Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
10. ĐƯỜNG LỐI CHÚA
Cuộc đời của Chúa có nhiều biến cố : Khi sinh được 8 ngày, cha mẹ Ngài đem con vào đền thờ để chịu thanh tẩy. Ngài tỏ cho ông Samuel nhận ra ngài. Lúc lên 12 tuổi Ngài theo cha mẹ lên đền thờ dự lễ vượt qua, Ngài tỏ cho các thầy Thông Giáo nhận biết Đấng Toàn Năng thông suốt mọi điều. Khi lên 30 tuổi, Ngài xuất hiện trên sông Jocdan để chịu Phép Rửa của Gioan Tiền Hô, để làm trọn thánh ý Thiên Chúa (Mt.3:15). Thiên Chúa đã dùng bối cảnh này như tác động khởi đầu cho cuộc đời rao giảng công khai mà Chúa Cha hài lòng (Mt.3:16-17).
Chúa cũng dùng nhiều biến cố trong đời để kêu gọi chúng ta và mong chúng ta đáp trả với câu “Ta hài lòng vì con” ( Mt. 3:16-17). Như Phaolô trên đường bách hại, ánh sáng bởi trời mở ra và dẫn đưa Ngài về với Giáo Hội. Như Phanxicô nghèo khó tự lột trần trước tòa án để trút hết thế gian gieo mình vào đời khó nghèo. Có khi đường lối Chúa thuận với ý mình, nhưng nhiều khi lại nghịch với ý mình. Như Gioan từ chối làm phép rửa cho Chúa Giêsu, lại còn xin Ngài làm phép rửa cho mình. Cuối cùng ông nhìn ra thần tính (ý) của Ngài, ông buộc lòng phải theo ý Chúa “Không sao, Ta cần phải làm trọn ý Thiên Chúa”(Mt. 3:15).
Nhiều người không muốn để lòng nghiêm chỉnh nhận ra ý Chúa, trái lại họ vận động mọi cách để theo ý mình. Bề ngoài họ cầu nguyện xin theo ý Chúa, nhưng bề trong họ lái Chúa phải làm thế này, phải làm thế kia. “Lạy Chúa, con phải làm thế này, con phải làm việc nọ vì con cảm thấy ích lợi hơn”.Thánh Augustinô dạy: “Khi dựng nên ta, Chúa không cần có ta, nhưng để cứu rỗi ta, Ngài cần ta cộng tác”. Lời Ngài kêu gọi chúng ta: Dù gặp hoàn cảnh nào, hãy mở rộng cõi lòng để Thiên Chúa dẫn đưa vào đường lối thánh ý Ngài, Ngài sẽ dạy chúng ta biết sống và biết yêu.
Nhận ra đường lối Chúa
Joseph Bernard là sinh viên Y Khoa ngoại đạo, được theo phái đoàn hành hương Lộ Đức, để săn sóc một bệnh nhân tê liệt. Chiều hôm đó, trong cuộc rước kiệu Thánh Thể quanh công trường. Bà Martin mẹ bệnh nhân đẩy một chiếc xe lăn cho con mình là cậu Jack Nison, một thanh niên trạc 20 tuổi tham dự. Bệnh không ngớt kêu xin : “Lạy Chúa, xin cho con được khỏi”.
Đức Giám Mục Carollô nâng mặt nhật làm dấu thánh giá trước mặt anh, tức thì anh được khỏi. Anh đứng lên khỏi xe lăn, trong khi dân chúng xôn xao reo mừng : “Phép lạ ! Phép lạ !”
Chính mắt chàng sinh viên được chứng kiến xem phép lạ tận mắt. Chúa Giêsu Thánh Thể đã chữa lành cho anh cũng như biết bao nhiêu người tật nguyền bệnh nạn. Chàng đăm chiêu cảm phục Chúa toàn năng trong lòng. Trở về Marid với giáng vẻ trầm ngân và phờ phạc. Những ngày sau, mọi sự việc đều trở nên vô nghĩa. Chàng bỏ học, bỏ việc làm và xin trở về với Giáo Hội. Ba tháng sau chàng xin gia nhập Dòng Tên theo Chúa.
Cách thức Chúa đánh động chính là cách Chúa cho anh nhìn thấy phép lạ tỏ tường. Chúa đã khơi dậy niềm tin và tình cảm phục của anh. Để cuối cùng chàng “từ bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Phép lạ xẩy ra vào một buổi chiều tại Lộ Đức, chính là sức mạnh chuyển đổi của thánh Phaolô trên đường bách hại đạo Chúa. “Điều chúng tôi đã nghe tận tai, đã thấy tận mắt, đã sờ tận tay, thì chúng tôi làm chứng cho anh em” (1Jn1:1). Chúa đã dẫn anh trên nẻo đường mà anh chẳng ngờ tới. (Cha Arrupe Dòng Tên kể).
by Thu Băng - dongcong.net