Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

20. NỖ LỰC CỐ GẮNG

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa dùng dụ ngôn người khôn bán hết của để mua thửa ruộng quý. Nhưng thế nào là khôn? Thế nào là dại? Xin nghe câu chuyện sau đây :
Xưa có một chàng trai thích nuôi mèo, thích gái đẹp, thích đá banh, trượt tuyết… Ngày kia chàng xin Chúa:
- Lạy Chúa, những điều con muốn xin đều tốt cho đời con. Chúa bảo : 
- Con thích cái gì?
- Dạ con muốn một cái nhà lớn, 2 con chó, một cô vợ đẹp, con muốn có 3 đứa con ngoan, con muốn làm nhà thám hiểm để cứu người bị tuyết phủ, con muốn một cái xe “Cavett”… Con muốn thế vì con muốn đời mình hạnh phúc. Một ngày kia chàng bị sụi đầu gối, hết đi trượt tuyết, đi thám hiểm, hết ở nhà lầu, hết tiền nuôi chó, ba đứa con thì một đứa ngồi xe lăn, hai đứa kia không thích chơi banh. Đôi khi chính chàng phải đẩy xe cho con. Rồi một hôm chàng than thở :
- Tôi rất buồn. Bạn bè hỏi lý do, chàng tiết lộ:
- Điều tôi mơ ước đều trái ngược cả. Thế rồi người ta khen mọi sự đều vừa ý, nhưng chàng làm ngơ không thèm nghe. Chàng than phiền với bác sĩ, bác sĩ nói :
- Vật dụng trong nhà ông rất cần cho bệnh nhân, chàng cũng không thèm nghe.
Cuối cùng chàng đến than thở với Cha sở :
- Con muốn 3 đứa con trai giỏi đá banh, dễ thương, Chúa lại cho 3 gái . Gái út ngồi xe lăn. Cha sở an ủi :
- 3 đứa tuy không là con trai nhưng chúng hiền, ngoan, chăm chỉ là vui mừng rồi, nhưng ông làm ngơ không thèm nghe.
Đêm về không ngủ được, ông than thở với Chúa :
- Tại sao những điều con xin, Chúa lại không cho những thứ đó ? Chúa trả lời :
- Cha có thể cho con những thứ đó, nhưng Cha muốn làm con ngạc nhiên về những gì con không mơ ước. Đó là những món quà Cha dành cho con.
- Con tưởng rằng Chúa sẽ cho con những gì con muốn.
                - Thì Cha cũng tưởng rằng con sẽ cho Cha những gì Cha mong muốn nữa.
- Vậy Chúa muốn gì ?
                - Cha muốn làm cho đời con sung sướng với những gì Cha ban cho con. Suốt đêm suy nghĩ lời Chúa, chàng quyết định :

- Tôi muốn tất cả những gì đang có.  Tự nhiên chàng khỏi bệnh, sống một cuộc đời hạnh phúc với gia đình (Loren Seibold).

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)