dongcong.net
 
 

 

Suy tư Lời Chúa : Tuyết Mai

 

Đừng Bắt Chước Hành Vi Tội Lỗi

(CN 31 TN, Năm A)
 
 
Có phải ở đời tất cả chúng ta là con người tội lỗi? Tội lỗi đến đáng sợ nếu không có Chúa.   Sự tội lỗi đó có phải bắt nguồn từ sự tham danh lợi của chúng ta?.   Nếu không vì tham danh lợi, tôi thiết nghĩ thế giới ngày không còn sự ngăn cách giữa giầu nghèo và địa vị.   Cũng chẳng còn chiến tranh.   Mà bù lại là hòa bình được lan tỏa trên khắp cùng thế giới.   Và người người đều yêu thương nhau như anh chị em, một nhà.  
 
Trong trung tâm y tế nơi con gái tôi làm việc, cháu đã nhìn thấy rất rõ những thành phần bác sĩ tham danh lợi, tiền bạc, đã làm mất bản tính và nhân tính của một vị bác sĩ hẳn phải có là quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân là điều quan trọng và là trước tiên, hơn là Tiền.   Từ một vị bác sĩ mắt, ông đã vì tham lam, nên chuyển qua làm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ.   Tài của ông thì con gái tôi có khen, nhưng cái tánh không xem người khác ra gì là điều mà con gái tôi rất kỵ thấy ở một vị bác sĩ, ắt phải để mọi người kính nể.   Nhưng không thưa anh chị em, ông đã ỷ quyền và chức vụ của mình, sai và la lối tất cả mọi nhân viên, không phải của ông, như là một người đầy tớ riêng của ông vậy!.   Buồn cười một điều ông chỉ là người đến thuê chỗ để mổ mà thôi!.   Ai cũng ghét ông ta ra mặt.   Ông và bà (lớn tuổi) làm manager cho ông, hai người rất hợp cùng một tánh.  
 
Con gái tôi tánh cháu xưa nay rất vui vẻ và hòa hoãn cùng hết thảy mọi người, mà cũng không chịu nổi hai người này!.   Cháu cũng đã rất thẳng thừng với vị bác sĩ này, vì thật tình cháu biết là họ cần cháu chứ không phải cháu cần họ, nên vị bác sĩ này chắc cũng cắn răng mà không đối xử với cháu như những nhân viên khác; nếu ông không nói tiếng làm ơn (please) khi hỏi nhờ, cháu sẽ không thèm làm phụ ổng.   Còn bà manager kia ư!.   Buồn cười lắm cơ, bà là manager của cháu hồi nào, mà hóng hách, sai biểu, đủ thứ; nhưng cháu đã tỉnh bơ với những lời sai biểu ấy; bà lại harass cháu nữa cơ!.   Cháu kể bà đã nắm tay cháu bấu thật chặt và lôi đi để sai lấy chiếc gối cho bệnh nhân đang nằm chờ.   Bà là ai mà chửi cháu ngu khi cháu mới bắt đầu làm giúp họ mới có lần thứ hai.   Quả trên đời có nhiều người ngang tàng và xấc xược thật.   Họ chỉ thấy được những đồng tiền trước mặt mà không còn lương tâm của một vị y sĩ gì cả!.   Họ đã rất hoan hỉ với nhau vì ngày mai họ có đến 3 bệnh nhân đến làm mắt vì bệnh nhân có medi-cal.   Họ đến mướn trung tâm của người ta mà đã nói xấu về trung tâm và người có quyền tại trung tâm đó.   Cháu tuy trẻ người nhưng tánh của cháu rất không ưa ai như vậy, và cháu chẳng ngại gì mà làm cho họ thôi nói xấu những người trong đó!.
 
Xã hội này chúng ta phải làm sao với những con người như vậy nhỉ?.   Chỉ ham tiền mà rồi làm ăn nên, lại đá nhau ra.   Ngay cả trong gia đình cũng thế thưa anh chị em, vì thế cho nên ta rất ít thấy người VN của chúng ta đứng chung tên với ai khi thương mại.   Vì chẳng ai tin tưởng được ai cả!.   Vì cái tánh tham và đa nghi của mình, nên nghĩ ai cũng xấu y như mình!?.   Vị bác sĩ này hẳn có tánh khi người và luôn nghĩ rằng mình giỏi nhất, nên luôn miệng hạ bệ người khác xuống, để thấy rằng mình ngon và giỏi hơn mọi người.   Tại sao phải thế nhỉ?.   Có phải họ càng làm thế và xử xự thế là vì họ thiếu tự tin quá hay sao?.   Một người thiếu tự tin ở chính mình mới phải tự đưa mình lên và ca về mình thật nhiều cho người khác biết?.   Điều đó có thể xảy ra được không khi mà chính mình tự ca về mình?.   Ai biết được phải không?.   Cũng có thể lắm và nhất nhiều người đã hành xử như thế!.  
 
Nếu chúng ta ở cái tuổi gần đất xa trời, khi ta ngoái cổ nhìn lại, chắc hẳn chúng ta rất muốn được sửa đổi lại những điều sai trái khi chúng ta còn trẻ.   Vì tánh tham lam, hiếu chiến, hăng máu, kiêu ngạo, nên chúng ta đã làm rất nhiều điều, mà bây giờ có ăn năn cũng muộn.   Một câu nói nặng, một hành động ác độc, và một việc làm có thể làm con người ta chết được, hay thay đổi con người ta ra thành khốn nạn hơn.   Có những điều chúng ta gieo cho anh chị em của chúng ta mà nay không biết tìm họ đâu để mà bồi thường, hay để xin lỗi, và xin được thứ tha.  
 
Vâng, những điều ấy của chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử nặng nề hết đấy, khi chúng ta đến trước tòa Thiên Chúa.   Chúng ta sẽ phải trả lời sao với Thiên Chúa đây, khi nợ của chúng ta đầy khắp trên cuốn sổ đen?.   Chỉ vì cái thuở vàng son của chúng ta đã gây ra biết bao nhiêu thù hận, biết bao nhiêu nước mắt, và biết bao nhiêu nợ đời; như con rơi con rớt, con không được chào đời, v.v….. 
 
Vâng, cũng chỉ vì lòng tham của chúng ta mà ra!.   Muốn làm lớn, muốn có địa vị, muốn có cả một giang sơn nằm trong tay để chúng ta tha hồ mà hét ra lửa; để mọi người phải quỳ mọp dưới chân mình; để mình ban bố tùy theo lòng hảo tâm nếu có của chúng ta.
 
Vâng, xin hãy tỉnh dậy đi những người đang sống trong u mê và mê muội!.   Chỉ có một Đấng đáng để cho chúng ta phải tôn thờ là Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng hằng luôn thương xót, và sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, nếu chúng ta kịp thời ăn năn và sám hối.   Chỉ có Đấng ấy mới có thể quẳng cả thân xác và linh hồn của chúng ta xuống địa ngục mà thôi!.   Xin hãy sợ Đấng ấy!.   Còn mọi sự trên thế gian này có nghĩa lý chi so với Thiên Đàng của Người.   Một Nơi mà Sự Sáng, Sự Hoành Tráng, Sự Sống muôn đời sẽ luôn có hạnh phúc và hoan lạc vô cùng.   Amen.      
 
        
 
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai


Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)