Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

37. TÌNH THƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI CHA
Cha tôi sống bằng nghề trồng bắp ngoài cánh đồng xa. Hôm ấy, trên đường đi ra đồng làm việc, Tôi vừa đúng 10 tuổi, chạy theo nhặn :
- Ba đừng quên mang về hai con chim nhỏ để làm quà sinh nhật cho con.
Cha tôi vốn vui tính, tươi cười gật đầu, vẫy tay ra vẻ đồng ý dưới vành nón rộng để tôi hài lòng. Sau một ngày lao động mệt nhọc, mặt trời chưa lặn, cha tôi vội qua khu rừng gần đó gom củi. Đang lúc trời xẩm tối, ngài nhớ lại lời hứa “mang đôi chim nhỏ về mừng con sinh nhật”. Ngài bỏ củi bên đường tiến sâu vào rừng, trèo nhanh lên ghềnh đá nơi chim thường làm tổ.  Tìm một tổ chim non kêu, ngài cẩn thận lùa tay vào, nhưng vội rút tay ra vì đau đớn như kim châm. Nhìn lại ngài thấy hai lỗ kim rỉ máu và nhìn thấy con rắn cạp nong đang trườn mình ra khỏi tổ chim dương cặp mắt ghê sợ định tiếp tục tấn công. Cha tôi vội rút con dao cán dài ra chém nhanh vào đầu nó. Nhát dao đã giết chết con rắn, nhưng bàn tay của cha tôi đã sưng phồng lên. Không chần chừ, ngài kề cánh tay trên đá mạnh dạn chặt đứt bàn tay rồi buộc chặt lại bằng bàn tay còn lại. Sau đó ngài thò tay bắt hai con chim non về làm quà cho tôi.
(Góp Nhặt 5, số 91) Thu Băng- dongcong.net

38. THÀNH CÔNG Ở TẠI CỨNG MỀM
Thường Tung là bậc thầy của Lão Tử, thấy thầy mình già yếu nên đến thăm và hỏi rằng :
- Xem ra tiên sinh đau nặng, đệ tử đến hỏi xem tiên sinh có còn gì để dạy đệ tử nữa không?
Thường Tung há miệng cho Lão Tử coi và hỏi :
- Lưỡi ta có còn không ?       
Lão Tử thưa :
- Còn.
Thường Tung lại há miệng ra hỏi :
- Răng ta còn không ?
- Rụng hết rồi.
- Thế người ta có hiểu cái lý do ấy không ?
Lão Tử đáp :
- Lưỡi mà còn có phải tại lưỡi mềm không? Răng rụng hết có phải tại răng cứng không ?
Thường Tung nói :
- Phải đấy, việc đời đại để như vậy cả. Ta không còn gì để nói với các ngươi nữa.
Trong con người, răng quả thực là vật cứng, nhưng nói đâu có lầm, bền bằng cái lưỡi mềm dẻo của ta, ta chỉ thấy người già rụng răng, chứ không thấy rụng lưỡi bao giờ.
Trên đời, nếu chúng ta muốn thành công và cư xử kết quả, chúng ta phải tập các đức tính: Hiền hòa, mềm dịu, triệt để tránh sự hung tợn, hờn giận, tính dễ gây gỗ, dễ va chạm….
Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)