Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008
28. THỨ THA VÀ KẾT TỘI
Hỏi ai trong chúng ta mà tránh không xét đoán tha nhân được? Có người còn coi đó như là một lối sống phải có nữa : chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con cái, chuyện hàng xóm, chuyện xã hội… họ đều đem ra phê bình, chỉ trích như cơm bữa. Vì vậy, Chúa mời gọi :“Đừng xét đoán anh em. Nếu ngươi đong đấu nào cho người ta thì sẽ bị người ta đong lại bằng đấu ấy” (Mt. 7:1-2). Ngài còn nói nặng hơn nữa : “Sao ngươi không lấy cái đà trong mắt ngươi trước rồi hãy lấy cái rác trong mắt anh em”.
Người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình được dẫn đến Chúa Giêsu để hỏi có ném đá chết không ? Chúa nói : “Ai không có tội thì hãy ném đá mụ ấy trước đi”. Thế rồi ai nấy đều bỏ lại cục đá ở vệ đường mà âm thầm rút lui, kẻ trước người sau. “Ta cũng vậy, Ta cũng không ném đá con, hãy ra về và đừng phạm tội nữa”.
Cậu Willian Scott, (năm 1895) còn đang tuổi vị thành niên, cậu thuộc về loại bất trị, chống đối, phá phách, ăn cắp, cướp giật ngay từ còn nhỏ. Khắp miền New England (Nam Mỹ) đều biết tiếng. Trước đây cậu đã bị kết án tù 4, 5 lần rồi. Biết bao người đã giúp đỡ cậu cải tà quy chính, đều vô hiệu. Lần này cậu cướp giật một cái xe đạp của con ông Thống Đốc, lại gây thương tích nặng cho nạn nhân đang đi học giữa quãng đường vắng. Lần này ra tòa, quan tòa ra án tù chung thân biệt giam, cậu không sợ lại còn nói với quan tòa :
- Tôi không sợ bất cứ lời đe dọa nào của ông.
Trong nhóm cử tọa xét xử có ông Grandi Veston, một nông gia giầu có, ông có một nông trại giúp các người trẻ phạm pháp. Quan tòa nói với cử tọa :
- Tôi không nghĩ nông trại của ông Grandi Veston cải hóa được đứa trẻ này. Tôi sẽ biệt giam nó đi một nơi khác.
Ông Grandi Veston đứng dậy thưa :
- Thưa ông chánh án, thái độ quyết định đe loi, thách thức của ông dành cho một đứa trẻ là không ổn. Nó sẽ còn lằn thêm mối hận thù lên người có quyền trên nó, vì nó không bao giờ được nghe, không bao giờ được đón nhận tình thương giải hóa nó. Tôi muốn giúp nó đạt được ước vọng ấy. Bỗng cậu ngậm ngùi. Bật khóc và đến qùy trước mặt ông tuyên bố :
- Ông Grandi Veston, tình thương của ông là một giải thoát, một niềm hy vọng và ơn chữa lành của con”.
Lời Chúa: “Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn của lễ” đã trực tiếp nói lên lòng nhân lành và yêu thương của ông Grandi Veston nói lên đích thực điều Thiên Chúa mong ước : Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi.
Thu Băng- dongcong.net