Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
03. CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
1. Bước đầu ghi dấu đức tin :
Từ tấm bé, cha mẹ hay ông bà nội đã thường cầm tay con cháu làm dấu Thánh Giá trên mình và đọc : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Em bé ngơ ngác chẳng hiểu gì, hoặc nhắm mắt ngủ thì mẹ cũng vẫn làm việc đạo đức đó cho con vì lòng tin : “Xin Chúa chúc lành và gìn giữ con”. Lời nguyện đó bao trùm cả một tình yêu của Thiên Chúa trên mình em và gieo vào lòng em một đức tin sống đạo.
Dần dần lớn lên em biết làm dấu Thánh Giá và biết đọc lời kinh như được chỉ dạy. Em đã được nuôi, dậy sống đức tin ngay từ thơ bé và lớn lên trong bầu khí tin vào Thiên Chúa.
Đến tuổi niên thiếu, em làm quen với tập quán đạo đức này và thực hành không một mảy may suy nghĩ. Nhưng nơi trường học hay bạn bè chòm xóm làm em xa dần lòng đạo giáo đức ấy và bắt đầu ngại ngùng sống đạo, ít làm dấu hoặc có thể đi đến chỗ bỏ luôn. Cuộc khủng hoảng hoài nghi lòng đạo cùng bày tỏ niềm tin nơi lời cầu nguyện đang bắt đầu. Nhưng những kinh đọc, lời sách thánh, lòng kính mến Đức Mẹ, lời giáo huấn của Giáo Hội … Không giảm lược, nó vẫn còn nung nấu trong tim.
2. Dấu chỉ Đức Tin.
Đó là cả một kho tàng qúy giá của một lịch sử đức tin tích tụ trong lòng. Em ghi nhớ rằng mình đã được Rửa Tội, đã được làm con Chúa. Lời cầu nguyện bằng dấu Thánh Giá và kinh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen, trở nên dấu căn bản đức tin khi em tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Đó là một logo, một dấu chỉ biểu tượng cho mình là người Công Giáo.
3. Dấu Thánh Giá và đời sống.
Dấu Thánh Giá là cách tuyên nhận Chúa Giêsu chịu chết treo trên Thập Giá, là dấu bề ngoài không thể xóa bỏ được “Một dấu coi là điên rồ cho những ai không thể chấp nhận, nhưng với những ai được Thiên Chúa kêu gọi thì cho là khôn ngoan” (1Cor 2:2).
Dấu Thánh Giá là ấn tín, là dấu chỉ công khai ưng nhận Chúa là Chúa của đời mình. Là Đấng đã hạ mình chịu chết cho thế gian được sống.
Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin, tin vào Chúa đã sống lại có đủ khả năng cứu độ chúng ta. Nên mỗi lần làm dấu Thánh Giá, Chúa lại kéo chúng ta lên với Ngài, lại kéo bên chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha. Như thế, dấu Thánh Giá là lời nguyện tóm tắt tất cả những gì chính yếu, căn bản của niềm tin Kitô giáo.
4. Lời cầu nguyện,
Cầu nguyện là một việc mà mỗi người đều làm suốt đời mình, từ khi bập bẹ biết nói đến khi nhắm mắt xuôi tay, là lời than thở, lời cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện có sốt sắng hay khô khan thì khác nhau, vì không ai biết cầu nguyện cho hoàn hảo. Mỗi người có một niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa, mỗi người có một nối kết liên lạc với Chúa, mỗi người có một suy tư, một tâm tình tạ ơn và ngợi khen, kêu van lên Chúa khác nhau.
Trải qua những giai đoạn đời người, lời cầu nguyện luôn là niềm tin yêu hy vọng, phó thác vào Chúa nơi mỗi người đều khác nhau. Lẽ ra nhu cầu cầu nguyện trở thành nhu yếu như thánh Augustinô viết :”Tâm hồn con người luôn khắc khoải lo âu cho đến khi tìm nương tựa nơi Đấng Tối Cao”. Nhưng con người ngày nay lại bị đời sống xã hội tục hóa, làm giảm sút lòng đạo, khiến họ cảm thấy đọc kinh là lỗi thời, họ quên lãng và âm thầm kết liễu việc cầu nguyện. Xã hội càng văn minh con người càng bị tục hóa, lý luận càng đi vào vật chất, càng ham làm thỏa mãn giới tiêu thụ nhất thời, đạo đức càng khó khăn tồn tại.
