NGƯỜI CHÚA CHO ƠN THẤY THỊ KIẾN
Để đi ngược lại dòng thời gian của những Thánh có được thị kiến của Chúa Giêsu ban cho thấy hoặc được Đức Mẹ hiện ra cho thấy, đòi hỏi một cuộc điều của Giáo Hội được chấp thuận và ban hành cho những linh mục địa phương hoặc linh mục linh hướng được phép liên lạc thẳng với người có được thị kiến là Ơn đặc biệt được ban cho từ Chúa Giêsu hay Đức Maria Mẹ Thiên Chúa …. Chứ không một sớm một chiều mà con cái Chúa lại chóng tin theo những điều nhảm nhí như thế!.
Những ai thường thích tìm đọc những chuyện Gương tốt lành của các Thánh của đạo Công Giáo thì chúng ta thấy rằng các Thánh có vài điểm rất giống nhau. Thứ nhất Chúa hay Mẹ Maria thường hiện ra hay chọn các Thánh trẻ thơ có tâm hồn trong trắng và xác thân còn trinh trắng hoặc các Thánh đã hẳn rời xa tội lỗi có đời sống thánh thiện ngay lành, ăn chay, đánh tội, rất quan tâm đến những công việc Nhà Chúa …. Chứ không dễ mà người thường có được thị kiến thế đâu!.
Còn sự việc mà ai được Chúa chữa cho lành khỏi bệnh hay khỏi hẳn nhưng căn bệnh trầm kha như bệnh ung thư ở giai đoạn nằm chờ chết, ngay cả người đã chết mà được Chúa cho sống lại. Tại sao Chúa lại cứu giúp những người bệnh tật bẩm sinh như đui mù, tật nguyền, phong hủi, hoại huyết, và đã chết? Có phải là để chứng minh cách mạnh mẽ nhất là Ngài là Chúa và là Con duy nhất của Chúa Cha trên Trời? Và là để củng cố thêm Đức Tin cho các tông đồ tiên khởi của Chúa cùng những ai có lòng tin cứng cỏi sắt đá?.
Nhiều người chúng ta phải công nhận là Niềm Tin vào Thiên Chúa rất dễ lung lay vì những đam mê và chước cám dỗ của trần gian khéo phô bày. Nên một số người đã nhanh chóng tin vào sự việc thấy được “Thị kiến” của bà Maria Divine Mercy là những Thông Điệp bà cho biết bà được nhận thẳng từ Chúa Giêsu???? Mà không cần chờ Giáo Hội Công Giáo tra cứu. Những người dễ tin này đã nhanh chóng thổi phồng bà lên, nên tên của bà nổi như cồn như một minh tinh sáng chói đang gặp thời cơ. Qua cuốn sách của bà viết mà giá trị của nó có con số ăn khách hiện nay.
Ai biết đâu nếu bà gặp may thì không chừng bà sẽ trở thành triệu phú bất đắc dĩ vì có rất nhiều người tìm đọc??? Hoặc giả có một nhà làm phim nào đó vì lòng hiếu kỳ của nhiều người mà xin lấy sách của bà viết ra làm phim; rồi thì bà sẽ được nổi tiếng như bộ phim “Harry Potter” mà Giáo Hội cấm không được coi …. Thì sao????. Thiết nghĩ thì bà MDM này cũng đang ăn khách lắm đấy chứ, qua số sách bán được của bà mà đang được chuyển ngữ nhiều thứ tiếng …. Thì cũng chẳng có gì để cho ta đáng phải ngạc nhiên, thưa có phải???.
Nhưng điều cần phải biết hơn cả là chúng ta con cái Chúa mà tìm học biết thêm về chuyện của các Thánh, là để giúp chúng ta sống bắt chước gương của các ngài mà hướng tâm hồn và hướng lòng để quay trở về với Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương con người tội lỗi của chúng ta …. Chứ con cái Chúa không mượn lời của người phàm để gây chia rẽ trong Giáo Hội, hay chia bè phái, đứng hẳn về phía lạc giáo, chống đối và phỉ báng Giáo Hội của Chúa …. Là điều cần phải suy xét lại, kiểm điểm lại Đức Tin và có chống lại với Thiên Chúa hay không???.
