Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

21. LÒNG NHÂN TỪ VÀ KHIÊM TỐN

Chuyện kể rằng: Đức Cha Roncalli khi làm Khâm Sứ Tòa Thánh đại diện Tông Tòa Giáo Phận Bungari vả Thổ. Một miền rộng lớn và các tôn giáo phức tạp.  Trong lúc thi hành công việc Tổng Giám Mục, có một Linh Mục gửi lên ngài một bức thư nặng lời chê bai, chỉ trích mọi mặt. Đọc thư xong, ngài không nói một lời, lòng vẫn thiết tha yêu vị Linh Mục đó.
Thời gian qua được phong Hồng Y Giáo Chủ thành Venêzia và cuối cùng đắc cử Giáo Hoàng với danh hiệu Gioan XXIII năm 1958. Một hôm Linh Mục ấy có dịp đi hành hương Roma vào triều yết Đức Tân Giáo Hoàng của mình lúc xưa. Ngài xin phép gặp riêng Đức Gioan, xin lỗi và tỏ ra vô cùng hối hận về lá thư. Đức Thánh Cha niềm nở bắt tay và mời ngồi ăn sáng. Câu chuyện đang vui vẻ trong bầu khí thân tình, bỗng ngài đưa tay với cuốn Thánh Kinh và từ từ mở ra… Lấy bức thư khốn nạn ấy ra, cầm lấy tay vị Linh Mục và nói :
- Con đừng sợ, cha không bao giờ giận con đâu. Cha cám ơn con, cha cũng là người yếu đuối, nên cha ngăn bức thư con viết vào cuốn Thánh Kinh để hằng ngày đọc và xét mình, hầu có thể dứt khoát với những khuyết điểm còn tồn tại hoặc xa tránh những lầm lỡ khi có thể xẩy đến trong tương lai. Mỗi lần như thế cha nhớ đến con và cầu nguyện cho con.
Ngài còn chúc lành cho vị Linh Mục ra về bình an và không bao giờ quên được hình ảnh khiêm tốn và  nhân  từ  của  ngài.

(Đường Hy Vọng, trang 221)

by Thu Băng - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)