Chẳng phải đời sống văn minh kỹ thuật làm trở ngại cho việc đọc kinh cầu nguyện, mà chính đời sống đức tin bị ảnh hưởng kỹ thuật (Muốm mau chóng, muốn tự do, muốn có kỹ thuật) nên cầu nguyện bị áp lực đi xuống.
Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài mời gọi chúng ta chia sẻ với hoàn cảnh thực tại của mỗi người để lời nguyện được mang một đặc tính đặc thù cá biệt trong hoàn cảnh sống. Đó là ý của Thiên Chúa muốn chia sẻ với đời sống con người.
5. Cầu nguyện là sinh khí.
Như vậy, cầu nguyện là sinh khí nuôi sống đời sống thiêng liêng bằng những buổi tâm tình với Thiên Chúa. Và cuộc nói chuyện này không bao giờ được hoàn hảo tột đỉnh, có nghĩa là không bao giờ đủ, không bao giờ chấm dứt. Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện. Ngài cầu nguyện thường xuyên, tâm hồn Ngài luôn hướng về Chúa Cha, Ngài luôn hiện diện bên Chúa Cha. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Linh hồn không thường xuyên giao tiếp với Thiên Chúa qua cầu nguyện linh hồn sẽ không còn mạnh sức và sự sống của Thiên Chúa chết dần.
Muốn lấy lại sinh khí, ta cần có thì giờ yên tĩnh, cần bỏ mọi lo âu, mọi bận tâm, giữ lòng yên lặng, đặt mình trước mặt Chúa để hiện diện với Ngài, để xin ơn nhìn nhận hiện trạng thiếu thốn của mình (những điều mình muốn) và tỏ lòng trông cậy, phó thác vào lòng đại lượng của Ngài.
Chỉ xin ơn thôi thì lòng chúng ta còn nghèo nàn. Phải chúc tụng Chúa, phải tuyên xưng Chúa toàn hảo, phải nhìn nhận mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp. Hãy chúc tụng Ngài kèm theo lời cảm tạ.
6. Phương cách cầu nguyện
Cầu nguyện là sức sống của Kitô hữu. Cầu nguyện tiếp sinh khí cho đời sống đạo đức, nhưng chúng ta phải cầu nguyện thế nào ? Phải thực hành như thế nào ? Dưới đây, xin đan cử một vài hình thức cầu nguyện để giúp chúng ta thêm sốt sắng :
a) Chầu Thánh Thể :
Chầu Thánh Thể hay làm giờ Thánh là việc thờ kính Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, chúng ta tâm sự với Chúa cách thân mật bằng : Việc cảm tạ, ngợi khen, yêu mến, sống thân mật với Chúa với hết tâm tình biết ơn. Đó là mục đích của giờ chầu. Yên lặng tâm hồn, lắng nghe lời Chúa là việc chính yếu trong giờ chầu.
b) Đọc Thánh Vịnh :
Thánh Vịnh là lời kinh nguyện (tâm tình) của con nguười nói với Thiên Chúa. Chúng ta có thể trình bày với Ngài (mọi vui, buồn, sợ hãi, lo lắng, biết ơn, cảm tạ…), bằng tâm trạng của cuộc sống con người, để Ngài yêu thương, nâng đỡ, cứu giúp và ban ơn cho chúng ta như lời Ngài giao ước.
c) Đọc Thánh Kinh :
Thánh Kinh là lời Chúa được diễn tả qua lời con người. Hãy đọc chậm rãi và suy nghĩ bản văn xem nói về ai ? vấn đề gì ? hoàn cảnh nào ?...Với mục đích tìm ra sứ điệp hạnh phúc cho đời thiêng liêng. Giúp chúng ta cầu nguyện, đối thoại, bày tỏ tâm tình với Chúa.
d) Lần chuỗi Mân Côi :
Một cách cầu nguyện truyền thống, không đòi suy luận là lần hạt Mân Côi (một bài ca thánh của nhiều tâm hồn chất phác). Một cách cầu nguyện với cả tâm hồn và thể xác (miệng đọc, tay lần chuỗi, tâm hồn hướng lên) suy nhớ các mầu nhiệm (Vui, Thương, Mừng, Sự Sáng) chính yếu của việc lần hạt. Một việc vừa tầm tay cho tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi lúc.
Tóm lại, cầu nguyện là cách thức biểu lộ đức tin sống động nhất trong đời sống Kitô hữu, từ lúc lọt lòng cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Hãy sống và thực hành …..