Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

32. NGƯỜI NÔ LỆ TRUNG THÀNH
Một ông chủ da trắng giầu có, muốn đi mua một người về làm công việc trong nhà. Ông thường dẫn cô nô lệ da đen đi theo để chọn. Một hôm cô định chọn một ông già có tật : đui mắt, cụt tay, què chân, ông chủ nhất định không chịu vì nghĩ rằng hắn không thể làm được gì, lại còn thêm họa nữa. Nhưng vì cô nài nỉ nên ông bằng lòng. Ít lâu sau, khi người nô lệ già này lâm bệnh, cô nữ tì này săn sóc ông hết cả tâm tình của một người con thảo. Ông chủ ngạc nhiên hỏi :
- Bộ ông này là cha mày hả ? Sao mày săn sóc cẩn thận, chăm chút đến thế ?  
Người nô lệ trả lời :
- Thưa ông không phải cha tôi, cũng không phải bà con của tôi, cũng không có liên hệ gì cả. Trái lại còn là kẻ thù của tôi nữa, vì khi tôi còn nhỏ ông đã bắt cóc tôi khỏi vòng tay  mẹ  tôi, bán  tôi  đi làm nô lệ. Nhưng vì tôi là người công giáo, nên tôi thực hành lời Chúa dạy “Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù”. Đó là phần thưởng của người biết yêu thương.
*   *   *  
Chúng ta không có kẻ thù đến cỡ đó, nhưng có kẻ thù đối nghịch, kẻ thù không ưa không thích, gây ý nghĩ ghét bỏ, xa tránh… Chúng ta hãy theo gương, bắt chước Chúa, bắt chước người nô lệ Công Giáo ấy bằng cách :
- Tìm dịp thông cảm với họ.
- Tìm cách đối xử tốt để trả đũa, báo thù.
- Tìm dịp hoán cải họ.
- Tìm cách giúp, đặt phương tiện để có thể làm hòa với họ
- Hãy sống an bình với lòng không thù oán ai.
Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)