Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

14. HẠT GIỐNG TỐT

Ông Franklin, Tổng Thống nước Mỹ năm 1790, đã tuốt hạt lúa trên cây chổi Ấn Độ bán ngoài chợ, đem về gieo, đến  khi nó lên bông, ông lại cho bạn bè chia sẻ, kết quả cả nước Mỹ biến thành một kỹ nghệ chổi.
Ông Thích Quang Nhâm Diên người Tàu đem hạt ngô từ bên Tầu sang Việt Nam. Người Việt thấy trái lớn, ăn ngon đem gieo thử, kết quả cả nước có ngô ăn.
Anh Tòng bị cầm tù lâu năm vì tội dùng súng cướp bóc dân lành. Đến mùa trồng mỳ, chị viết giấy hỏi anh:“Khu đất ở nhà vẫn trồng cấy, bây  giờ  đã cầy được chưa?” Anh viết thư cho chị : “Đừng đụng đến khu đất ấy, vì tôi chôn dấu rất nhiều súng đạn” Thư bị kiểm duyệt nhiều lần rồi mới đưa cho thân chủ. Vài hôm sau Quân Cảnh được lệnh cho người đào bét khu đất để tìm súng nhưng chẳng tìm được khẩu súng nào, Chị lại biên thư cho anh  : “Ngưởi ta đào bới khu đất be bét rồi thì làm sao ?”. Anh trả lời: “Giờ đất đã xới, cỏ đã chết, em hãy trồng mì vào đó, mình đỡ tốn công bới đất, làm cỏ”.
Phạm ngũ Lão người làng Hưng Yên, mồ côi cha từ nhỏ, nhà lại nghèo. Một hôm đang ngồi đan sọt ở vệ đường mà lòng đang nghĩ về đất nước. Lính đi qua đâm giáo thủng đùi lúc nào mà ông chẳng hay. Hưng Đạo cho người hỏi mới biết là người tài đưa về. Ông đánh thắng nhiều trận. Vua thăng cho ông là Võ Tướng Bình Chiêm.
*   *   *  
Chúa muốn ta cảm nghiệm tốt xấu để thông phần vào hạnh phúc của con người. Ta có sẵn sàng, có tinh táo để đón nhận chưa? Có thực hành điều thiện không? Kết quả nước thiên  đàng là mùa gặt sung mãn, hạt 100 hạt 80 hạt 30 tùy theo ý chí và khả năng cộng tác với ơn Chúa.
Sự đóng góp của chúng ta dù  bé  mọn  nhưng cũng là góp cho Giáo Hội thêm tiến triển. Đời sống chúng ta nếu tội lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến Giáo Hội (một con sâu làm rầu nồi canh). Một người không sống đạo đức thánh thiện cũng có ảnh hưởng đến tất cả, đừng nghĩ một việc  nhỏ nhoi không có giá trị gì. Đức Thánh Cha Piô 12 nói : “Sự cứu rỗi của nhiều người còn tùy thuộc vào lời cầu nguyện và hy sinh của mỗi phần tử Giáo Hội”.
Chúng ta như vậy là có trách nhiệm phải sống tốt lành. Cha mẹ luôn tạo nên sự kính trọng trong gia đình. Người trẻ luôn kính trọng người trên. Người khoẻ biết kính trọng người yếu như thế làm nên một dây chuyền tốt lành làm phát triển Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin cho con  biết sống thánh thiện đạo đức, làm gương sáng cho mọi người, như thế con làm ích cho Giáo Hội của con  luôn mãi.

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)