SUY NIỆM TIN MỪNG : Lm Xuân Nguyên
SỨC NGƯỜI, SỨC CHÚA
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu năm C
Bí Tích Thánh Thể luôn là một mầu nhiệm đức tin vĩ đại mà chúng ta phải tuyên xưng sau mỗi lần truyền phép trong Thánh Lễ. Mầu nhiệm đức tin này chính là phép lạ hằng ngày để Chúa Giêsu hiện diện và cư ngụ vì yêu giữa lòng nhân loại. Sự hiện diện của Ngài rất thật như những phép lạ được thực hiện tỏ tường do quyền năng Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chẳng hạn như phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Luca tường thuật chi tiết trong phúc âm hôm nay. Nhìn vào các sự kiện và hoàn cảnh mỗi phép lạ, người ta nhận ra trong mầu nhiệm đức tin hai thực tại tương phản nhau: đó là sức người và sức Chúa.
Có một thời dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc sau khi được Chúa cứu thoát khỏi ách thống trị Ai Cập, họ bơ vơ đói khát nơi hoang địa. Sức người là bất lực trước sự khắt khe của thiên nhiên, chỉ còn biết kêu ca than trách khi cơn đói khát và nắng cháy hoành hành; nhưng sức Chúa thì vô hạn nên đã cho của ăn manna, chim cút rơi xuống từ trời, và nước uống tự nhiên vọt ra từ tảng đá qua bàn tay Mosê. Sự kiện đám đông dân chúng theo Chúa Giêsu trong phúc âm hôm nay gợi nhớ cảnh sa mạc năm nào. Sức người thì đói lả mệt nhoài khi chiều xuống; sức người thì bất lực trước năm chiếc bánh và hai con cá so với số đông hàng ngàn người; nhưng sức Chúa thì thản nhiên bình lặng: cứ cho họ ngồi nghỉ ngơi như đi picnic trên đồi cỏ đẹp bao la của thiên nhiên tuyệt vời; và chỉ cần bàn tay của Đức Giêsu giơ lên làm phép với lời cầu xin, thì cả ngàn ngàn người đó được ăn no nê chỉ với số lượng nhỏ nhoi bánh và cá ấy!
Sức người trước phép lạ luôn là một mầu nhiệm; còn sức Chúa lại là một thực tại của quyền năng và yêu thương. Chúa Giêsu Kitô qua phép lạ hóa bánh ra nhiều muốn chia sẻ với con người sự sống thật của Thiên Chúa bằng chính mình và máu Người. Người phán: thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống! (Jn 6:48-54) Sức người trước lời tuyên bố ấy là điều chói tai, là bỏ đi để khỏi phiền toái! Nhưng sức Chúa là biến bánh và rượu thành chính mình và máu Người, giống những phép lạ hóa bánh ra nhiều và biến nước thành rượu ở Cana. Mầu nhiệm đức tin khác nhau giữa sức người và sức Chúa. Người ta chỉ có thể tin được sức Chúa khi nhận ra sự bất lực trong sức người; đồng thời nhận ra được tình thương của Chúa với chính mình. Bởi thế, Bí tích Thánh Thể sẽ trở thành phương thế cứu thoát và linh dược cứu sống trường sinh cho những ai tin tưởng và tìm về kết hiệp với sự hiện diện thật của Chúa Giêsu ở đó. Trước sự bất lực của mình, họ sẽ thấy Chúa Giêsu sống động và yêu thương đang đồng hành trong cuộc sống và ngự giữa trái tim đang khắc khoải khát vọng tình yêu vĩnh cửu của mình.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
Lm. Raphael Xuân Nguyên- dongcong.net"