hãy là lúa ...
Tuyết Mai
Hãy Là Lúa Tốt Để
Được Thâu Gặt
Chúa nhật 16a thường niên
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng:
"Nước trời giống như người kia gieo
giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi
người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo
cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng
lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói
với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo
giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy
cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp:
"Người thù của ta đã làm như thế".
Đầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng
lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không
được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại
nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ
để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh
hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng
bó mà đốt đi, sau mới thu lúa
lại chất vào lẫm cho ta" (Mt 13, 24-53).
Hóa ra tâm hồn ruộng đất mầu mỡ của
tất cả chúng ta lại có chứa đựng cả
lúa tốt và cả cỏ lùng hay sao? Thật là có
đúng như vậy khi hằng ngày ta xét xử cách ăn ở của chúng ta đối với
anh chị em chung quanh ta ra sao, thì quả tình là đúng y
như vậy!
Có phải Thiên Đàng Nước Trời của chúng ta
nằm ngay trong tâm hồn và trong quả tim của chúng ta
hay không?. Hôm nào tâm hồn của
chúng ta cảm thấy trong sáng và tốt lành thì hôm đó rõ
ràng chúng ta cảm nhận được tràn đầy
tình yêu Thiên Chúa và muốn đối xử tốt với
anh chị em. Có bực mình cách mấy chúng ta cũng
ráng nhịn cho qua? Có khó chịu bao nhiêu
chúng ta cũng cho nhau cái cười huề tiền
để không chấp nhất? Lời
nói của anh chị em có khó nghe đến đâu nhưng
với ơn Chúa ta lại cảm thấy như chẳng
đáng giận? Còn hôm nào tâm hồn
của chúng ta cảm thấy ra nặng nề, buồn
phiền, chán chường, và thiếu sinh lực thì y
như rằng ngày hôm đó tâm hồn của chúng ta hẳn
như vắng bóng sự hiện diện tình yêu của
Thiên Chúa? Gặp ai chúng ta cũng
muốn gây? Gặp một chút khó
khăn chúng ta dễ mất kiên nhẫn? Gặp lời nói ta không vừa ý thì lập
tức không một chút suy nghĩ ta sẽ đối
đáp lại ngay với một âm thanh và danh từ rất
ư là đáng trách và khó có thể tha thứ?
Mảnh đất tâm hồn của chúng ta có phải có
những hôm cũng đạo đức giả giống y
chang như của một người Pharisêu đứng
hàng trên cùng hàng ghế của Nhà Thờ mà thưa chuyện
cùng Chúa là y tốt lành đã đóng góp 10% tiền cúng cho
Chúa mà đã chê bai người thu thuế đứng phía
sau cuối của Nhà Thờ với tấm lòng khiêm cung vì
biết mình là con người tội lỗi?. Và có
phải có nhiều hôm khi tâm hồn của chúng ta
được tràn đầy ơn Chúa thì cảm thấy
rất khiêm tốn và hiền lành cũng y như
người thu thuế đứng phía sau Nhà Thờ mà
đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình
hay không?
Có phải Thiên Đàng tại thế, chúng ta có thể có
được từng giây, từng phút, và từng giờ
một, mà không cần phải chờ đợi cho
đến tận thế, nhưng nhờ vào ơn Thiên Chúa
ban chúng ta có thể hưởng được hạnh phúc
cùng người anh chị em của chúng ta ngay tại bây
giờ hay không? Ai có thể định
nghĩa được hạnh phúc mà không cần
đến sự hiện diện của anh chị em chúng
ta? Ai có thể định nghĩa
được hạnh phúc khi chưa từng cho ai một
thứ gì dù là những thứ cho nhưng không? Ai có thể định nghĩa được
hạnh phúc khi chưa từng biết chờ đợi
một tin vui (bất cứ một tin vui nào)? Ai có thể định nghĩa được
hạnh phúc khi phải hy sinh cho người anh chị em,
một trái thận? Một con mắt?
Một trái tim? Một
mái tóc? Và còn nhiều nữa .... !!!!
Có phải Thiên Đàng trần gian là tuy ta sống chung với cỏ lùng nhưng ta biết
tránh? Ta không để cho cỏ lùng lấn át và hút
hết sinh lực của chúng ta? Cố gắng
cứu giúp những lúa tốt mọc gần cỏ lùng,
đang bị cỏ lùng làm cho chết dần chết mòn được
trở lại sinh tươi, vì một cây thì có thể
chẳng làm nên non, nhưng ba cây chụm lại sẽ nên
hòn núi cao? Như thế thì chẳng mấy chốc
đến mùa gặt, tất cả lúa tốt sẽ thu góp được đầy đủ
cả mà không bị hư mất một cây lúa nào!??
Ơn Chúa trên mảnh đất phì nhiêu mà
phần lớn là Người gieo toàn giống lúa tốt
chỉ một ít là kẻ thù của Người gieo đã
gieo vào mảnh đất loại cỏ lùng. Ơn của Chúa thì rất dồi dào.
Ơn của Chúa là nắng, là mưa, là gió, là đất tốt
tươi mầu mỡ,.... Chúng ta
đã là giống lúa tốt do Chúa gieo thì hẳn chúng ta
sẽ nên tốt. Những cây lúa nào
lỡ có mọc gần cỏ lùng thì xin Thiên Chúa thêm ơn
bền vững để cố gắng vươn
mạnh lên mà làm cho cỏ lùng yếu kém đi, và
đến ngày gặt Thiên Chúa sẽ sai thợ gặt
đem tất cả chúng ta về kho lẫm của Ngài.
Chúng ta hãy kiên nhẫn làm loại cỏ
tốt, cố gắng sinh ra thật nhiều bông lúa
tươi tốt đầy khắp mặt đất,
để được Thâu Gặt khi đến Mùa.
Amen.
Hạnh phúc thay!
Mong được vậy lắm thay!
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai (18-7-2008)