Sách Luyện Nghị lực (2)
Thu Băng 2008
69. TÌNH THƯƠNG MUÔN THUỞ
Nhà bác học Instaind sáng chế ra viễn vọng kính thu hút hàng chục giài ngân hà trong vũ trụ vào ống kính của ông. Ông nhìn được cả những vì sao xa tắp với hàng triệu triện năm ánh sáng. Ông lại so sánh với Marley đứng trên ngọn núi cao nhất thế giới xa vời với loài người, nhưng cũng còn xa hàng triệu triệu lần so với mặt trăng. Dầu vậy Thiên Chúa không ngừng hé tỏ cho chúng ta những mầu nhiệm của Ngài. Thánh Kinh là hồ sơ ghi lại tiến trình Thiên Chúa đối xử với loài người mà ta gọi là cuốn lịch sử ơn cứu độ. Ngài cho ghi lại biến cố từ tạo dựng loài ngưòi với lịch sử ơn cứu rỗi con người hàng hơn năm ngàn năm về trước. Ngài còn ví ơn cứu độ như ông chủ vườn nho sai đầy tớ (các tiên tri, các ngôn sứ) đến với tá điền thuê ruộng để thu hoa lợi, nhưng các đầy tớ bị chủ tá điền đuổi về, đánh đập hoặc giết chết phi tang. Cuối cùng ông sai chính con trai mình đến, cũng bị chúng loại bỏ, giết chết mà cướp lấy đất vườn. Nhưng người con đã có phép của Cha giúp sau khi chết đã sống lại truy diệt hết bọn chúng và lập nên Giáo Hội mới thay thế là đạo Công Giáo. Đó là câu chuyện tình thương Thiên Chúa muốn cư xử với loài người (Dân Do Thái) tệ bạc. “Tình thương như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh”. Chúa hết lòng thương ta, đã quan phòng thiết lập, tạo dựng mọi sự để loài người hưởng dùng. Qua bao nhiêu lần chúng ta phản nghịch cùng Chúa, nhưng Chúa vẫn thương, vẫn hết sức nhẫn nại. Ngài còn ban cơ hội để ta hay đổi, lại sai các tiên tri, các sứ giả đến để cảnh tỉnh lỗi lầm, nhưng hành động dã tâm của họ ngày một gắt gao hơn. Ngài phải dùng uy quyền để xét xử.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cân nhắc mọi việc để chúng con biết nhận định hơn thiệt, phải trái, đừng quá thiên về mình, chiều theo tình tư dục mà bỏ thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo ý Chúa trong mọi hoạt cảnh của cuộc đời.
70. Ý TRỜI
Khi học xong lớp Trung Học, tôi có nhiều dự tính : Làm Sĩ Quan Không Quân (nếu nhập ngũ), Học làm Bác Sĩ để mai sau giúp đời, làm Giáo Sư Trung Học, vào Chủng Viện để làm Linh Mục. Thế rồi sau khi Đậu Tú Tài Toàn Phần, chị tôi nộp đơn vào Chủng Viện Cường Để. Chị tôi bảo :
- Số của em ý nào cũng có tiếng, cũng tốt hết, nhưng chị thấy em nên đi tu làm Linh Mục Chúa giúp đỡ dân nghèo thì tốt hơn.
Thế là tôi bỏ các mộng khác để ngoan ngoãn theo ý của chị tôi. Rõ là Ý Trời đã sắp xếp cho tôi, không theo Không Quân, không theo nghiệp Giáo Chức, không theo ngành Bác Sĩ, mà làm sứ mệnh Linh Mục Tông Đồ. Làm Linh Mục rồi, tôi được tuyển vào Tuyên Úy Không Quân, được giúp đỡ các quân nhân chiến đấu cho hòa bình, Sau mấy năm binh nghiệp tôi trở về làm cha Sờ Cái Mơn. Tôi lại được vị Giám Đốc Nhà Tình Thương mời làm Tuyên Úy giúp đỡ người nghèo. Tôi rất yêu mến công việc phục vụ người nghèo, vì đó là một trong những lý tưởng tôi theo đuổi. Sau một thời gian tôi nghỉ vì tôi thấy thiên chức Linh Mục của tôi mới là Ý Định của Giavê cắt đặt cho tôi. Chúa muốn tôi làm mọi việc để thêm kinh nghiệm, nhưng Linh Mục phải là việc chính. Những dự tính ham ước nơi lòng tôi thì nhiều, nhưng chính kế đồ chúa Chúa tôi phải ưu tiên thực hiện.
Thu Băng- dongcong.net