dongcong.net
 
 

SUY NIỆM TIN MỪNG : Lm Xuân Nguyên


SUY NIỆM TIN MỪNG Lễ cầu hồn
BÍ MẬT SỐNG VÀ CHẾT

Một bí mật làm nhân loại khắc khoải triền miên: đó là bí mật của sự sống và sự chết, hay đúng hơn chính là bí mật giữa sự sống và sự chết. Có rất nhiều triết gia, đặc biệt những triết gia hiện sinh đã gọi cuộc đời con người là phi lý! Nhiều người bất mãn cuộc đời đã tự hỏi: Tại sao cha mẹ tôi không hỏi ý kiến tôi trước khi sinh ra tôi!!! Xem ra những thắc mắc ấy không nhiều thì ít đã phát xuất từ những tâm hồn thiếu vắng niềm tin nơi Thiên Chúa. Mừng Lễ Các Linh Hồn hôm nay xác nhận một cách vững chắc rằng: Sự sống con người là một hồng ân của Thiên Chúa, sẽ không mất đi, không bị tiêu hủy; ngược lại sẽ tràn đầy sung mãn khi bước vào thế giới vô tận trong Nhà Cha Trên Trời, Đấng tạo dựng nên mình.

Đức Tin vào Thiên Chúa và vào Chúa Giêsu Kitô sẽ trả lời cho nhân loại: Sự sống và cuộc đời của họ tuyệt đối không phi lý, vì phát xuất từ Đấng Tạo Hóa, mang hình ảnh Ngài và sẽ được hoàn hảo hơn trong ngày trở về với Ngài. Dẫu sao, sự sống và sự chết đối với con người dù có đức tin mạnh mấy, vẫn luôn là một bí mật muôn thuở. Không ai có thể cho con người câu giải đáp thỏa đáng nhất về kết qủa sau cùng của sự sống này, nếu chính họ đã không tự tìm hiểu và quyết định cuộc sống của mình. Trong Phúc âm Gioan (11:1-43), hình ảnh Martha và Maria qua cuộc đối thoại với Chúa Giêsu liên quan đến cái chết của em mình là Lazarô chính là sự khắc khoải khôn nguôi của nhân loại. Niềm tin của Martha vào Chúa Giêsu có lẽ chỉ là một niềm tin tạm thời mang tính cách gượng ép, cho dù biết Chúa Giêsu có thể làm phép lạ, nhưng đâu dám tin việc một người chết có thể sống lại. Tuy nhiên, sự chứng kiến em mình được Chúa Giêsu cho sống lại đã đổi sự gượng ép của niềm tin thành tình yêu tuyệt đối mà gia đình chị em Lazarô dành cho Chúa Giêsu. Điều đó cho thấy rằng: Sự sống con người chỉ có thể được giải đáp thỏa đáng trong Thiên Chúa bằng tình yêu của mình dành cho Ngài. Như thế tin và yêu Thiên Chúa chính là chìa khóa xóa đi làn mức bí mật giữa sự sống và sự chết, vì làm cho sự sống ấy tiếp tục con đường đi của mình trong nguồn sự sống thực là Thiên Chúa.

Mừng Lễ Các Linh Hồn, ta cầu cho những người đi trước sớm về Nhà Cha, và cũng cầu xin cho Niềm Tin và Tình Yêu của mình vững mạnh hơn trong Thiên Chúa, để cuộc sống hôm nay sẽ không còn khắc khoải, nhưng mỗi ngày mở ra một chân trời hạnh phúc mới, vì hạnh phúc của sự sống là hạnh phúc muôn mặt và đường đi của nó là chiều đi lên vô tận, nếu biết nuôi dưỡng, phát trển và kết hiệp với Thiên Chúa trong mỗi sinh hoạt nhỏ bé của nó. Bí mật của sự sống sẽ chỉ bế tắc trong những cuộc đời buông thả tội lỗi, vì tội là sự phi lý như chính cuộc sống nhân loại đã chọn nó.
Lm. Raphael Xuân Nguyeen


Lm. Raphael Xuân Nguyên- dongcong.net"

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)