Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
18. LÒNG NHÂN TỪ
Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy ăn ở cho nhân từ, thương cảm và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ephêsô 4:32).
Lời thánh Phaolô khuyên chính là khuôn vàng thước ngọc trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta biết sống nhân hậu, hiền hòa, thương cảm và tha thứ thì nước Thiên Chúa đã hiện diện ngay trong lòng chúng ta rồi, (Kingdom of God is within you) (Lc. 17: 21), vì cuộc đời họ luôn biết thuận theo thánh ý Chúa. Tâm hồn họ luôn cảm thấy an bình, thư thái, thảnh thơi và ấm áp tấm lòng như ông Gióp mặc dù gặp nhiều đau khổ, nhiều cam go thử thách.
* * *
Vào đời Nhà Đường, có hai vị Phó Tướng là Quách từ Nghi và Lý quang Bật kình địch với nhau, ghét nhau muôn mặt, nhiều khi phải ngồi chung một xe, dự chung một bàn tiệc, thế mà hai ông vẫn không them nhìn nhau, không thèm nói với nhau. Thời gian sau, Thuận An về già đã nhắc Tướng Quách từ Nghi lên làm Chủ Soái thay cho mình. Sợ bị báo thù, Lý quang Bật đến gặp Từ Nghi khẳng khái nói rằng :
- Phân tôi, dù chết cũng cam chịu, nhưng xin Chủ Soái đừng làm hại vợ con tôi, tôi xin cắn cỏ tri ân.
Nghe thế, Từ Nghi bình tâm, khoan dung, hạ hỏa chạy đến nắm tay Quang Bật mà nói rằng :
- Tôi nào dám vì lòng thù ghét của hai ta xưa rầy, mà hại nhau. Nay đất nước đang cần những bậc anh tài chống giữ giang sơn như anh, ai dám đương nổi việc nước ?
Từ đó hai người hòa thuận với nhau, cùng chung quốc sự, cùng dẹp ngoại xâm, giúp an dân trị nước. (Đường Sử).
by Thu Băng - dongcong.net