Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
49. HÌNH TƯỢNG
Hội Các Bà Mẹ thành Firenze, nước Italia muốn kỷ niệm ngày thành lập Hội bằng một bức tượng đá qúy. Họ nảy ra tư tưởng thuê một điêu khắc tạc vào khối đá thạch lớn một chân dung bức tượng Thánh Tâm Chúa hay một vị anh hùng mà các bà ưa thích để tặng làm quà cho thành phố.
Họ đưa tảng đá về và ông điêu khắc cưa xẻ lại biến thành một cục đá dài và cao không hợp với khuôn tượng. Thế rồi khối đá bị bỏ dở ngoài trời mặc cho sương tuyết phủ. Một số nhà điêu khắc khác cũng được mời đến xem, nhưng sau khi nhìn ngắm, phác họa cũng đồng một ý kiến với ông thợ đầu tiên. Đến một ngày, nhà điêu khắc thời danh Michel Angelo có dịp ghé qua thành phố, ông tình cờ khám phá ra chân dung Vua Đavít oai hùng trong khối đá vô dụng ấy. Ông đo kích thước và bỏ nhiều giờ để nhìn ngắm cho thấy rõ nét, rồi ông thực hiện : Chàng Đavít vai mang ná bắn đá, tay cầm những viên sỏi, trong tư thế sẵn sàng ứng chiến với người khổng lồ Goliat. Ai nhìn qua cũng phải cho là một nghệ thuật điêu khắc tuyệt tác.
Các nhà điêu khắc đều cho phiến đá là vô dụng, nhưng dưới con mắt của Michel Angelô lại mang hình ảnh một vị anh hùng trong lịch sử đã làm mê hồn bao ngàn vạn du khách.
Chúa Giêsu nói : “Phiến đá mà thợ xây loại bỏ đã trở nên phiến đá góc tường”. Đó là việc kỳ diệu giữa chúng ta. Chúa Giêsu mang thân phận con người, rao giảng chân lý sự thật, đã bị người đời loại ra, cưa xẻ khiến thành viên đá tồi tàn, bị loại bỏ, Ngài đã chết sau ba ngày thì sống lại (phục sinh vinh hiển) và trở nên viên đá góc tường đứng vững qua muôn thời đại mà không ai chối bõ được.
Mỗi người chúng ta không ai là viên đá vô dụng khi được Thiên Chúa tạo thành những bức tượng Kitô hữu sống động dưới những nhát búa, nét đục của nhà điêu khắc tuyệt tài Chúa Giêsu. Ngài đã muốn tạo chúng ta thành những Kitô hữu xứng với trị giá của nó, nghĩa là nên giống Chúa Kitô.
50. HAM MUỐN
Chánh Khảm nước Tống mua được một viên ngọc qúy, ông đem biếu quan Từ Hãn để cầu mong được một chức lớn trong triều, nhưng Từ Hãn không nhận, Bảo đưa về. Chánh Khảm biếu ngọc thưa rằng :
- Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất qúy, tôi mới dám dâng lên quan lớn, xin quan lớn nhận cho để tôi vui lòng. Từ Hãm trả lời :
- Ngươi cho ngọc là qúy báu, còn ta, ta cho tính không tham lam của qúy mới là đáng giá. Ngươi đem ngọc dâng ta, nếu ta nhận thì cả hai ta đều mất của báu, âu là ngươi đem về, ai nấy giữ lấy của báu của mình thì hơn, như thế của báu của hai ta đều còn được nguyên vẹn. Chánh Khảm thưa :
- Chúng tôi là thường dân mà có ngọc qúy, chỉ lo kẻ trộm cướp lấy mất thì có hại đến thân.
Từ Hãn thấy thế giữ ông ở lại, gọi thợ ngọc đến giũa thử, ông bán ngọc rồi đưa cho Chánh Khảm đưa về làm giầu mà không màng chi ngọc qúy.
Trong con người thường có 3 cái xấu là “tham, thâm, si” không gạt ra ngoài được. Người ta ai cũng có tham vọng. Ngay từ khi dựng nên Adam Evà, họ đã ham muốn thông sáng bằng Thiên Chúa. Đến khi các con cái dâng lễ vật lên Chúa, họ đã tham thâm muốn để lại của qúy tốt cho mình mà đâng của dở nên lòng đã đâm ra dã man giết chết em vì ghe tuông. Đến đời vua Đavit vì si mê tình dục với vợ quan mà giết quan tướng để đoạt được người mình si mê. Cả ba đã ăn rễ sâu trong lòng nhân thế mà không thoát được tính“tham, thâm, si”. Không mấy ai vững mạnh như quan tướng Tư Hãn. Không mấy ai cương quyết như các đấng thánh theo chân Thầy chí thánh. Chuyện kể rằng :
Có một nhà triệu phú đứng chủ một hãng sản xuất máy móc đầy tiện nghi cho đời sống, ông đến nói với mẹ Têrêsa :
- Mẹ muốn bất cứ cái máy nào, tôi sẽ sẵn sàng biếu mẹ.
Mẹ Têrêsa đã dứt khoát từ chối hiến tặng một máy móc tối tân cho đời sống của người nhà giầu, vì mẹ muốn con cái mình sống nghèo theo Chúa Kitô. Mẹ trọng đức nghèo hơn phương tiện văn minh, nghèo để được tự do.
Cũng thế : Một phú hộ muốn yểm trợ cho Dòng 500.000 USA, ông thưa cùng mẹ:
- Dòng được tòan quyền xử dụng số tiền lời hàng tháng miễn là số tiền này phải để trong nhà băng. Mẹ trả lời :
- Số tiền cho tôi tôi được tự do toàn quyền sử dụng cho người nghèo thì tôi mới nhận, chứ nếu phải để ở trong nhà băng mà sử dụng tiền lời thôi thì tôi không nhận.
Thu Băng- dongcong.net