SUY NIỆM TIN MỪNG
TÌNH BẠN VỚI THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU
Chúa nhật 6 phục sinh- B
Chúa Giêsu phán: Thầy không gọi các con là tôi tớ,... nhưng gọi các con là bạn hữu...'' (Jn 15:15) Cho dù con người được Chúa Giêsu gọi là bạn, nhưng vẫn tự thắc mắc: Làm sao tạo vật có thể trở thành bạn hữu với Đấng Tạo Hóa được?
Chúng ta nhớ lại lời Thánh Kinh trong Tin Mừng Gioan: Thiên Chúa yêu thương con người trước. (Jn 4:10) Người yêu trước là người nhận lấy thiệt thòi về phía mình. Và trong tình yêu sẽ không có kẻ hơn người kém, nhưng luôn luôn bình đẳng. Nếu Thiên Chúa tự yêu con người trước, dĩ nhiên Ngài tự hạ bằng với con người, và Ngài đã làm điều đó khi mặc lấy bản tính nhân loại trong Đức Giêsu Kitô để tình yêu của Ngài nên trọn vẹn trong sự bình đẳng. Hiểu như vậy chúng ta có thể khiêm tốn và can đảm nhận lấy tình yêu Chúa nơi mình, và hân hoan trong hạnh phúc được làm bạn hữu với Thiên Chúa.
Tuy nhiên xét cho cùng, nhân vị bạn hữu với Thiên Chúa luôn luôn là một hồng ân Chúa dành cho ta trong mọi chiều kích. Nhận một hồng ân trong tình yêu là nhận một thứ gì quý giá nhất trong cuộc sống. Cuộc đời chúng ta sẽ rất u buồn và cô đơn nếu không có tình yêu bao phủ thân phận mình. Ngược lại khi tình yêu tràn vào tim mình, chúng ta cảm thấy cuộc đời vô cùng hạnh phúc, cho dù khách quan trong ta sự sống vẫn chỉ là sự sống không hơn không kém. Như thế chính tình yêu cho cuộc sống ý nghĩa, hay đúng hơn chính tình yêu mới làm cho ta đáng sống. Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn, thì cái ý nghĩa tình bạn trở nên cốt lõi của sự hiện hữu chân thật cho ta, bởi sự hiện hữu ấy mang ngay trên mình giá trị vĩnh cửu.
Một khi trong thân phận con người có giá trị vĩnh cửu, thì sự bình đẳng trong tình yêu với Thiên Chúa sẽ mang tính đồng dạng, nói theo kiểu Thánh Kinh, là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. (Gn 1:26) Do đó, lời Chúa Giêsu phán khi "gọi các con là bạn hữu" vừa như lời hồng ân, nhưng cũng xác nhận lại căn bản giá trị vĩnh cửu trong thân phận con người. Hơn nữa, cái giá trị vĩnh cửu ấy trong "tình bạn với Thiên Chúa" đã được chính Chúa Giêsu biến thành chân lý trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại của Ngài. Và tình bạn với Thiên Chúa trở thành tình yêu sâu thẳm nhất, vì biến nhân loại trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa. Giá trị vĩnh cửu trong con người từ đó được liên kết trực tiếp với hạnh phúc đời đời trong sự sống trường sinh với Chúa Giêsu. Chỉ cần họ dùng tự do hướng về và chọn lựa sự vĩnh cửu, lập tức họ xứng đáng với tình bạn trong tình yêu với Thiên Chúa.
Trở lại nội dung thực tế tình bạn với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không thể đạt được nếu không thực sự cảm nghiệm và sống tình bạn ấy. Điều khó khăn nhất cho một tình yêu là sự khởi đầu. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đã làm tất cả để giới thiệu tình yêu của Ngài bằng việc chuẩn bị lâu dài trong lịch sử cứu độ, để tình yêu của Ngài trở thành hiện thực. Thực tế của tình yêu Thiên Chúa là sự hiện diện đích thực trong Chúa Giêsu ở trần gian này trong bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Ngài. Nhờ đó, Ngài có thể diễn tả tình Ngài ở mức độ cảm thông mà nhân loại có thể cảm nghiệm, nhìn thấy, hưởng thụ và kết hiệp như bất cứ mối tình nhân loại nào. Chúng ta hãy đến với giai đoạn sâu thẳm nhất của tình yêu là "kết hiệp" với Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ thấy được sự ngọt ngào, an bình và êm ái vô tận của tình yêu Thiên Chúa trong "tình bạn" với Ngài, nghĩa là trong tình yêu ấy, chúng ta sẽ không hề thấy bất cứ sự ngăn cách nào mà một tạo vật có thể cảm nghiệm về Đấng Tạo Hóa. Và đó chính là mối tình tuyệt hảo Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
Lm. Raphael Xuân Nguyên