dongcong.net
 
 

SUY NIỆM TIN MỪNG : Lm Xuân Nguyên


SUY NIỆM TIN MỪNG 4 mùa vọng B
THÂN PHẬN TÔI TỚ


Hình như phạm trù (category) tôi tớ hay nô lệ rất xa lạ trong thời đại mà người dân đang sống đời sống dân chủ, dẫu rằng trên thực tế hình ảnh người tôi tớ hay nô lệ vẫn lảng vảng đâu đó trong thâm sâu nội tâm, hoặc có khi trong cách mình và tha nhân cư xử với nhau hằng ngày! Nghe lại lời chấp nhận dịu dàng của Mẹ Maria: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền" như đánh thức chúng ta trong thân phận tôi tớ và ngay cả trong thân phận nô lệ. Thân phận tôi tớ (servant) thì khác với thân phận nô lệ (slave). Mẹ Maria nhận mình là tôi tớ Chúa quả thực rất tế nhị và khôn ngoan. Tế nhị vì biết mình chỉ là tạo vật nhỏ bé mà được Đấng Tạo Hóa thương yêu đặc biệt. Khôn ngoan vì biết sau lời thưa xin vâng, cả nhân loại sẽ nhận được ơn cứu độ. Phải chăng Mẹ Maria đã làm cho tư cách của người tôi tớ nên cao trọng trước thiên nhan Chúa, vì tất cả nhân loại tội nhân đang ao ước được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết?

Hình ảnh tôi tớ trong ý nghĩa của ơn cứu độ như thế sẽ khác xa với thực tế tôi tớ trong cách cư xử của nhân loại. Trong khoảnh khắc thời gian thực tế hoặc tâm lý cuộc đời, hình như người ta lầm lẫn ý nghĩa tôi tớ và nô lệ, nên sẽ dễ có phản ứng thụ động khi phải chấp nhận vai trò tôi tớ. Trong cuộc đời, dĩ nhiên không ai muốn làm nô lệ cho bất cứ ai, dù có phải ép buộc đến mất mạng; nhưng trong tâm lý và tinh thần, người ta vô hình chung đã trở thành nô lệ cho tội lỗi và các tật xấu từ lúc nào mất rồi. Dẫu sao đi nữa, ý nghĩa tôi tớ vẫn khác xa vời với thực tế nô lệ, cho dù đôi khi công việc của người tôi tớ có lúc rất giống với công việc của kẻ làm nô lệ. Làm tôi tớ cho Chúa có nghĩa được Người nâng lên địa vị làm con cái Người trong ơn cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế, lời thưa xin vâng của Mẹ Maria trở thành tôi tớ hàm chứa lời mời gọi Đức Kitô, ơn cứu độ phổ quát đến với toàn thể nhân loại, và nhờ Đức Kitô, nhân loại được giải thoát khỏi ách thống trị của Satan, nô lệ tội lỗi và sự chết. Hạnh phúc thay cho người tôi tớ Chúa!

Suy gẫm về hình ảnh tôi tớ của Mẹ Maria sẽ đưa chúng ta vào hành trình Mầu Nhiệm Giáng Sinh với Chúa Giêsu. Mẹ Maria chấp nhận làm tôi tớ Chúa để mời gọi ơn cứu độ cho nhân loại; còn Chúa Giêsu khi nhập thể và nhập thế lại trở thành người tôi tớ trong hình ảnh tội nhân gánh tội trần gian. Khi chấp nhận ơn cứu độ của Chúa, chúng ta sẽ bước vào hành trình cứu rỗi của Ngài trong thân phận tôi tớ Thiên Chúa. Vì thế, con đường Nhập Thể sẽ gắn liền với cây thập tự của người tôi tớ chịu cực hình của kẻ nô lệ; nhờ đó, thân phận tôi tớ của Đức Kitô đã giải thoát thân phận nô lệ của tất cả chúng ta. Xin tạ ơn Đức Kitô và cám ơn Mẹ Maria, người tôi tớ Chúa.

Lm. Raphael Xuân Nguyên


Lm. Raphael Xuân Nguyên- dongcong.net"

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)