o dongcong.net
     
 
2013 - dongcong.net
 
 

Bài viết của Huệ Minh  

2015 April 11, 2015

 

2015

TÌNH BẠN


Là người, lớn lên, bước chân vào đời ai ai cũng có một chút tình. Ngoài tình yêu thương gia đình, vợ chồng con cái anh chị em trong nhà thì còn đó những tình bạn tâm giao. Tình bạn đó theo ta mãi mãi bởi lẽ nó thiêng liêng và trân quý chứ không phải như những mối tương quan làm ăn, hợp tác …


Giờ cơm trưa, người anh thân thương say xưa kể lại những ngày anh cùng những người bạn ngày xưa một thời sống dưới mái trường Lasan Sóc Trăng.


Anh kể lại những kỷ niệm, những hồi ức về tuổi thơ, tuổi học trò thật trân quý. Sau nhiều năm trải qua với biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, bạn bè của mái trường xưa lại tề tựu bên nhau.


Để tránh không đụng đến những ngày dành cho gia đình, cho công việc khai trương cửa hiệu hay công ty đang có, lớp cũ của anh hè nhau họp mặt vào cái ngày sau Tết cũng như mở cửa khai trương. Quây quần bên nhau trào tràn niềm vui và hạnh phúc của tình người. Để không phải phiền ai trong vấn đề chi phí, anh kể rằng có một cô bạn lấy cái thùng giấy và quẩy đi một vòng quanh bàn ăn. Sau cuộc vui, tổng kết tất cả chi tiêu còn dư hơn 2 triệu. Số tiền ấy lại được giữ lại làm quỹ cho nhóm bạn thân thương.


Anh hãnh diện kể rằng : “mình ở vai trò linh mục nên được nhiều bạn tin yêu”. Từ mối thân tình và trân trọng đó, anh trở thành người đứng ra tìm lại cũng như nối kết đám bạn ngày xưa. Người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ để rồi lòi ra dăm ba đứa bạn giờ đang tá túc ở trời Tây. Niềm vui nối trọn niềm vui để rồi cùng nhau nối kết lại mối thân tình của ngày xưa.


Mấy hôm nay thấy anh cứ mãi ôm chiếc vi tính, giờ mới vở lẽ ra anh là người thu thập hình ảnh xưa và nay cũng như ngày hiện tại để góp nên trang viết của mái trường Lasan. Anh cặm cụi bên chiếc máy để kết nối những hình ảnh thân thương của thuở nào.


Tuổi cũng đang ở triền đồi và đang xuống nhưng thấy anh trẻ lại và vui hơn bởi những kết nối thân tình của những người bạn xa xưa. Anh vui nhất và tâm đắc nhất đó là khi ngồi lại với nhau, vui với nhau bên ly cà phê, bữa tiệc đậm chất tình bạn trong sáng chứ không phải là những mối tương giao của kinh tế thị trường. Anh thích lắm bởi lẽ tuổi thơ trở lại cùng với những kỷ niệm và tấm lòng trân quý dành cho nhau.


Câu chuyện về những người bạn ngày xưa làm cho bữa cơm dài hơn những bữa cơm khác bởi lẽ những cảm xúc của ngày xưa cứ trào tràn.


Trở về căn phòng nhỏ bé, mở chiếc máy vi tính ra để làm việc như mọi ngày. Ngạc nhiên chưa khi thấy những tấm hình quen quen trên mạng của cái “bọn” cùng học cấp 3. Kìa : Đạt, Khanh, Lâm, Hiền, Oanh, Uyên … cùng nhiều bạn khác.


Hơn hai mươi năm rời khỏi mái trường cấp 3 ngày nào mà giờ này được họp mặt quả là vui.


Bốc phone gọi thăm “người xưa” cùng có mặt trong đám bạn. “Người xưa” say xưa kể lại những kỷ niệm thật vui của thời cấp 3 thuở ấy. Hôm gặp mặt, niềm vui trào dâng đến độ không hỏi chuyện làm ăn ngày nay mà cứ ôn lại chuyện cũ. Tất cả đều lấy lại những thông tin của nhau để cùng nhau chia sẻ và sẽ nối kết lại gần hơn.


“Người xưa” tạm chia tay vì phải đi chợ với mẹ.


Cúp phone rồi nhưng hình ảnh của thời áo trắng lại vấn vương. Có những lần theo “người ta”  về tận hẻm nhưng không dám vào bởi lẽ lời yêu còn ngọng nghiệu trên môi.


Thời gian trôi cùng với “lỗi định mệnh” để rồi đường tình chia hai lối. Mỗi người đều có bước đi trên con đường mình đã chọn hay “định mệnh” đã vun đắp.


Hẹn với bạn rằng năm sau sẽ cố gắng để “nhập bọn” cùng với cái “đám bạn” ngày xưa ấy.


Quả thật ! Dù thời gian trôi đi, dù với muôn ngàn lo lắng của cuộc đời nhưng khi gặp lại, ngồi lại với những người bạn thời 2 buổi đến trường thật là vui. Có thể ngồi với ai đó có mục đích kinh doanh hay trao đổi điều gì đó nhưng khi bạn cũ ngồi lại với nhau chẳng thể nào nhuốm mùi danh lợi quanh quanh. Khi ngồi lại bên nhau bên bạn cũ chỉ là tình và kỷ niệm xưa. Hình ảnh, ký ức của thời học trò cùng trang giấy trắng lại về lại với hồn ta. Đẹp lắm cái tình thuở học trò.


Cảm ơn Đời đã cho ta những người bạn thời thơ bé. Dẫu xa rồi nhưng ký ức vẫn không phai. Chút gì đó là hương hoa của cuộc đời gian nan vất vả. Ở lại bên nhau để cùng chung chia những kỷ niệm vui buồn các bạn nhé ! Tình bạn hai tiếng thật thân thương. Hãy trân quý những kỷ niệm của nhau và về nhau của tuổi học trò.


Huệ Minh

 

vhd - April 11, 2015

- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)