Đừng để cho chúng quỷ làm mờ mắt mà hướng chúng ta đi trật đường rầy, đi sai lệch hẳn đường hướng ngay lành của Thiên Chúa thì e rằng chúng quỷ sẽ lấy mất linh hồn sống đời của chúng ta đó. Mà từ bao thế kỷ Thiên Chúa luôn khuyên bảo con cái của Người là hãy “Thức Tỉnh”, cầu nguyện, ăn chay, ăn năn, sám hối để luôn chuẩn bị ngày Chủ Trở Về bất thình lình mà người tôi tớ trung thành ấy sẽ Mừng Vui và đón chào Chủ đã về. Thử hỏi người tôi tớ trung thành và tín cẩn ấy có đáng được Ông Chủ ban thưởng cách rất đặc biệt hay không???.
Do đó nếu ai theo Đường Lối ngay thẳng của Thiên Chúa dậy ắt sẽ nên tốt lành cho ngay chính bản thân họ, linh hồn họ, và là tấm gương sáng soi cho mọi người được sáng theo. Và chắc chắn một điều là Chúa đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở thật đặc biệt cho người đó ở trên Quê Trời rồi!. Nhưng buồn thay cho bà MDM vì bà đã cố ý chống đối Giáo Hội Công Giáo là bà đã làm bậy ngay từ bước đầu tiên của bà viết sách; những ai đọc sách của bà, tin theo bà, và đứng cùng về một phe phái với bà thì thiết nghĩ tất cả những người này đã tự mình ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo rồi. Một Giáo Hội Công Giáo do chính Chúa Giêsu đã thiết lập ra.
Xin hết thảy mọi Kitô hữu cầu nguyện cho những người muốn tách rời ra khỏi Giáo Hội Công Giáo để lập ra một giáo phái riêng để họ từ đó có thể sống cách tự do hơn, thích hợp với đường lối sống cá nhân của họ hơn, v.v…. Những tư tưởng quá tự do phóng khoáng, quá tầm thường, của một cá nhân nào đó như bà MDM thì không còn gọi là “lạ” mà không ai trong đạo Công Giáo lại không biết!?.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-31-13)
ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA TA CÓ SỢ CHI
Quả thật con người thì không thể chịu đựng được nổi sự gì mà nó xẩy đến cho cái tấm thân hay được chìu chuộng và hay chết này! Trừ khi ta bị thẩy ra ngoài đời để tìm sự sống còn. Bị đẩy ra ngoài đời để tự lập thường thì nhà ấy có đông anh chị em, ba hoặc mẹ chết sớm người còn lại thì bị bệnh hoạn liệt lào, hay cả ba mẹ đều rủ nhau Ra Đi kẻ trước người sau, v.v….
Lúc bấy giờ thì dù là có non trẻ người cỡ nào thì cũng phải như con gà con tự mình đi kiếm ăn mà không một chút kinh nghiệm sống đời hay được ai bảo bọc cho; trừ sự bảo bọc của những Đầu đàn của Băng Đảng hay của những mụ Tú Bà. Có phải đó là phần đông những em hiện vẫn đang sống một cuộc đời lạc loài không một người thân, người thương, bị cưỡng hiếp đang sống đầy dẫy chung quanh chúng ta? Mà ngay cả chính quyền địa phương cũng có nhúng tay vào ăn có, phương chi là nhận được sự giúp đỡ của họ.
Thử hỏi trong số đông các em bị hành hung đó thì thưa Chúa ở đâu trong lòng của các em? Chúa đến với chúng trong dịp nào và trường hợp nào? Chúa cứu chúng cách nào và cách làm sao???. Thưa chắc chắn rằng Chúa đã, đang, và sẽ luôn nhờ vào bàn tay yêu thương và rộng lượng của chúng ta mà thôi!. Chắc hẳn các trẻ ấy nhờ nhất vào các cha thầy tu dòng, các sơ dòng, và những nhà hảo tâm luôn có tấm lòng cao thượng và tấm lòng vàng; tất cả đang cùng đi chung một Con Đường, nhất quyết một lòng để sống chuẩn bị đến cho được Nước Trời, thưa có phải?. Không những lên một mình mà còn lôi kéo thêm nhiều người anh chị em khác nữa!?.
