Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
11. GIẦU NGHÈO
Chúa nói : “Lúa chín thì nhiều mà kẻ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt lúa…. Hãy chữa lành kẻ liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phong cùi, xua đuổi ma qủy, các con lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không” (Mt. 9:36; 10:5).
Thể theo lời yêu cầu của Chúa Giêsu hãy chữa những người liệt lào, hãy phục hồi những kẻ chết, hãy chữa lành người phung, hãy xua đuổi ma qủy… Chúng ta thấy trên thế giới mọc lên biết bao nhiêu là các cơ quan để đáp ứng như Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, cứu giúp biết bao kẻ đau yếu, liệt lào, biết bao nhiêu nước bị thiên tai, đại họa... Hội Y Tế Khoa Học chuyên nghiên cứu các bệnh nan y như ung thư, đau tim, viêm khớp, Aids… Đó là các cơ quan giúp đáp những người nghèo. Lại còn Hội Tương Tế thương gia giúp các người buôn bán thương mại, doanh nghiệp để nâng đỡ giới thương gia doanh nghiệp. Các nhà kiếm mại giúp mọi người có phương tiện làm ăn, nhưng cũng không hết được bệnh nghèo.
Thế giới còn muôn vàn người nghèo không cơm ăn áo mặc, như bà góa trong Thánh Kinh nhưng lòng rộng rãi. “Bà bỏ cả đồng tiền để nuôi thân độ nhật”. Nhưng cũng không thiếu những người “mê tiền”, dư đầy của cải, ruộng đất, tiền bạc như chàng thanh niên giầu có, họ cố cựa quậy mọi cách để đã giầu lại giầu thêm, vì thế Chúa khuyên chàng bán gia tài đi, phân phát cho người nghèo rồi đến theo Chúa. Đây là đề tài khó giải nhất, nhưng chúng ta không thể làm ngơ với lời giáo huấn của Chúa. Tiền là tài sản thể hiện địa vị, uy tín của xã hội, dù khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội… cũng phải thoái lui trước sức mạnh của đồng tiền.
Đồng tiền hối lộ
Có câu chuyện kể lại : Quan Trương diên Thưởng nổi tiếng thanh liêm, một hôm, ông được trao cho trách nhiệm tra khảo một tội nhân tham nhũng. Người nhà nạn nhân đưa vào một phong thiếp có kèm theo 5 vạn quan tiền. Trương Thưởng gạt đi tiếp tục tra khảo, lần sau thiệp đưa vào kèm theo 8 vạn. Trương cũng gạt đi, tra khảo nữa. Đến lần thứ 3 danh thiếp đưa vào với 10 vạn. Trương thôi tra khảo và cho vụ án …. Chìm xuống.
Một người bạn thân của Trương biết chuyện, bèn trách :
-Xưa nay anh vẫn có tiếng là thanh liêm, sao bây giờ lại ăn hối lộ ? Chẳng những là mất thanh danh mà còn gây tổn đức hạnh cho con cháu.
Quan Trương trả lời :
-Tiền chí 10 vạn khả dĩ thông thần (Tiền đến 10 vạn thì thần cũng thua).
Khiến Nguyễn công Trứ viết :
Tiếng xỏng xảnh vang trong trời đất, Thần cũng thông huống nữa là ai !
(Góp Nhặt 5, số 160).
* * *
Chúa Giêsu phán : “Hãy bán gia tài mà bố thí. Hãy dùng tiền của mà mua lấy của không hề rách, mối mọt không hề đục khoét”. Garry là triệu phú tại tiểu bang California, đi chơi bằng khinh khí cầu (bong bóng bay), các nhà báo phòng vấn, ông không ngần ngại trả lời :
- Có tiền mua Tiên cũng được, cứ chơi cho thỏa thích.
Nhiều người nói :
- Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Hoặc câu :
- Tiền bạc ném toạc cửa qua.
Hạt tiêu be bé mà cay, đồng tiền tuy bé lại hay cửa quyền.
Chúa Giêsu nói với thánh Martinô :
- Mỗi khi con làm cho anh em Ta, là con làm cho chính Ta.
Bởi vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy ra sức thực hiện nhừng hành động bác ái yêu thương, giúp đỡ người xung quanh. Đó là cách thức chuyển tài sản của mình về đời sau.
by Thu Băng - dongcong.net