Sách Luyện nghị lực
 
 

Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008

67. TẠ ƠN (Lễ Thanksgiving)
Thi sĩ Lamartine, người Pháp kể chuyện rằng : Hôm đó ông qua một khu rừng, bỗng nghe thấy tiếng búa đập đá vang lên và sau tiếng búa lại nghe thấy tiếng “Cám ơn – Thanks be to God”. Đến gần nơi phát ra âm thanh mới nhìn thấy người thợ đá quần áo rách rưới tả tơi, mồ hôi nhễ nhại đang miệt mài làm việc.
Thi sĩ mới hỏi chuyện, thì bác thợ đá giải thích :
- Tôi tạ ơn Chúa đấy.
Ngạc nhiên về lòng tin của một người thợ đá nghèo lam lũ lầm than kiếm sống, thi sĩ mới nói :
- Giả như bác giầu có thì tôi hiểu tại sao bác thốt lên hai tiếng “Cám Ơn”. Đàng này, Thiên Chúa chỉ nghĩ đến bác có một lần duy nhất là tạo dựng nên bác, sau đó Ngài ban cho bác mỗi một cái búa để rồi không còn ngó ngàng gì đến nữa. Thế tại sao bác mở miệng cám ơn Ngài?
Nghe thế,bác mới hỏi vặn lại :
- Ngài cho rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi có một lần sao ?
Thi sĩ thách thức :
-Dĩ nhiên.
Bác thợ đá mới thốt lên :
- Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng. Ngài đã thương dựng nên tôi thì đã đủ rồi, huống nữa, Ngài lại nuôi tôi đến tuổi này, lại ban cho tôi khỏe mạnh, có việc làm, cho khí thở, cho tim đập, cho hưởng ánh sáng ban mai trong lành…Nhiều vậy không đủ để cán ơn Ngài sao ?.
                - Vâng, cám ơn chúa, cám ơn Chúa. Thấy đuối lý, ông tiếp tục khúc đường ông đang đi, vừa đi vừa suy nghĩ “Cảm phục ông già có lòng tin vững mạnh thiệt”.
Hoa Kỳ chọn ngày 25 tháng 11 để cả nước “Cám tạ ơn Chúa” thật là hợp lý, vì Chúa đã ban cho tổ tiên (Cụ Colombus) tìm ra đất mới, đã gìn giữ con cháu mạnh khỏe lam lũ để phát triển, đã ban cho đất đai phì nhiêu, đã bang cho muôn ơn hồn xác an lành giữ vững đức tin chân chính… Họ đã biết ơn lành Chúa ban và tổ chức “Tạ Ơn” Ngài hàng năm vì Ngài yêu thương họ. Chúa còn yêu thương mỗi người cách cá biệt, cách riêng theo một chương trình trong trái tim quan phòng của Ngài. Ngài gọi tên từng người một. Ngài không dựng chúng ta theo guôn mẫu mà theo một chương trình riêng của mỗi người, mỗi biến cố xẩy đến, Ngài đều xử dụng để mang lại thiện hảo cho riêng ta. Thánh Phaolô nói :
- Tất cả mọi sự đều là ân sủng của Chúa.

68. TỰ ÁI
Trong công viên Washington tại New Jerson có một vườn hoa tuyệt đẹp, nhiều loại hoa tranh nhau khoe sắc : Hoa Hồng, hoa Lan, hoa Hướng Dương, hoa Vạn Thọ, hoa Cúc, hoa Mười giờ…
Ý thức về vẻ đẹp và vươn cao của mình, hoa Xích Thược lại chồi cao hơn trên vườn. Hoa Hướng Dương lại càng nở to và vươn cao hơn. Nó nói :
- Trong vườn hỏi có hoa nào nổi hơn em không?
Hoa Hồng lên tiếng :
- Nhưng không hoa nào đẹp và hồng hào như con gái đang độ Xuân sang như em.
Không chịu thua ai, hoa Vạn Thọ góp lời :
- Hai người nói thế nghe sao được, to lớn và thơm tho có ý nghĩa gì ? Hai người làm gì có nhiều bông như tôi ?
Nghe các loài hoa tranh luận, Cúc, Móng Tay, Mười giờ cảm thấy tủi phận, hoa Móng Tay tìm lời an ủi :
- Bọn mình không đẹp không thơm, nhưng được cái là dễ trồng nên ai cũng thích.
Sau đó một làn gió mạnh thồi vào vườn khiến các hoa cao lớn đều nằm ngà nghiêng, nằm rạp xuống đám hoa mười giờ. Sau khi tắt giơ, nó lên tiếng :
- Sao các anh các chị yếu thế? mới gió một xíu mà đã đè lên mình em thế này, đỡ sao nổi? Các anh chị tranh nhau về độ cao, về vẻ đẹp, về hương thơm mà yếu xìu à. Anh chị hãy nhớ rằng dù to dù nhỏ, dù đẹp dù xấu, ta đều nhận lãnh  một hình thể, một vẻ đẹp, một hương thơm từ Đấng Tạo Hóa và dưới mắt Ngài chúng ta đều như nhau. Mỗi bông hoa đều được hơi ấm và ánh sang của mặt trời, mưa rơi và sương đọng trên mình như nhau. Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Phân bì và ghen tuơng chỉ làm khổ cho mình không được thư thái, bình an. Hãy nhận những điều kiện để được yên lành, được thoải mái tâm hồn :
1. Nếu không sánh mình với khẻ khác, sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
2. Nếu không làm nô lệ cho vật khác, sẽ làm cho mình thêm mạnh dạn hơn.
3. Nếu không để mình bị cạnh tranh, sẽ thông phần và chia sẻ những cái tốt đẹp cho người khác.

Thu Băng- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)