SUY NIỆM TIN MỪNG : Lm Xuân Nguyên
Lễ thánh gia thất, năm C
SỐNG THỰC CHÍNH MÌNH
Có thể nói: trở về với căn tính của mình chính là khởi điểm để nên thánh. Căn tính là cái làm nên chính mình; nó chính là bản tính và con người thực của ta. Nhận ra nó, ta sẽ sống cuộc sống đích thực và có thể hoàn hảo hóa mình từng bước trong đời. Hai mẩu đối thoại ngắn của Mẹ Maria và "Đức Giêsu mười hai tuổi" trong Phúc âm hôm nay sẽ cho thấy rõ hai cuộc sống, hai cách suy tư và hai đường đi khác nhau do hai căn tính khác biệt. Mẹ Maria lên tiếng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con." Chúa Giêsu trả lời: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư ?"
Câu hỏi của Mẹ Maria biểu lộ bản tính đích thực rất nhân loại. Ngài vừa là người và vừa là mẹ đang chu toàn trách nhiệm lo cho con cái trong gia đình. Sự băn khoăn lo lắng và đau khổ vì đã để lạc con là những tình cảm hết sức chân thành từ trái tim nhân loại, và nhất là từ trái tim đầy yêu thương của một người mẹ. Mẹ Maria đã biểu lộ căn tính thực của Ngài; để từ đó Thánh Kinh đã kết luận sau biến cố lạc con: "Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng." Việc ghi nhớ đó không phải như một kỷ niệm, mà là cả con đường thánh thiện cộng tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Trong gia đình Thánh gia, tình thương tràn đầy và hy sinh ngút ngàn của Mẹ Maria đã chan hòa trái tim thơ ngây Giêsu, để tình thương ấy như rễ sâu hòa nhập vớí mầu nhiệm cứu độ được tỏa sáng trên đỉnh cao thập tự sau này. Đó chính là đỉnh cao của sự thánh thiện mà cuộc đời của Mẹ Maria đã hướng tới.
Riêng câu trả lời của Chúa Giêsu tuy mới mười hai tuổi đã biểu lộ rõ ràng bản tính Thiên Chúa ở trong Ngài. Bản tính của Ngài vì là Thiên Chúa làm người, nên Ngài trước hết phải chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi giây phút cũng như các biến cố trên hành trình cứu rỗi nhân loại. Người ta có thể đứng trên phương diện nhân loại nhận ra nét cứng cỏi trong cung cách trả lời của trẻ Giêsu, nhưng đó lại là ý chí sắt đá của Thiên Chúa thể hiện trong con người Giêsu muốn chu toàn nhiệm vụ Chúa Cha trao phó. Chúa Giêsu đã sống căn tính đích thực của Ngài là Thiên Chúa. Riêng về bản tính nhân loại, thì Thánh Kinh kết luận: "Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà... và Người tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta." Sự biểu lộ bản tính nhân loại này cũng là con đường thánh thiện của ơn cứu độ. Như thế nếu muốn nên thánh và cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta cũng phải sống đích thực căn tính của mình. Cảm nghiệm điều đó cũng là cảm nghiệm sống hạnh phúc đang tiểm ẩn trong ta vậy.
Lm. Raphael Xuân Nguyên
Lm. Raphael Xuân Nguyên- dongcong.net"