nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. (Công vụ 2, 25)

 

3- Đức Giêsu là Người Yêu của bạn :

a/ Thiên Chúa yêu nhân lọai đến nỗi đã ban Con Một để bất cứ ai tin vào Con của Người sẽ không phải chết; nhưng được sự sống đời đời. (Ga 3, 16)

b/ Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (Rom 5, 8)

c/ Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta…Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1 Ga 4, 16)

d/ Kẻ yêu Ta sẽ được Ta yêu lại, người tìm Ta ắt sẽ gặp Ta. (Châm ngôn 8, 17)

e/ Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi : Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. (Gr 31, 3)

g/ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẻ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẻ tỏ mình ra cho người ấy. (Ga 14, 21)

h/ Ban ngày Chúa gởi tình thương xuống, con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kíng nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. (Tv 42, 9)

i/ Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại; nhưng cao trọng hơn cà là Đức Mến. ( 1 Cor 13, 13)

k/ Trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một lòi thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. (Rom 8, 39)

l/ Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15, 9)

m/ Chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên chúa sinh ra (1Ga 4, 7)

                                               

4/ Đức Giêsu là Sự Bình An của bạn :

a/ Thầy để lại sự bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14, 27)

b/ Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. (Col 3, 15)

c/Thiên Chúa là nguồn bình an,, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xa-tan, bắt nó phải ở đưới chân anh em…(Rom 16, 20)

d/ Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh. (Pl 4, 9)

e/ Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rom 5, 1)

g/ Thư thái bình an, con vừa nằm đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. (Thánh vịnh 4, 9))

h/ Chính Người là bình an của chúng ta; Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngọai thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. (Ep 2, 14)

i/ Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận, cho ngai vàng và nương quốc của vua Đavit. ( Isaia 9, 6)

k/ Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm, đều do Ngài thực hiện cho chúng con. (Isaia 26, 12)

l/ Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, xin tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. (Thánh vịnh 29, 11)

m/ Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hòan cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh được kết hợp với Đức Kitô Giêsu (Pl 4, 6-7)

 

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định/ Huyển Đồng


Phó tế nguyễn văn Định - johndvn@yahoo.com

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)