Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
24. SỢ HÃI (Mt. 10:26-33)
Khi tới thăm trại cùi Môlôkai, ông Raul Follereau tiến đến bên cạnh người cùi và niềm nở giơ tay ra bắt. Người cùi bỡ ngỡ không dám đưa tay ra để đáp lễ.
Vị Giám Đốc trại cùi lên tiếng :
- Thưa ông, các bệnh nhân không được phép bắt tay quan khách.
- Nhưng luật cấm bệnh nhân bắt tay khách, chứ đâu có cấm khách hôn bệnh nhân.
Thế rồi ông ôm hôn bệnh nhân cách thương tình và thân thiện. Phút chốc cả đám nhào đến ôm hôn ông để đáp lễ. (Đường Hy Vọng)
Câu chuyện trên nói lên ý tưởng bài Tin Mừng hôm nay: “Các con đừng sợ”. Thánh Gioan khẳng định: “Tình yêu loại trừ khỏi tính sợ hãi, vì sợ hãi bao trùm hình phạt” (I Jn.4:18). Vì yêu thương bệnh nhân khiến ông quên khiếp sợ lây bệnh. Chúa cũng nói: “Các con đừng sợ kẻ có quyền, dù họ giết được thân xác, nhưng không hủy được tâm hồn các con đâu” (Mt.10:38).
Vì thế, trong Giáo Hội có muôn vàn người đã hy sinh (tử đạo) hiến dâng mạnh sống chết cho đức tin. Biết bao thanh niên nam nữ từ bỏ tiền tài danh vọng hiến thân phụng sự Chúa trong ơn gọi hiến thánh và nỗ lực phục vụ đồng loại.
Đứng trước thực trạng của Giáo Hội, nhiều tín hữu lo sợ, không biết Giáo Hội đi về đâu ? Linh Mục sẽ bị tục hóa, luật độc thân bị phá hủy, các Linh Mục đòi có gia đình như các Mục Sư trong các Giáo Phái. Linh Mục cũng chỉ là nghề để sinh sống thôi. Phong Trào phụ nữ đòi làm Linh Mục…
Tất cả đều chống đối Giáo Hội, làm lũng loạn hàng Giám Phẩm, đòi bệ hạ hết người này người nọ. Cuối cùng, mưu kế của kẻ thù sẽ đắc thắng.
Nhưng chúng ta cần nhắc lại lời quả quyết của Chúa : “Các con đừng sợ ! Thầy đã thắng thế gian !”. Đừng sợ kẻ giết chết được thân xác mà không giết được linh hồn. (Mt. 19:25-33).
Anh Trần văn Hà một tù nhân khổ sai vì giết vợ và giết con. Anh đã quay trở về với Chúa, anh giúp đỡ bạn bè trong trại, vì thế anh bị nghi ngờ là thằng “bợ đỡ kẻ cầm quyền”. Có lần vì tức tối họ lôi anh ra đánh đập, ép nhịn đói, bắt ăn phân tù nhân. Nghe lời: “Đừng sợ người giết được thân xác các con”. Anh cảm thấy an ủi mình. Chúa ở cùng tôi, kẻ dữ sẽ bị thua. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cảm thấy đau khổ, lo lắng, tủi lòng. Cay đắng, não nùng… thì lòng mến Chúa và tuân theo thánh ý Ngài vẫn vượt thắng tất cả. Đừng sợ, lời Chúa nói luôn khích lệ chúng ta. Dù gặp đau khổ, chán chường, não nùng… vẫn xẩy ra, nhưng nó không thể hủy diệt được điều thiện trong Thiên Chúa. Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không sợ gì.
Chúng ta cần nhận định rằng : Từ khi rao giảng Tin Mừng, trong số 12 tông đồ cũng còn một người phản bội Giáo Hội, tuy nhiều người gây xáo trộn, nhưng so với số đông còn biết bao người trung thành hiên ngang trong sứ mệnh làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta cũng tin rằng : Đây là cơ hội Chúa dung kẻ dữ để thanh tẩy Giáo Hội, để những người được Chúa tuyển chọn ý thức hơn giá trị cao qúy của mình. Để các người hữu trách quan tâm hơn đến việc đào tạo hàng Giáo Sĩ theo đường lối của Công Đồng.
Hãy noi gương tha thứ cho phạm nhân, cầu nguyện cho những nạn nhân bị tổn thương, để mỗi người tùy theo ơn gọi của mình trở nên chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Đó là cách xây dựng Giáo Hội hơn hết.
by Thu Băng - dongcong.net