Bài vở góp nhặt về Linh Mục, Giám Mục
CHÚC MỪNG
Linh Mục Joseph Nguyễn Thanh Sơn
Bút danh: Nguyễn Sông Núi
27 Năm Phục Vụ Nhà Đức Chúa Trời
May, 25-1985-2012
NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN BAN MUÔN HỒNG ÂN
LUÔN Ở CÙNG CHA TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG MỤC VỤ
HÁT CA CUỘC ĐỜI
"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái...". (Gio-an 15:16)
Kỷ Niệm 27 Năm Lãnh Nhận Sứ Vụ Linh Mục Tôi Tớ DCCT
TGP Los Angeles, May 25, 1985.
Nâng hồn con tới trời cao
Giơ tay cảm tạ biết bao ân tình
Uy phong Danh Chúa thiên đình
Yêu thương con được nên hình ảnh Cha
Em anh phục vụ thiết tha
Như người tôi tớ hát ca cuộc đời
Tương thân đùm bọc con người
Hồn nhiên thanh thản nụ cười trên môi
An lòng phàm phận nổi trôi
Nào màng danh vọng cái tôi mọn hèn
Hồng ân con được Chúa rèn
Sống khiêm hạ chẳng trống kèn loa vang
Ơn Trên phù hộ chứa chan
Ngày đêm con được bình an diệu vời!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas , TX , May 22, 2012)
THÁNH THIÊNG
Huyền nhiệm cao vời thiên ý trao,
quyền năng Mục Tử ơn tuôn trào.
Mỏng dòn, tín thác, dâng tâm trí,
yếu đuối, cậy trông, hiến máu đào.
Khiết tịnh thơm hương, hồn bé mọn,
khiêm nhu sáng tỏa, dạ thanh cao.
Ban nguồn thánh sủng cho trần thế,
tán tụng Danh Người vui xiết bao.
Hạt Nắng
GIẢ SỬ NGÀY MAI…?
Giả sử ngày mai không còn linh mục…?
Bầu trời sẽ u buồn,
và mặt đất cũng héo khô.
Nhân loại sẽ chơ vơ, cảnh hỗn loạn, bơ phờ,
Con người sẽ lạc bước,
dìu dắt nhau trượt dài sâu vực thẳm.
Giả sử ngày mai, hoa không còn tươi thắm?
Linh mục vắng bóng trên cõi đời,
tôi biết nương tựa vào ai?
Tôi sẽ về đâu trong đêm tối u hoài,
ai sẽ đưa tôi thoát vòng tội lỗi?
Giả sử ngày mai, thế gian chìm trong u tối?
Linh mục không còn, ai sẽ chỉ lối tôi đi.
Trong cơn thác loạn cuồng si, tôi biết phải làm gì?
Nếu vắng bóng linh mục,
ai sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống?
Giả sử ngày mai, tôi rơi vào tuyệt vọng..?
Ai sẽ ủi an, tiếp sức bước hành trình,
ai sẽ chuyển nguồn sức mạnh Phục Sinh.
Ai vực tôi dậy,
ai cho tôi niềm hy vọng,
hướng về nguồn tình yêu đích thực.
Giả sử ngày mai, đường đời tôi kiệt sức..?
Linh mục không còn, ai đón nhận kiếp chiên hoang.
Ham cỏ lạ, đồng hoang, tôi đã lạc xa đàn,
ai tìm kiếm?
ai chờ đón?
ai băng bó thân mình tôi đầy thương tích?
***
Linh mục hỡi! Trong lặng thầm, cô tịch!
Người là đèn sáng soi đường,
là muối mặn ướp đời tôi.
Là sức sống thần linh,
là quà tặng cho đời,
là dấu chỉ của một tình yêu vĩnh cửu.
Linh mục hỡi !
Khi người nâng chén nồng ngọc tửu,
hoàn vũ cúi mình,
triều thần phủ phục,
chúc tụng ngàn trùng, huyền nhiệm mối tình son.
***
Giả sử ngày mai, nếu linh mục không còn ?
Con Thiên Chúa sẽ bồn chồn,
lại nhập thể, đầu thai…
M. Madalena Hoa Ngâu
HUYỀN NHIỆM ĐỜI LINH MỤC
Huyền nhiệm quá! Đẹp thay đời linh mục,
thật mỏng dòn nhưng cũng rất huyền siêu.
Thật mọn hèn nhưng cũng rất phong nhiêu,
là nhịp cầu nối trời và đất,
là Ông Tơ, Bà Nguyệt,
se duyên giữa con người và Thiên Chúa.
Khiêm tốn nhưng trung trinh như đèn thiêng rực lửa,
sưởi ấm tình người trong băng giá âm u.
Soi lối người đi trong tăm tối mịt mù,
khoan dung lầm lỗi,
đưa người về tắm mát trong suối tình ân sủng.
Là chiếc bánh thơm ngon cho người nghèo túng,
là ly rượu thơm nồng đem hạnh phúc đến muôn nơi.
Dầu sống giữa gian truân luôn là muối ướp mặn đời,
là tiếng sáo du dương,
ru hồn ai đang sống trong tủi sầu cô quạnh.
Là mối tương giao, giúp cho người vững mạnh,
tìm lại được cội nguồn, nhận ra Thiên Chúa là Cha.
Qui tụ muôn dân về dưới một mái nhà,
gần gũi, thân thiện,
định hướng, thu hút,
lôi kéo con người lên cùng Thiên Chúa.
Trái tim luôn nồng say thông truyền ánh lửa
là đôi mắt tinh tường của người mù tối tâm linh.
Là đôi chân vững mạnh của kẻ gục ngã bước hành trình,
là đôi tai nhạy thính của người bị thế gian bao phủ.
Là miệng lưỡi hùng hồn của kẻ bị tà quyền chế ngự,
là Ngôn Sứ,
là Tư Tế,
là Mục Tử
đem sự sống mới cho muôn dân.
Là Chân Lý sáng soi vào mọi ngõ ngách gian trần,
là con đường nên thánh, nồng nàn Tình Yêu Cứu Độ.
Huyền nhiệm quá ! Đời linh mục như hoa xuân nở rộ,
thật thánh thiêng nhưng cũng rất đời thường.
Sống âm thầm, nhẹ nhàng tỏa sắc hương,
hương trinh khiết, hương khiêm hạ
gieo rắc mầm hạnh phúc
Huyền nhiệm quá! Đẹp thay đời linh mục,
xin tán tụng danh người,
xin chúc mừng người, hiện thân của Đấng chết vì yêu.
AP. Mặc Trầm Cung
dongcong.net góp nhặt 2012