Hẳn cuộc đời trần gian là thế đó! Nó cứ mãi tiếp tục xoay vần; nó cho con người nơi chốn để sinh ra, lớn lên, lập cuộc đời, và sau cùng là cái chết; một cuộc sống rất ư là tạm bợ và có nhiều ảo tưởng. Trần gian là nơi để Thiên Chúa thanh lọc và rèn luyện linh hồn của mỗi người chúng ta mà ngày Ra Đi sớm hay muộn thì chỉ có Chúa mới biết. Do đó có khôn lắm thay nếu hết thảy chúng ta biết sớm tìm kiếm Chúa …. Khi ta còn thời giời và còn có thể!?.
Nhiều người sẽ hỏi là làm sao và cách nào? Thưa cách ấy cũng thật dễ dàng để thực thi mà ai ai cũng có thể làm được mà không đòi hỏi phải tốn hao tiền bạc như rất nhiều người phải tốn biết bao nhiêu tiền của để đổi lấy cho được sự trẻ trung cách giả tạo qua các cuộc giải phẫu thẩm mỹ.
Cách ấy là hãy siêng chạy đến với Chúa Đấng rất nhân lành, dành cho Chúa những giờ Cầu Nguyện trong ngày!. Cách Cầu Nguyện mà Chúa Giêsu dậy cho con cái của Ngài trong kinh Lạy Cha. Đến để tâm sự với Chúa, bày tỏ mọi khó khăn gặp phải trong ngày, tình cảnh gia đạo trở thành lạnh nhạt không còn đậm đà và thắm thiết như xưa, con cái hư hỏng đàn đúm đang sống cách ly với Chúa, v.v…..
Hãy cầu khẩn Ngài Giêsu giúp cho và hãy đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác tất cả trong tay quyền năng của Ngài!. Vâng, ngay cả tánh mạng của chúng ta vì có phải chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và không ai mà không sợ chết non hay chết trẻ, thưa có phải?. Bắt đầu tập làm quen lần chuỗi Mân Côi và đọc đi đọc lại những bài kinh quen thuộc nằm lòng ấy …. Vì Mẹ Maria đã từng hứa với con cái của Mẹ là Mẹ sẽ dẫn đưa hết thảy con cái Mẹ đến gần với Chúa hơn …. và ở ngay giờ Lâm Tử mọi linh hồn con cái Mẹ lúc còn sống siêng năng lần chuỗi Mân Côi, Mẹ sẽ cho linh hồn ấy được bình an vô sự và thoát khỏi Hỏa Ngục.
Qua Mẹ Maria, trong Mẹ, thì chúng ta còn có thêm được sự trợ giúp đắc lực của Thánh Thần là nguồn Trợ Lực cần thiết nhất cho một linh hồn để biết mà sa lánh được mọi chước cám dỗ và mọi cạm bẫy của chúng Satan. Cùng với chuỗi Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh sẽ luôn đánh dập tan nát chúng quỷ mà chúng không thể gần chúng ta được khi kinh Mân Côi được cất lên.
Thật đẹp thay cuộc đời …. Vì đường đi có Chúa gian nguy ta có xá chi? Ta có sợ gì??? Vì Chúa là Sự Thật, là Đường, và là Sự Sống muôn đời. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
(Hân Hoan Trong Chúa)
-------------------------------------------------------------------
**::* Hân Hoan Trong Chúa *::**
*~* Tuyết Mai (16) 09-12-03 *~*
Lậy Chúa con reo vang ca ngợi Danh Chúa
Đời con luôn an vui trong tình yêu Chúa
Vì Chúa là nguồn suối muôn Ơn lành
Cho hồn con luôn no thỏa trong Hồng Ân
Lậy Chúa con hân hoan tiến vào nhà Chúa
Cùng nhau Dâng câu ca Cảm Tạ Thiên Chúa
Vì Chúa là hạnh phúc cho muôn người
Cho hồn ai luôn khao khát Ân Tình Cha
ĐK:
Về nhà Cha là vượt mọi sự khổ đau của trần gian
Yêu tha nhân, luôn tha thứ và khoan dung
Đường Tình Yêu của Ngài là Thập Giá mang cuộc đời ta
Luôn vững tin vào Ân Phúc Tình Yêu Cha
Lậy Chúa con luôn tin trông cậy vào Chúa
Dù cho bao gian truân dâu bể dương thế
Hạnh phúc được làm Sáng Danh Chúa Trời
Cho ngày sau ta vui sống trong nhà Cha
Lậy Chúa con vui đem Tin Mừng của Chúa
Truyền lan đi muôn phương cho người trần thế
Để khắp địa cầu biết Danh Chúa Trời
Cho ngày sau trên Thiên Quốc Cha mừng vui
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-30-13)
MỘT TUẦN ĐÃ QUA RỒI NGƯỜI ĐÃ XA … RIO, BRAZIL
Đó là một tuần lễ của ngài Giáo Hoàng Francisco đã quá bận rộn với những buổi họp mặt của mọi giới từ chính quyền cho đến phẩm trật của Giáo Hội và đến giáo dân Brazil; Thánh Lễ được cử hành; ngài đi thăm viếng vài nơi, và sau cùng là ngài đã gặp gỡ giới trẻ Brazil để cám ơn họ là những volunteers giữ trật tự, giúp ban tổ chức, và cố gắng cho mọi người được an toàn. Và là lẽ đương nhiên ngài đã cám ơn tất cả mọi người hiện diện, đã làm cho ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới gặt hái được mọi thành quả tốt đẹp trong suốt tuần lễ ngài ở đó.
Nhưng trước nhất hết thảy chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa Đấng nhân lành vô cùng đã thương yêu con cái của Người, đã đổ xuống cho vài cơn mưa hồng ân, tuy có làm gián đoạn, có thay đổi nơi tổ chức, và có đình trệ giờ giấc chút đỉnh nhưng sau đó thì mọi sự đều trở lại và trở nên tốt đẹp hơn. Nhất là buổi Thánh Lễ của sáng ngày hôm nay là 28 tháng 7 đã diễn ra cách tốt đẹp, hoàn hảo, sốt sắng, và thật đi vào lòng người của cả thế giới trước đại ống kiếng chiếu trực tiếp trên màn ảnh của TV. Qua Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã đem thế giới gần lại với nhau để cùng hỗ trợ nhau trong đời sống Đức Tin, hướng mọi người đến gần với Đấng tốt lành, thánh thiện, và nhân từ nhất là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Không nói nhưng cả nước Brazil toàn thể dân của họ đã rất hãnh diện với thế giới vì có mời được Đức Giáo Hoàng Francisco đến quê hương rất yêu dấu của họ, được nhận phép lành từ tay của ĐGH Francisco là người đại diện của Chúa và chúc phúc trên toàn dân nước của họ. Điều mà chúng ta cần phải cảm tạ Thiên Chúa của chúng ta đó là đã ban cho thời buổi văn minh tân tiến của ngày nay thật hiện đại, nên không ai mà thiếu theo dõi từng bước đi của ngài papa Francisco trên phần đất Rio.
Cả thế giới không ai con cái Chúa lại không khỏi hãnh diện quá đi chứ khi nhìn thấy cả rừng người đứng chen chúc với nhau, chạy theo mà chào đón ngài Francisco cách nồng nhiệt, phấn khởi, tung hô dơ cao lá cờ của quốc gia riêng của mình mà trên thế giới không có một vị vua nào, hay một tổng thống nào lại có được tầm cỡ người đông đảo đón tiếp ngài cách trông đợi và tưng bừng như thế!.
Những banner chào mừng ngài phất phơ tung bay trước gió cũng đủ làm cho cả triệu triệu con tim vui mừng trong sụt xùi vì súc động mạnh. Nhưng sau những sầm uất, ồn ào, náo nhiệt, tưng bừng đó thì cũng phải đến giờ chia tay, ly biệt thưa có phải? Nhưng tất cả những lời ngài giáo huấn, những nụ cười nồng ấm đầy yêu thương, những cái hôn trao tặng cho con cái của ngài đầy chất ngất tình người, đã để lại biết bao kỷ niệm rất thân thương trong lòng mọi người.
Chúng con toàn thể con cái Chúa trên khắp thế giới, chúc ngài papa Francisco được thượng lộ bình an, luôn được Chúa gìn giữ xác hồn, và nâng đỡ ngài trong mọi nơi mọi lúc, vì ngài là vị đại diện Chúa Giêsu ở thời đại chúng con của ngày hôm nay. Dư âm ấy và ấn tượng tốt đẹp thánh thiện ấy đã để lại trong lòng của dân Brazil thật khó mà quên cách nhanh chóng cho được. Papa Francisco đã để lại cho dân nước Brazil một cây đuốc to sáng sẽ cháy luôn mãi và sẽ không bao giờ bị tắt lịm trong lòng người.
Bởi có ai đi đốt đuốc (ánh sáng Đức Tin) cho sáng rồi thì đi tắt nó đi bao giờ??. Vì ánh đuốc sáng ấy đã được đốt cháy lên cho những cây đuốc nhỏ là những thành phần của chính phủ, thành phần của Giáo Hội, tất cả giáo dân con Chúa. Chúng con hết thảy mọi dân nước trên toàn cầu, cảm tạ Thiên Chúa Đấng tối cao đã ban cho hết thảy chúng con cùng có được hạnh phúc tuyệt đối mà papa Francisco đã đem đến cho toàn thể anh chị em nhân loại của chúng con, được tổ chức và kết thúc cách toàn mỹ tại Rio, Brazil. Amen.
Tuyết Mai
(07-28-13)
ĐÔI NÉT VỀ VỊ GIÁO HOÀNG FRANCISCO KHẢ KÍNH
Đây là câu nói của Đức Giáo Hoàng Francisco trả lời cho một tờ báo Ý trên máy bay khi ngài trở về lại Vatican, khi được hỏi về Gay Priests (Các linh mục đồng tình luyến ái). Ngài nói rất rõ là các linh mục đồng tình luyến ái họ phạm tội (commit sins) một trong 10 Điều Răn của Chúa thì khi họ đã xưng tội thì tội của họ đã được Thiên Chúa tha thứ và quên lãng; chứ các ngài linh mục không phạm tội hình sự (commit crimes) như tội sách nhiễu tình dục (molest kids) trẻ em. Mà nếu các linh mục gay priests họ sống có lý tưởng tốt lành và dấn thân cả đời cho Chúa thì “tôi” là ai mà dám kết án họ?.
Giáo Hoàng Francisco cũng trả lời sơ sơ thêm về vài điều thiết nghĩ không không quan trọng lắm nhưng cũng là thắc mắc cho nhiều người về cái cặp táp của ngài luôn cầm theo tay thay vì thư ký của ngài cầm giùm cho ngài chẳng hạn, thì họ không biết có chứa đựng gì quan trọng trong cái cặp táp ấy? Ngài trả lời với họ rằng cái cặp ấy bên trong chỉ chứa cái máy cạo râu, một cuốn Kinh Thánh, và một cuốn sách thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là 2 cuốn sách mà ngài luôn có bên mình. Ngài trả lời họ rằng đối với ngài thì Giáo Hoàng nào cũng nên tập cầm theo cái cặp táp cho quen.
Rồi thì điều ngài phát ngôn ngay cái ngày đầu tiên khi dân Brazil chào đón ngài; ngài nói rằng Bóng Đá không thể quan trọng cho bằng Jesus của chúng ta, khi mà tất cả dân nước của Brazil không một ai lại không yêu chuộng môn Bóng Đá mà nhất là năm tới đây là năm 2014 hình như nước Brazil sẽ tổ chức World Cup Bóng Đá tại nước họ thì phải?. Nhưng xem ra thì không ai để ý và buồn ngài cả!.
Có phải suốt một tuần lễ ngài có mặt trên đất Brazil đã rất thành công trên mọi mặt vì đã không có một chút gì lo ngại hay xô xát nào đáng kể cho ngài hay bất cứ một phiến loạn nào làm hại đến người dân Brazil mà chỉ có một chút lấn cấn không đáng kể ở ngay cái buổi đầu tiên mà ngài bị một nhóm người chận xe của ngài không cho đi suốt gần 10 phút trên con đường đi dài …. chào đón ngài. Điều đó đã không làm cho ngài Francisco có chút e ngại hay sợ hãi nào mà ngài còn tuyên bố mạnh rằng nếu trường hợp ngài có bị ai ám hại thì ngài có biết bao nhiêu cơ hội khác để bị người ám hại cơ mà!.
Ngài cương quyết không chịu ngồi trên xe sang trọng hay chiếc Pope Mobil mà bịt kín kiếng chống đạn bít bùng cả 4 phía và ngài cũng không chịu mặc áo giáp. Ngài buồn bực nói là ngài không chịu nổi khi mà những người bảo vệ an toàn của quốc gia đã không cho ngài gần gũi hơn nữa với dân chúng như Mục Tử không thể đến gần với bầy chiên của mình. Họ đã bảo vệ và bao vây ngài cách chặt chẽ quá!.
