Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

16. HÃY NÊN TRỌN LÀNH

Ông già 71 tuổi, người Nhật Bản tên là Yamasiwa, đã về tuổi hưu trí. Ông nhìn ngọn núi Everest cao 8850 mét, ông đã liệu sức và dùng ý chí mãnh liệt để chinh phục được ngọn núi này vào tháng 5 năm 2007, và ông đã cố gắng đạt kỷ lục thế giới với tuổi cao niên trên 70 tuổi, lên tới chóp đỉnh  ngọn núi này. 
Người tín hữu cũng có ngọn núi cao hơn ngọn Everest đó là đỉnh núi trọn lành. Biết bao người đã bỏ hết cả ý chí, sức lực, tiền tài, của cải, danh vọng cố gắng để đạt lấy. Có khi phải sống cả một đời khiêm nhượng, hy sinh và vác thánh giá mình như thánh Têrêsa, thánh Phanxicô khó khăn, thánh Gióp, các thánh Tông Đồ… để đạt núi thánh. Chúa Giêsu còn dạy người thanh niên giầu có : “Nếu con muốn lên đỉnh trọn lành, hãy về bán hết gia tài bố thí cho người nghèo rồi đến theo Ta” (Mt. 19:21). Như vậy, muốn nên trọn lành chẳng những là phải theo Chúa trên đường khổ giá, giữ các Giới Răn, lại còn phải sống đời sống nghèo khó nữa.
Thánh Casimianô sinh tại Cracovie, nước Ba Lan, năm 1458. Con vua Casimir IV, mẹ là hoàng hậu Elizabeth rất đạo đức thánh thiện.
Thánh nhân sống đời Khiết Trinh hòan hảo, lúc còn nhỏ ngài đã xa lánh những thú vui trần thế. Điều ngài ham ước hơn cả là được quỳ lâu trước bàn thờ. Nhiều đêm ngài nằm ngủ dưới đất hoặc trước cửa nhà thờ. Ngài đặc biệt sùng kính Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Mỗi lần nhìn lên thánh giá là mỗi lần ngài chảy nước mắt vì thương Chúa. Thánh nhân cũng hết lòng tôn sùng Mẹ Maria, nơi thánh nhân còn nổi bật hai nhân đức : Bác Ái và Công Bằng.
Ngài nói :
- Đức Ái không gian giối, nhưng chân thành, do Chúa Thánh Thần nhóm lên trong lòng để ta yêu mến Thiên Chúa Toàn Năng. Nó tràn ngập trong lòng ta, nó dàn ra bề ngoài để ta thương yêu tha nhân.
Tuy sống trên ngai báu, nhưng ngài chẳng màng chi đến của cải, lại hay phân phát của ăn cho người nghèo khó. Sống hãm mình nhiệm ngặt khiến cơn ước ao vẫn không ngừng theo đuổi Ngài, cho đến khi Ngài kiệt sức và an nghỉ trong Chúa ngày 5 tháng 3 năm 1483, tại lâu đài Grodno, hưởng 25 cái xuân xanh. Nhờ phép lạ danh tiếng, ngài được Đức Giáo  Hoàng  Lêô  X tôn  phong  lên bậc hiển thánh.
Năm 1522, và được chọn làm bổn mạng nước Balan năm 1602.

Ông Fred Nassiri, một người tỷ phú gốc Iran, sinh tại Hoa Kỳ. Ông đã đến Vatican gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và nói rằng :”Tôi tin và khâm phục lý tưởng của Dòng Phanxicô. Tôi sẽ dành tất cả tài sản của tôi cho người nghèo và tôi muốn từ bỏ đạo Hồi Giáo và trở lại Công Giáo để nên một tu sĩ Dòng Phanxicô”.

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)