dongcong.net
 
 

SUY NIỆM TIN MỪNG

Chúa Nhật 4 Mùa Chay B-2012
SUY NIỆM TIN MỪNG   
TRỞ VẾ ÁNH SÁNG THẬT

Người ta thường nghe nói: không biết thì không có tội, khi họ lỡ phạm vào một lỗi lầm nào đó! Trong hệ thống luật lệ con người, thì tuỳ tội ác mình phạm ở mức độ ý thức bao nhiêu để hình phạt được giảm khinh đến mức độ nào. Không biết khi phạm tội và tội rất khác biệt: cho dù không biết thì hậu quả do tội mình gây ra cũng giống nhau, thí dụ phạm tội làm chết một người, thì dù biết hay không, nạn nhân cũng đã chết. Kết cục là không biết vẫn có tội, nhưng mức độ nặng nhẹ khác nhau. Điều suy nghĩ trên đây có thể phần nào giúp chúng ta hiểu được lời Chúa Giêsu nói: Ai không tin vào Con Một Thiên Chúa thì đã bị luận phạt rồi, vì họ không tin Ngài. Hình phạt không tin có thể đến từ sự kiện không biết Ngài, và nhất là biết Ngài mà không muốn tin, hoặc không muốn sống đức tin của mình. Hậu quả của các thái độ không tin Con Thiên Chúa đều dẫn đến việc mất Ngài! 

Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến thái độ không tin Con Thiên Chúa qua chứng minh về những người làm điều xấu không thích ánh sáng và không muốn đến với sự sáng. Ở đây, chúng ta có thể hiểu thái độ không tin ấy là do đã biết Chúa, nhưng lại hướng chiều về tội lỗi và các điều xấu. Tội đối nghịch với Chúa, và tự nhiên làm ta xa cách Ngài. Bản chất của tội thuộc về bóng tối, nên người phạm tội dĩ nhiên không thích ánh sáng. Ánh sáng luôn làm mắt người đau nhức nhối, dù ánh sáng rất cần cho sự sống trong lúc họ trốn chạy ánh sáng; điều đó càng chứng minh cho thực tế những người thích sống trong bóng tối tội lỗi thường ghét ánh sáng, dù ánh sáng luôn luôn mời gọi và chữa lành. 

Mùa Chay luôn là dịp cho nhân loại nói chung, và cho các Kitô hữu kiểm soát lại ánh sáng đức tin của mình. Gọi là ánh sáng đức tin, vì ánh sáng đó phát xuất từ Thiên Chúa soi chiếu tâm hồn hồn con người. Ánh sáng đó sáng nhiều hay ít là do mức độ lòng người mở rộng hay hẹp để đón nhận. Và đón nhận rồi cần phải bảo vệ và phát triển ánh sáng ấy không ngừng theo ý Chúa, trong thực tại bản tính Chúa và qua các giáo huấn Ngài dạy về đức tin. Rất nhiều khi người ta làm ánh sáng đức tin của mình lu mờ khi thay thế bản tính Thiên Chúa của Tin Mừng bằng các thực tại khác ở trần gian, và do đó biến đổi hoặc thay thế mất bộ mặt thật của Thiên Chúa. Các thực tại biến đổi bộ mặt Thiên Chúa gọi chung là tội lỗi, mà các thánh thường qui về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Các thực tại bóng tối ấy một khi lẻn vào tâm hồn và điều khiển con người, tự nhiên làm họ đối nghịch với ánh sáng.  

Kiểm soát lại ánh sáng đức tin vào Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến hành động trở về với Ngài. Trở về thường diễn tiến qua ba giai đoạn đơn giản nhưng cần thiết: Nhận ra mình đang sống trong bóng tối tội lỗi - Quyết tâm đứng lên ra khỏi bóng tối - Hành động để sống và duy trì cuộc sống mình trong ánh sáng Chúa chiếu soi, đế sinh hoa kết quả trong đời sống tinh thần cho mình và tha nhân. Trở về với ánh sáng đức tin luôn là ý thức ơn gọi trong vòng tròn đức tin, vì ơn gọi sau khi trở về được gọi là ơn gọi truyền giáo, nghĩa là ơn gọi chia sẻ ơn đức tin mà mình đã trải qua kinh nghiệm trong giai đoạn bóng tối, nhờ đó làm cho ánh sáng đức tin tỏa sáng hơn. Ước chi Mùa Chay là thời gian thuận tiện nhất giúp chúng ta từ bỏ bóng tối tội lỗi để trở về với Chúa, nguồn ánh sáng sự sống thật và vĩnh cửu cho đời sống con người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


Lm. Raphael Xuân Nguyên- DC.Net 2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)