Phải nói rằng ngài là vị Giáo Hoàng rất khác thường và rất khác người thưa có phải?. Ngài lên ngôi Giáo Hoàng chưa được bao lâu nhưng tiếng thơm tho của ngài đã lan tỏa ở khắp cùng thế giới. Nơi đâu cũng nói về ngài. Ở đâu cũng nói tốt, rất thỏa lòng, rất mến mộ khi tên ngài được nhắc đến.
Người người trên thế giới hết lời khen tặng ngài vì ngài có nét mặt hiền từ, nhân hậu, đức độ, rất khiêm nhường, rất khả kính; nhất là phẩm phục của ngài mặc. Người ta khen ngài có nụ cười có thể xoa dịu được tất cả những ai ngài gặp gỡ. Ngài được lòng của tất cả mọi giới, mọi thành phần trong xã hội, và nhất là những người sống cùng đinh.
Bấy nhiêu chắc cũng đủ chứng minh cho chúng ta thấy là ngài rất giống một người mà người đó không ai khác là chính Chúa Giêsu yêu thương của chúng ta hay không?. Vâng, ngài Giáo Hoàng Francisco là biểu hiện của một Chúa Giêsu khó nghèo thuở xưa; là con của ông Giuse thợ mộc và bà Maria khó nghèo mà cả hai không là gì trong một xã hội vua chúa thời bấy giờ.
Khi mà thế giới nói tốt về ngài Giáo Hoàng Francisco của chúng ta thì thưa họ không nói ngoa đâu và chúng ta tin tưởng rằng với Ơn Chúa mà ngài hằng kín múc sẽ cho thế giới chúng ta thấy ở một ngày rất gần sẽ có nhiều sự thay đổi tốt hơn. Sẽ cho chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở đây chúng ta muốn nói là sự thay đổi tốt lành ấy có tầm cỡ của cả thế giới lận, thưa là vì ngài Francisco của chúng ta là vua của một nước và là vua của cả thế giới.
Vì ngài được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Đầu, làm người Lãnh Đạo của cả thế giới; ngài đi theo sát đường lối Giáo Lý của Chúa Giêsu mà từ xưa đến nay không thiếu một vị vua chúa, hay tổng thống của một quốc gia nào mà không xin đến để được bái kiến Giáo Hoàng ngài. Xin cho được Đức Giáo Hoàng đương thời ban phép lành của Chúa trên họ và trên dân nước của họ.
Nói thế không phải là để cho chúng ta khoe khoang hay lên mặt kiêu ngạo với tôn giáo bạn nhưng là để chúng ta có quyền hãnh diện và khoe lẫn nhau là vì chúng ta là những ki tô hữu có ngài Giáo Hoàng đương kim Francisco làm Đầu và làm người Phục Vụ đích thực của Chúa và là ở hàng rốt hết mà Thiên Chúa đã chọn đúng người, không sai. Amen.
Nguồn tin tức từ yahoo được cập nhật ngày 29 tháng 7 năm 2013.
CẦU NGUYỆN LÀ NGUỒN SỐNG VUI
Có tốt lành lắm không khi chúng ta tập làm quen với sự Cầu Nguyện thường xuyên như lấy hơi thở của oxy trong lành để có sức khỏe tốt?. Thật sự trên đời không có một vị bác sĩ mát tay hay tài giỏi nào lại có thể chữa trị bệnh gốc cho người bệnh nhân bằng sự cầu nguyện của chính họ và của chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Chỉ có những giờ cầu nguyện mới thật sự là cách chữa bệnh tốt nhất và hiệu quả nhất, thưa anh chị em!.
Những giờ cầu nguyện thì thật không khác nào làm giảm đi sự căng thẳng tối đa của mỗi người chúng ta mà hằng ngày ai ai cũng gặp phải, dù ít dù nhiều. Nếu chúng ta khôn ngoan biết dành cho Chúa những giờ cầu nguyện thì chắc hẳn chúng ta sẽ sống rất thọ và rất khỏe mạnh cho đến ngày Chúa gọi chúng ta Ra Đi về với Chúa.
