Bài viết : Tuyết Mai
Cảm Tạ Ba Ngôi Thiên Chúa Trong Ngày LễTình Yêu
Thật phải khi chúng ta phải nhớ và thờ phượng Chúa là bước đầu của ngày chúng ta cần phải làm; phải đạo làm con Thiên Chúa. Có phải Chúa là nguồn của sự sống khi chúng ta thức dậy sau một đêm dài, Ngài ban cho chúng ta được bình yên xác hồn. Vì Chúa tác tạo nên chúng ta là con người cần có bình dưỡng khí để thở, và Chúa đã ban cho chúng ta một bầu khí trời thật bao la tha hồ mà cùng thở để có sự sống, chứ không như robots chúng chạy bằng pin. Hết pin thì chúng chết. Kế đến Chúa ban cho chúng ta Tình Yêu của Ngài là có trái tim luôn biết đánh từng nhịp của yêu thương. Trong cơ thể của chúng ta đồng ý rằng bộ phận nào cũng quan trọng hết, nhưng không ai phủ nhận được rằng Trái Tim là quan trọng hơn cả!. Vì nó biết rung động, biết đau đớn, biết rướm cả máu khi uất ức, biết cảm, biết sầu, nhưng khác hơn cả là nó biết Yêu. Yêu như Chúa yêu nhân loại. