Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

15. HAM ƯỚC

Tiên tri Isaia đánh đúng vào chỗ ngứa của con người khi nói : "Hãy đến mà ăn uống, cả khi không có tiền, không phải đổi chác”. Ham ước “của chùa” là đặc tính chung của con người. Khi nghe quảng cáo “Sale 70%, 50%” là đổ xô đi mua rẻ và thất vọng chừng nào khi bị chớp trước. Ngay cả đến người đạo đức cũng không thoát khỏi cái ham ước của rẻ đó.
Tôi có ông anh rất tốt lành, chăm làm việc cộng đoàn, bà vợ than phiền :
- Chị chán cái ngày cuối tuần, vì anh cứ đi làm việc nhà xứ riết, còn giờ thì đi mua đồ sale xếp đồ sale khắp chỗ, có khi cả 20 năm không mó tới.
Câu chuyện ham ước của chùa không bao giờ cùng. Bỏ đi thì tiếc xót như mất một gia sản của Adam Evà để lại vậy.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa cho ta thấy lòng rộng rãi của Ngài chừng nào : Khi dân chúng mải mê nghe Ngài giảng đến quên ăn thì Chúa  có trách nhiệm không để họ chết lả khi về dọc đường. Ngài làm phép lạ cho 5 con cá và 2 chiếc bánh ra nhiều cho họ ăn. Ngài thương  con  người. Gặp  người  bại tay ngày Sabbat, Ngài thương cứu chữa họ và bảo: “Ai trong các ông có con bò ngã xuống hố trong ngày hưu lễ lại không kéo nó lền ư ?” Khi ngồi vào bàn ăn với bọn người tội lỗi, Ngài nói: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy lang, nhưng người đau ốm mới cần” (Mt. 2:17). Ngài thương họ. Nhiều người ngày nay cũng đói khát của ăn, đói khát bệnh nạn, tàn tật, đói khát ham ước của cải, nhiều hội từ thiện bác ái, nhiều nhà thương, trạm y tế, nhiều khoa tâm thần chữa trị… Nhưng cũng không giải quyết được tình trạng đói khát ấy. Vì lòng họ còn nhiều tham vọng, nhiều ước muốn không muốn để cho Chúa săn sóc.
Chuyện kể  rằng : Người  kia  cậy  sức  mình lanh lợi, quán xuyến, khéo léo…. Có thể làm được mọi sự không cần ai. Ngày kia ông lâm cảnh thiếu thốn, ông chạy đến Đức Phật kêu van giúp đỡ. Đức Phật trả lời :
- Trời Phật nào dúng tay vào việc riêng của ngươi được, hãy tự lo lấy việc mình đi.
Khi con người bỏ Chúa, bỏ sống đạo, bỏ làm gương sáng. Họ tự tìm kiếm hạnh phúc thì Chúa để họ tự do. Khi gặp khó khăn, vất vả, có cầu xin trợ giúp thì cũng chỉ được vua Salomôn trả lời :
- Giả trá trên mọi sự giả trá.
Lòng thương và lời cầu nguyện căn cứ vào lòng trông cậy Chúa và Ngài sẽ ban cho những nhu cầu theo đúng kỳ hạn.

Lạy Chúa, xin thương cho chúng con no thỏa và đừng để lòng ham ước những gì ngoài tầm  tay. Xin cho chúng con biết cảm tạ Chúa và xin ban lương thực hàng ngày cho tất cả mọi người trên khắp thế giới.

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)