Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

33. HÃY NHỚ MÌNH LÀ TRO BỤI
“Hỡi người hãy nhớ mình là tro buị ròi mai này sẽ trở về bụi tro” (Gen. 3:19).
Tôi được sinh ra từ một chút hạt giống kết tinh với buồng trứng rụng trong bụng mẹ tôi, nghĩa là từ một hạt máu lưu truyền qua cụ ông cụ bà Nguyên Tổ (Chúa dựng nên tổ tông Adam và Evà từ cát bụi. (Genesis 1:28). Rồi triển nở theo thời gian, nay tôi đã 50 tuổi. Tôi nghĩ đến cụ ông cụ bà Nguyên Tổ đã sống đến 912 tuổi, cụ Malalem 880 tuổi, cụ Abrahm 175 tuổi (Gen. 25:7), cụ Iasaac 180 tuổi (Gen 35:28)…. Cũng đã qua đi.
Hôm nay tôi về an táng mẹ tôi, tôi nghĩ đến thân phận con người ngày một ngắn ngủi như Thánh Vịnh đã viết “giỏi lắm thì được bảy chục, bảy lăm, cùng lắm là thọ đến 80, 85 là cùng”. Tôi nghĩ đến sự ra đi của mình cũng gần kề, theo sự kêu gọi của Đấng Sáng Tạo nên nó. Hôm nay mẹ tôi, mai tới lần tôi sẽ trở về với Thiên Chúa (2 Corintô 5:8).
Hôm nay tôi chứng kiến thân mẫu tôi trút hơi thở cuối cùng mà lòng tan nát đầy mất mát. Vào giờ phút cuối cùng này tôi mất đi mẹ tôi, nhưng tôi tin tưởng ngài đã về bên cạnh Chúa tôi. Tôi xác tín: “Mẹ tôi cũng như các cụ tổ tôi không chết, nhưng sống đời đời, nơi sẽ không bao giờ còn phiền đau, không bao giờ bị thử thách, nhưng có Chúa là sự sống vĩnh cửu của các ngài”.
Lạy Chúa, xin cho con thâm tín rằng, khi thân xác bị hủy diệt đi, là lúc linh hồn được hiện diện bên Chúa muôn đời. 

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)