Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
43. CÁM ƠN
Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất kể chuyện :
Trong một gia đình kia, bà mẹ phải lo phục dịch đại gia đình chồng (Cha mẹ, chú bác, anh em, các cháu). Bà phải làm tất cả từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Một sáng Chúa Nhật nọ, sau khi đi dạo mát trở về, ông bà, chú bác, chồng con… túm vào bàn dùng bữa cơm trưa. Bỗng cả nhà nhận thấy bữa ăn chẳng được chuẩn bị, lại chỉ thấy có một mâm cỏ khô trên bàn ăn. Mọi người nhao nhao lên khó chịu. Chờ cho mọi người im lặng, bà mẹ. Mới lên tiếng giài thích :
- Tất cả thức ăn tôi đã làm sẵn sàng rồi, nhưng cho phép tôi được nói một điều. Tôi phải chuẩn bị cơm nước cho các người, phải dọn dẹp nhà cửa, phải giặt giũ quần áo, phải làm tất cả mọi sự nhỏ to trong gia đình này, nhưng chưa bao giờ các người mở miệng khen tôi một tiếng hay một lời cám ơn. Các người chỉ chờ có một điều là la ó tôi, phản đối tôi thôi.
Thái độ bình chân như vại thường xuyên xẩy đến với mọi người. Đó là một thiếu sót trầm trọng đối với người thụ dọn. Thái độ thiếu nhậy cảm đối với người đang phục vụ mình. Ít là chúng ta hãy vui cười, hay tỏ ra sung sướng khi được người phục dịch, tốt hơn có một lời cám ơn, có một cử chỉ tế nhị, có một chút thông cảm, có một lời nói an ủi vỗ về. Cám Ơn là men làm dậy niềm vui trong cuộc sống. Không nên để cho người phải tỏ vẻ không hài lòng.
44. CHÚA HIỆN DIỆN
Bài Phúc Âm hôm nay, người Pharisiêu muốn gài bẫy Chúa để bắt bẻ Ngài (bênh vực kẻ bị đóng thuế hay nộp thuế cho Cêsar)? Ngài không phân chia giới hạn. Ngài nói rõ : “Của thế tục trả cho thế tục, của Chúa trả lại cho Chúa”.
Có một ông vua triệu tập những người khôn ngoan lại để bàn kế. Vua hỏi :
- Chúng ta dấu Chúa ở đâu để họ khỏi thấy ?Quan thứ nhất thưa :
- Dấu Ngài trên không trung, bên kia các hành tinh, họ sẽ không thấy. Quan thứ hai đáp lại :
- Nhưng người ta có thể thám hiểm vượt quá không gian. Hãy dấu Ngài dưới vực đại dương, không ai xuống được. Quan thứ ba thưa :
-Sẽ có ngày người ta khám phá tận đáy biển khơi, nhưng hãy dấu Ngài trong cuộc sống hàng ngày người ta không để ý tới.
Thấy ý kiến hay, vua liền thuận ý. Thực ra Chúa là Chúa tạo thành muôn loài, Ngài vẫn hiện diện trong vạn vật. Ngài hiện diện trong chúng ta mà chúng ta không thấy Ngài, Ngài để chúng ta tự do hoạt động, vui buồn sướng khổ, giải quyết khôn ngoan hay vụng về, cô đơn hay vui sướng, ồn ào hay nhộn nhịp.… Ngài vẫn ở đó trong một thế giới riêng biệt như một quan xét để đánh động bằng lương tâm chính trực. Nếu tìm kiếm Ngài, trong chân thành Ngài sẽ bén nhậy hiện diện để giúp bạn.
Một người nói với cha xứ :
- Tôi không muốn chỗ thị thành nhộn nhịp, hay chỗ đông đúc như phố chợ, rạp hát, tôi muốn nơi yên tĩnh, vắng lặng như nhà thờ, chùa chiền, như cảnh thinh không tĩnh mịch thoát khỏi chiến tranh bạo tàn, thoát khỏi trần gian rực rỡ. Thực ra người đó chưa hiểu Chúa, chưa hiểu nơi tĩnh mịch, lắng dịu thinh lặng hay nhộn nhịp, chiến tranh hay khủng bố… đều có Ngài ở bao quát trong cuộc sống của họ. Hãy trả cho César phần vật chất thuộc về thế gian, hãy trả cho Chúa phần chân lý sự thật bao trùm trên sự vật Ngài dựng nên. Chúa không ẩn náu trên mặt đất, mọi lãnh thổ đều là của Chúa, mọi tầng trời đều là của Chúa, mọi biển khơi đều là của Chúa, mọi dân tộc lớn hay nhỏ, giầu hay nghèo, mọi Césars (vật chất) đều là của Chúa.
Lạy Chúa, tất cả những gì con đã có, đang có và sẽ có đều là của Chúa, chúng thuộc về Chúa. Xin ban cho con biết dùng những thứ Chúa ban để phụng sự Chúa.
Thu Băng- dongcong.net