Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

13. GƯƠNG NGHỊ LỰC

Chị Lia Martel người Đan Mạch, một cô gái xinh đẹp, yêu đời, ưa thích môn đua ngựa. Nhưng số phận trớ trêu đã vùi dập con đường công danh của cô bằng một cơn bệnh tê liệt ác nghiệt. Cuộc đời cô bỗng trở nên chua chát, buồn tẻ trên giường bệnh với đôi nạng gỗ.
Không chịu thua số phận, cô quyết tâm tập luyện để chiến thắng bệnh tật. Ban đầu, cô nằm lì trên giường chỉ tập cử động chân tay, rồi nằm sấp  như bơi. Mỗi ngày cô tập cố gắng cho bơi nhoai đươc một mét xa hơn hôm trước. Tám tháng sao cô bắt đầu chống nạng tập đi những bước yếu ớt, quờ quạng. Hai năm sau cô đòi cỡi ngựa. Nhưng bước đầu tập cưỡi thật là vất vả, khó nhọc. Cô tập lên tập xuống một mình, rổi đổi người sang bên trái, bên phải, phải mất mấy năm trời cô mới lấy lại được phong độ cũ. Cô xin dự thi cuộc đua ngựa với nữ giới và đã thắng được hạng nhì.
Tám năm sau, cô dự thế vận hội Helsinski (1952) ở môn đua ngựa dành cho 24 kỵ mã  nam  nữ giỏi nhất thế giới. Cô đạt được huy chương bạc. Cô đã chế ngự và chỉ huy được bộ thần kinh, làm chủ được gân cốt bất động trở lại bình thường. Cô là một bài học sống động về nghị lực của con người. Cô đã nói :

- Các bạn tê liệt đừng có đầu hàng, nhưng hãy tin tưởng rằng bệnh sẽ hết. Cương quyết và bền chí thì không có gì là không thể được. (Góp Nhặt 5).

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)