dongcong.net
 
 

SUY NIỆM TIN MỪNG : Lm Xuân Nguyên


SUY NIỆM TIN MỪNG lễ thánh gia 2008  
NHẬN RA DUNG MẠO ĐẤNG CỨU THẾ

Phúc âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia năm B làm nổi bật sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế qua sự nhận ra cách xác tín tỏ tường của ông già Simêon và bà tiên tri Anna, trong khi các bậc học giả trong Đạo lúc đó không thể nhìn thấy và chấp nhận được, ngoại trừ việc nhận biết cách đặc biệt của Mẹ Maria và thánh Giuse. Có những lý do cho việc nhận ra và không thể nhìn thấy đó.

Trước hết, những người gần gũi nhất có thể nhận ra Đấng Cứu Thế là thánh Giuse và Mẹ Maria, cha nuôi và mẹ Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Các ngài có thể nhận ra con mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế qua những lời trực tiếp từ thiên sứ Gabriel, nhưng có thể nói việc nhận ra ấy chưa trọn vẹn và đầy đủ về phương diện nhân tính của Đấng Cứu Thế, bởi vì ngay sau khi nghe ông già Simêon ca tụng và tiên báo về hài nhi Giêsu, các ngài hết sức "ngạc nhiên" về những lời tiên báo ấy; riêng Maria thì ghi nhớ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng, để rồi tuần tự chấp nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cứ tăng dần theo cấp số nhân của sự khổ đau như đâm thấu tâm hồn!

Đối với những bậc học giả trong Đạo như các luật sỹ và giới Pharisiêu đắm mình trong nghiền ngẫm Kinh Thánh và luật Môsê, họ chỉ có thể phác họa chân dung một Đấng Cứu Thế theo não trạng riêng của họ, đúng hơn dung mạo Đấng Cứu Thế của họ được vẽ theo ước vọng và quan niệm chính trị trần thế, vì Đấng Cứu Thế của họ phải hùng mạnh tuyệt đối như một quân vương bá chủ các dân tộc, để giải phóng và đưa dân tộc Do Thái của họ lên chóp đỉnh danh vọng bá quyền. Và dung mạo Đấng Cứu Thế đó không hợp với con đường của Đấng Cứu Thế Giêsu chọn gia đình và cuộc đời nghèo nàn cùng tận, để đổi thân phận nhân loại thành con cái Thiên Chúa qua con đường thánh giá, con đường mà họ chỉ dành cho các tội nhân nô lệ.

Và sau cùng là hai nhân vật quan trọng trong Phúc âm hôm nay nhận ra Đấng Cứu Thế rất rõ ràng, đó là ông già Simêon và bà già tiên tri Anna. Quả thực không phải tự nhiên họ có thể nhận ra dung mạo Đấng Cứu Thế trong hình hài thơ nhi Giêsu khi cha mẹ Ngài đưa vào đền thờ đâu, vì trẻ Giêsu chắc chắn đâu có khác gì các trẻ thơ khác. Trước hết có thể nói, các vị nhận ra dung mạo Đấng Cứu Thế trong trẻ thơ Giêsu, là vì các vị đã chuẩn bị cả một đời trong cầu nguyện, ăn chay hãm mình và phục vụ trong Đền Thờ với tâm tình chờ mong Đấng Cứu Thế. Hình ảnh Đấng Cứu Thế các ngài cưu mang và chờ mong là hình ảnh của Đấng Cứu Thế trong Thánh Kinh, tức trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa trong Đức Giêsu nhập thể. Sự chờ mong ấy đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, linh hứng và trực tiếp cho biết. Với tấm lòng trong sạch, thánh thiện và chờ mong, nên cũng giống như những đền thờ của chính Đấng Cứu Thế đang muốn ngự vào, các vị đã hân hoan nhận được Đấng Cứu Thế như lòng mong ước trước khi nhắm mắt lìa đời về với Thiên Chúa nhờ ơn cứu độ của Đấng Cứu Thế mà họ đã chiêm ngưỡng.

Như thế, để có thể nhận ra Đấng Cứu Thế hôm nay trong đời sống Kitô hữu, sẽ không chỉ đơn giản nhờ dăm ba lần đến nhà thờ dự lễ, hoặc trang trí những hang đá lộng lẫy kỷ niệm sinh nhật Hài Nhi Giêsu, hoặc lất phất những lần cầu nguyện qua lần chiếu lệ! ... Ngược lại cần phải sống trọn cuộc đời phó thác cho Chúa và thuộc về Chúa như Simêon và Anna, để chính cuộc đời Kitô hữu của mình trở nên trong sáng có thể soi tỏ dung mạo Đấng Cứu Thế, vì Người đã nhập thể trong chính cuộc đời nhân loại với trọn vẹn mọi khía cạnh hiện hữu, nhất là sự hiện hữu trong nghèo nàn tột đỉnh của thân phận kiếp người, để từ đó khởi đi vào con đường Đạo như sự nhập thể của nhân loại trong Đấng Cứu Thế, và của Đấng Cứu Thế trong thân phận con người.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


Lm. Raphael Xuân Nguyên- dongcong.net"

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)