Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

06. CẦU KHẤN, SỬA DẠY

Xưa có chàng tử sĩ sửa soạn đi thi, để được may lành, chàng mua lễ vật đem đến đền Đức Khổng để xin phù trợ. Vừa đặt mâm xuống bàn chưa kịp vái thì một trận cuồng phong  nổi  dậy  kéo cả mâm lễ vật đi. Đức Khổng bay ra đầu tóc bù xù, xua tay lia lịa bảo :
- Chớ, trò lầm rồi, cái này phải đưa đến anh tôi là Khổng Phương (ý nói đồng tiền có lỗ vuông) mới hiệu nghiệm.
Sĩ tử đang ngơ ngác không hiểu ý nghĩa ra sao, Khổng Tử lại nói :
- Muốn đậu phải có tiền chạy, còn thần không cần đồ lễ.
Trong chuyện “Mái Trường”. Duyên Anh kể : Các cụ sắm đồ lễ đến miếu cầu Thần phù hộ. Đến kỳ thi bị rớt, ông than :
- Thi không ăn ớt thế mà cay. Tôi chưa được ơn lộc của thánh (chưa đỗ) mà thánh đã hưởng lộc của mẹ tôi.
Bài Sách Thánh hôm nay Chúa nói nếu có hai, ba người hợp lại thì xin bất cứ điều gì cũng được. Nhưng phải thế nào? Không phải tiền đưa đến cửa quan mà phải có lòng tin, phải có lòng trông cậy và lòng mến sốt sắng như bà bị loạn huyết mong chạm đến áo Chúa thì được lành.  Lại phải có lòng khiêm tốn và kiên tâm,
Hỡi những người con nhiều lần làm phật lòng mẹ, cãi lại cha. Hỡi những người khinh khi, đánh đập, chửi rủa, bóc lột… Không thèm nhìn nhận các ngài là cha mẹ mình. Các bạn hãy nghĩ lại. Các ngài không xấu đâu. Hổ cũng biết thương con huống là cha mẹ. Hãy  nhìn  tấm  gương  Khấu  Chuẩn  (sẹo chân), nhìn Augustinô (ngỗ nghịch), và trăm ngàn tấm gương tốt trong gia đình mà bắt chước.
Hỡi những bậc cha mẹ sinh thành, hãy dạy bảo khuyên răn con cái, đừng bẳn gắt, đay nghiến, cứng cỏi, cố chấp và những thái độ quyền thế…
Một bậc lão thành nói rằng :
- Khi chỉ trích, mắng mỏ, ta thường chỉ tay dằn mặt họ, nhưng khi nhìn đến thì 3 ngón tay khác cũng lúc đó chỉ vào mình (Lỗi gấp 3). Nhìn nhận sự yếu đuối mình trước sẽ giúp mình bình thĩnh khi sửa dạy.
Đừng lo mất danh giá, mất tiếng tốt. “Cá tốt xấu lẫn lộn nhưng người đánh cá không ngu, ông nhặt cá tốt loại cá xấu. Không sợ tốt xấu lẫn lộn”.
Nếu ai có lỗi hãy sửa riêng họ cách kín đáo, nếu họ không nghe thì thêm người làm chứng. Nếu họ cũng không nghe thì thưa với cộng đoàn. Nếu  họ không chấp nhận thì coi họ như người ngoài. (Mt.18:15-17). Hết trách nhiệm. Hãy cứ vui với lối sống của mình.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra sự thật về lòng mình : Biết tế nhị nhận ra lỗi lầm khi có người chỉ bảo. Biết bình tĩnh và sẵn sàng nghe lời người chỉ bảo. Xin giúp con biết  nhã nhặn về lời nói  nặng nề, xúc phạm. Sau cùng, xin đừng để con làm mất lòng kính trọng và thương mến họ. Amen

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)