Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (1)
Thu Băng 2008

38. VUI HƯỞNG CUỘC ĐỜI
Một thương gia giầu sáng sớm đi dạo trên bờ biển, thấy một ngư phủ nằm trên thành ghe ngủ với một cách bình thản, ông lấy làm ngạc nhiên lại gần hỏi ngư phủ :
- Sao bác không đánh cá mà lại nằm ngủ ở đây ?
          - Tôi đánh đủ cho ngày hôm nay rồi.
            - Trời còn sớm sao không đánh để bắt thêm tôm cá ?
            - Để làm gì ?
            - Càng được nhiều cá, bác càng được nhiều tiền, có tiền bác có thể mua một cái ghe lớn hơn, bác có thể ra xa hơn để đánh cá bự hơn. Dần dần mua thêm 2, 3 ghe mới, chẳng mấy chốc có cả đoàn tầu đánh cá, rồi sẽ trở thành người giầu có như tôi.
Xem ra không mấy thiết tha với giấc mơ làm giầu của ông phú hộ vừa vạch ra cho bác. Bác hỏi :
- Rồi tôi sẽ làm gì nữa ?
            - Bác sẽ thỏa mãn và vui hưởng cuộc đời.   Bác ngư phủ mỉm cười nói tiếp :
- Thế ra nằm nhìn trời như tôi bây giờ đây không phải là đang vui hưởng đời mình sao?
(Góp Nhặt 5, số 95).

39-VÂNG Ý CHÚA
“Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên Thần hiện ra với ông Guise trong lúc ngủ và bảo :
- Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ Người trốn sang nước Ai Cập và ở đó cho tới khi Ta báo lại ông. Tỉnh dậy, ông đem mẹ Ngài và Hài nhi trốn đi” (Mt. 2:13-14).
Qua đoạn Tin Mừng thuật lại, Ông Giuse liền vội vã lên đường không hề thắc mắc tại sao? Maria đang say giấc điệp cùng con nhỏ, khi bị đánh thức Maria và con trẻ vội vã ra đi mà không thắc mắc: “Tại sao đang đêm ông lại đánh thức mẹ con tôi dậy và lên đường chạy trốn?”. Cả ba đều vâng ý Chúa không trù trừ, không thắc mắc.
Cuộc đời chúng ta cũng gặp phải những khúc quanh trước thánh ý Chúa, như đang yên hàn bỗng Cộng Sản tràn vào giải phóng, khiến khiếp sợ phải chạy trốn. Đang làm việc ngon lành được lệnh đổi nơi chốn, liền vâng ý Bề Trên thuyên chuyển ngay. Đang khỏe mạnh, hăng hái quên chết, bỗng gặp cơn trúng gió, cấm khẩu và bị bán thân bất toại… Người đã sẵn có lòng đạo thì biết tuân theo ý Chúa, nhưng người sẵn chiều theo ý riêng thì hục hặc, khó chịu, thắc mắc buồn phiền tự hỏi tại sao thế ? Tại sao thế ?  Người biết tuân theo ý Chúa thì bình tĩnh đáp trả, dù gặp cảnh nhiễu nhương, gặp cảnh trái khoáy, gặp cảnh bất trắc… họ cũng một lòng thuận theo ý Chúa.
*   *   *  
Vợ chồng anh McTaylor - Wilmington vừa mới cưới nhau được một năm thì sinh con trai đầu lòng, vợ chồng vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình hạnh phúc ấm êm. Đến năm sau Wilmington lại có thai con gái, bỗng một hôm bà đau bụng dữ dội, đi nhà thương khám nghiệm thì bà bị chứng đau ruột thừa, phải phá thai mới có cơ cứu sống mẹ. Nghe tin dữ, bà thiếp đi mấy tiếng đồng hồ (giữ cơn đau), tỉnh dậy bà thấy mình khỏi đau, nằm vài hôm bà thấy mình được chữa cách lạ, vợ chồng quyết định không mổ nữa cho tới khi sanh con khỏe mạnh. Năm thứ ba bà lại mang thai, nhưng trong bụng thấy chuyển vận khác thường. Bà đi khám thai thì bác sĩ nói là bà bị ung thư ruột, phải trải qua một cuộc giải phẫu nhưng phải phá thai mới hòng cứu được me. Ông bà lại cầu nguyện và quyết định chịu đựng để giữ đứa con bà được sống. Sau khi sinh con trai, bà đi tái khám, lần này bác sĩ bó tay vì ung thư đã nặng. Bà sẵn sàng ra đi mà không hối tiếc. 
Giuse, nghe theo ý Chúa thúc giục lên đường giữa đêm khuya, Maria còn đang ngái ngủ cũng sẵn sàng đánh thức Chúa Giêsu lên đường nghe theo tiếng thúc giục của chồng để tránh nguy cơ cho con. Tất cả cuộc đời các Ngài là bản trường ca đau khổ vâng theo thánh ý Chúa.
Xin cũng cho mọi cảnh ngộ của cuộc đời chúng con cũng biết dựa theo ý Chúa.


Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)