Ai không biết cầu nguyện, không biết chạy tìm đến Chúa thì hẳn ta thấy rõ cuộc sống và gia đình của họ là như thế nào rồi!. Điển hình nhất là những người khi đến thăm bà con họ hàng chẳng may bị bệnh trầm kha hoặc đến thăm nhà bạn bè nhưng cứ dợm đứng lên đi và miệng khách sáo nói “Tôi bận rộn lắm nên phải xin kiếu mà đi liền thôi vì bao nhiêu việc cần phải có tôi thì mới xong được”. Những lời sáo ngữ này chúng ta có nghe rất thường lắm không khi ta biết rất rõ là họ rỗi công và rỗi việc?.
Tìm đến với Chúa Giêsu là để được gặp gỡ Ngài và cũng là lời mời gọi của Ngài khi ngài còn sống trên thế gian và đã dậy cho chúng ta biết cách cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Rồi sau ngài thì các tông đồ của Chúa lại tiếp tục kêu gọi giáo dân là hãy sống trong cầu nguyện, ăn năn chừa tội, vì Nước Trời đã gần kề. Nhưng rồi vì con người vẫn mãi đam mê với cuộc sống ở trần gian, muốn được sống mãi sống hoài, mà chẳng chịu tập buông bỏ, chẳng mảy may tha thiết muốn tìm kiếm Chúa và Nước Trời.
Do đó mà Hỏa Ngục đã và đang đông vô số kể!. Cuộc sống của con người phải nói đã trải qua suốt bao nhiêu thế kỷ nhưng xem chừng lời mời gọi của Chúa ngày càng mờ nhạt, càng không mấy ai thích nghe mà làm theo. Bởi đó mà chiến tranh ngày càng có vẻ lan rộng ra hơn trước …. Như lửa gặp gió nên bén nhanh hơn. Gió đây có nghĩa quỷ dữ đã và đang lợi dụng những con người tham vị tham quyền.
Nguy hiểm thay cả thế giới của ngày nay nhan nhãn những quỷ vương ra đời. Chúng có mặt trên mặt đất này nhiều và đông vô số kể y như chuyện Lúa Tốt và Cỏ Lùng vậy! Như sói dữ ngày càng bủa vây chiên hiền lành của Chúa, hay sự hiện diện của người Chăn Chiên được thuê cũng lắm!!!. Là những nguy cơ cho linh hồn sống đời của mọi người biết bao vì ngày càng khó mà giữ cho khỏi bị lây nhiễm tội hay tránh được phạm tội đồng lõa.
Khi xưa một người làm tội thì có đến 9 người khuyên lơn nhưng ở ngày hôm nay thì đến những 9 người làm tội mà chỉ còn một người công chính thì có khuyên ai được chăng???. Thưa có thể được lắm chứ nhỉ! Nếu người ấy biết lợi dụng ở lời cầu nguyện của mình xin Chúa cho 9 người kia được ơn Trở Lại.
Không ai thắc mắc khi người có Ơn Chúa trợ giúp lại không làm được điều mà Thiên Chúa muốn. Vậy thì Cầu Nguyện luôn là chìa khóa giúp cho tất cả mọi người tránh xa được tội lỗi; đã phạm, đang phạm, và sẽ phạm. Và nếu con cái Chúa biết hợp lời Cầu Nguyện cùng kinh Mân Côi, thiết nghĩ người đó có được vũ khí Trời cho mà không một thần dữ nào có thể thắng nổi 2 vũ khí lợi hại đó cả!.
Sự cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi sẽ dần giúp biến đổi được tâm hồn của con người có đời sống luôn sống trong tăm tối nay đã thấy được ánh sáng Cứu Độ. Ngay cả có thể chữa dứt được bệnh nan y hay thoát được cái chết bất đắc kỳ tử!. Quả Thiên Chúa Người là Đấng rất nhân lành luôn yêu thương con người nên từ trước đến nay Người chưa từng từ chối một ai có lòng ăn năn, sám hối và chừa tội mà không tha thứ cho người đó như trong chuyện của “Người con hoang đàng”. Không ai chạy đến cầu cùng Chúa và Mẹ Maria lại về tay không bao giờ.
Xin Thiên Chúa toàn năng, giúp hết thảy chúng con siêng năng biết chạy đến Chúa qua lời Kinh Nguyện để cầu cho Thế Giới được sống trong Hòa Bình, Dân Chủ và Tự Do!. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
(Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)