SUY NIỆM TIN MỪNG
chúa nhật 1 mùa chay B
SỐNG MÙA CHAY BẤT DIỆT
Mở đầu Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, các tín hữu thường được nghe các tường thuật Phúc âm về việc Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay để chuẩn bị cho sứ điệp rao giảng Tin Mừng và công cuộc cứu chuộc nhân loại của Người. Người ta nhận thấy ba yếu tố rất quan trọng trong các tường thuật này: Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày - chịu Satan cám dỗ - kết thúc ăn chay là sứ điệp rao giảng ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần.
Có thể nói cả ba yếu tố này cũng làm nên hành trình Mùa Chay của mọi Kitô hữu theo Chúa Giêsu. Khi bắt đầu Mùa Chay, các tín hữu rất cần động lực 'Thánh Thần' thúc đẩy, hoạt động trên con đường ăn năn sám hối và thực hiện sứ điệp Phúc âm. Người ta có thể bước vào Mùa chay mà không cần động lực Thánh Thần, lúc đó các động lực khác tự nhiên thay thế Ngài: như thói quen giữ đạo cố hữu máy móc theo mùa, một chút áy náy vì làm cha mẹ trong gia đình cần cho con cái biết mùa chay đang đến, nhớ mùa chay để hy vọng không phạm vào luật ăn chay kiêng thịt, vv... hoặc mùa chay là dịp được mang màu tím, thứ màu gợi nhớ những kỷ niệm tình yêu cuộc đời. Ngược lại nếu được Thánh Thần thúc đẩy, người tín hữu sẽ tự động ăn năn sám hối, giữ chay, cầu nguyện, làm các việc lành, bác ái theo tinh thần của Chúa Kitô và biến đổi cuộc đời.
Trong tinh thần ấy, họ sẽ nhận ra giới hạn thực sự của con người trong thân phận tạo vật: một thân phận hết sức mỏng giòn cả thể chất lẫn tinh thần. Sự giòn mỏng được chứng minh bằng những cám dỗ liên tục trong cuộc sống. Các cám dỗ có mục đích làm sai lạc lý tưởng và mục đích Kitô giáo. Khi không can đảm theo Chúa Kitô chống lại các cám dỗ, họ sẽ sống trong hỏa mù giữa chân lý và sai lầm, để cuối cùng chấp nhận hậu qủa cám dỗ do cạm bẫy của Satan ru mình trong tê liệt cảm thức tội lỗi và mất Chúa. Ngược lại, nếu can đảm chống lại các cám dỗ, người tín hữu sẽ thấy mình hoàn toàn tự do và được sống trong an bình, một trạng thái ơn thánh mà Chúa Kitô đạt được khi các thiên thần hầu hạ Người.
Cuối cùng, kết thúc chay thánh phải dẫn đến việc thực hiện sứ điệp rao giảng Tin Mừng, đúng hơn là sám hối cải thiện cuộc sống để trở nên chứng nhân Tin Mừng. Sau khi kết thúc thời gian ăn chay trong Sa mạc, Chúa Giêsu rao giảng rằng: Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến. Nhân loại có thể hiểu Nước Trời là Nước của chính Người. Đó là Nước Người thiết lập trên thế giới này và sẽ tiếp tục vĩnh viễn trên quê trời. Cũng có thể hiểu Nước ấy chính là Người, vì Người đang đến và hiện diện giữ lòng nhân loại. Ăn năn sám hối là để trở về với Người và vào sống trong Nước của Người. Vào đó, dĩ nhiên phải từ bỏ nếp sống cũ trong xác thịt đam mê tội lỗi hay chết, để mặc lấy nếp sống mới trong luật pháp của Nước Trời do Người đặt ra qua các giáo huấn và luật mới của Người. Sự sám hối do đó luôn kèm theo việc thực hành trong cuộc sống Kitô giáo. Hết mùa Chay, các việc thực hành sám hối vẫn phải tiếp tục trong mùa Phục Sinh cũng như trong các mùa khác, và trong cả cuộc đời. Như thế khởi sự mùa Chay là bắt đầu một hành trình đổi mới liên tục: Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến. Người Khitô hữu cần sống như Chúa Kitô và chiếm đoạt được Người, để thấy được mùa Chay là mùa của hạnh phúc bất diệt đời mình.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
Lm. Raphael Xuân Nguyên