Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
22. SỰ THẬT
Câu chuyện cổ tích về cô Bạch Tuyết và 7 chú lùn như sau : Bà Hoàng Hậu kế mẫu nghĩ rằng không ai đẹp bằng mình, bà hỏi chuyện qua tấm gương để biết sự thật. Nó trả lời :
- Thưa Hoàng Hậu, bà là người đẹp nhất trần gian. Quả thật, nếu đem nhan sắc của bà so sánh với người đàn bà đương thời thì cũng không ai bằng.
Nhưng công chúa Bạch Tuyết mỗi ngày một lớn và trở thành xinh đẹp tuyệt trần. Cô trắng như tuyết, đỏ như son, đen như mun, ba mầu sắc kết hợp thành người hài hòa đẹp như tuyết.
Một hôm hoàng hậu kế mẫu mgắm mình trong gương và hỏi gương một lần nữa, lần này tấm gương trả lời :
- Thưa hoàng hậu, quả thật bà là người đẹp tuyệt mỹ, nhưng công chúa Bạch Tuyết còn đẹp hơn bà bội phần.
Bà không chấp nhận sự thật, bà không muốn con riêng của chồng đẹp hơn bà. Sự ghen tuông bắt đầu gậm nhấm tâm hồn bà và rồi ý nghĩ loại bỏ con bé đối thủ tý hon này. Bà sai người cho thuốc độc vào trái táo rồi đem đến cho Bạch Tuyết. Cô bị ngộ độc mà chết. Một hoàng tử ngắm nhìn vẻ đẹp bất động liền đặt môi hôn nàng một cái. Trái táo độc rớt khỏi môi nàng và Bạch Tuyết được hồi sinh. Hoàng hậu kế mẫu nghe tin đó, bà ghen tức và uất hận đến chết tốt.
Chúa Giêsu chính là tấm gương sự thật, Ngài đã công bố :
- Ta là Đường, là sự Thật, là sự Sống.
Chúa đã để sự thật biểu lộ trong chính con người của mình.
by Thu Băng - dongcong.net