Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
09. CON THUYỀN (định mệnh) CUỘC ĐỜI
Bài học hôm nay “Có Chúa đi với ta, ta sẽ không còn ngại chi” nhấn mạnh đến việc lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, không dựa nơi mình mà cậy dựa vào quyền phép, vào ân sủng của Chúa.
Chị Minh Tâm ghi tên tham dự cuộc du ngoạn Đà Lạt theo lối Sàigòn đèo Cả với chúng bạn. Chuyến xe khởi hành lúc 5 giờ sáng, nhưng đêm đó mệt quá, chị ngủ quên. Lúc đến điểm hẹn thì xe đã chuyểng bánh, chị quay trở về mà lòng nôn nao, chị lụng bụng trách móc bạn bè, trách móc chủ xe, trách số mình không may. Đến tối, được tin chuyến xe định mệnh lăn xuống đèo chết hết tất cả. Chị hoảng hốt kêu lên :
- Chúa ơi, Chúa thương con mà con đâu có hay.
Đúng vậy, khi qua tai nạn, khi may mắn thành công mới thấy Chúa thương, còn khi bão táp, khi đau khổ, khi tai họa dồn dập, đường đời tăm tối thì oán trách Chúa.
Trong “Chuyện một tâm hồn” có chuyện :
Cậu bé Mariote cam đảm của Lã phụng Tiên. Cậu là con ông thuyền trưởng hàng hải, sau bao ngày thuyết phục con không được, ông đành cho cậu đi chuyến này. Hôm ấy vào một buổi tối không đẹp trời, cậu xuống tầu lại gặp biển động, cơn bão gío kéo đến đánh tan cột buồn, giây nhợ rối tơi bời, người ta bảo cậu leo lên gỡ rối, với lòng can đảm sẵn có và để cho cha biết sự khuất phục của mình, cậu ngước mắt nhìn trời leo lên được một nửa, nhưng đến lưng chừng nhìn xuống biển, khiến cậu chóng mặt quay cuồng. Bỗng ba cậu la lên :
- Này con, hãy nhìn lên trời.
Cậu con nghe thấy tiếng cha liền nhìn lên theo lời cha dạy, cuối cùng cậu leo lên tới đỉnh cột buồm an toàn.
Lỗi lầm của cậu bé hệt như Phêrô. Cậu đã rời cặp mắt khỏi đích nhắm và đang chìm xuống giòng bão tố dưới biển như Phêrô rời khỏi Chúa nhìn xuống giòng nước cuồn cuộn chảy.
Điều này thường xẩy ra cho ta, lúc đầu tốt đẹp, thoăn thoắt leo lên, nhưng thức lâu chầu mỏi, mắt đờ, chân chậm chúng ta rời khỏi đích, thế là mất thăng bằng, bắt đầu chìm xuống. Chúa chỉ cần phán một lời “Nhìn lên trời”để có thể thắng được. Nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta nhìn đi nơi khác, sẽ mất thăng bằng. Nhưng nếu thẳng thắn nhìn vào Chúa như Phêrô :“Lạy Chúa, xin cứu con”, bạn sẽ được Chúa nâng đỡ.
Lay Chúa, xin hãy giúp chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện cứu độ của Chúa trong cuộc sống chúng con.
by Thu Băng - dongcong.net