Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
008. DẤN THÂN
Hầu hết trên thế giới đều khâm phục và mến yêu mẹ Têrêsa thành Calcutta. Từ thiếu thời mẹ đã quen với nếp sống văn minh vật chất, đầy đủ tiện nghi, nhưng trước lời mời gọi thầm kín và mãnh liệt của Chúa, bà đã quyết định táo bạo từ bỏ tất cả để dấn thân theo Chúa.
Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, Têrêsa rời bỏ quê hương đến Ấn Độ, một nước đông dân vào bậc nhất thế giới và có hàng triệu người chết mỗi năm. Tại đây Têrêsa ra sức tìm hiểu tập tục, học hỏi ngôn ngữ Ấn Độ và sau thời gian vắn bà nhập tịch để trở thành công dân Ấn Độ thực sự. Suốt những năm tháng sống trong tu viện, Têrêsa vẫn hướng mắt chứng kiến hàng ngàn người chết đói, hang ngàn kẻ hấp hối trên vỉa hè đô thị. Được Chúa thúc đẩy, bà mạnh dạn xin phép bề trên rời tu viện để sống giữa khu xóm lao động nghèo nàn : Ăn mặc như người nghèo, lao động vất vả như người nghèo và hoàn toàn trở nên như mọi ngượi để làm chứng nhân cho đức ái trọn hảo.
Gương sáng của bà đã thu hút nhiều thiếu nữ Ấn Độ và lập thành một Dòng tu cho các chị em theo đuổi lý tưởng sống nghèo và phục vụ giai cấp nghèo. Ngày nay Dòng của mẹ mọc lên như nấm khắp cả thế giới. Chứng tích âm thầm, bác ái sinh động của mẹ đã lôi cuốn hầu hết người dân Ấn Độ. Các nhà luôn mở rộng để đón tiếp mọi người. Ai đến cũng tìm được bầu khí Tin Mừng. Nghe đến tên mẹ, khắp nơi đều cảm phục, mến yêu, nhiều nước đã ngỏ lời mời mẹ đến.
Là những bậc phụ huynh, chúng ta đã nỗ lực tìm cách biến đổi gia đình chúng ta nên tốt đẹp, hoà thuận? Là con cái Chúa, chúng ta đã nỗ lực làm việc tông đồ cho Chúa để góp công canh tân bộ mặt thế giới ? Cải thiện nhân loại, xây dựng xã hội trong hòa bình ?
by Thu Băng - dongcong.net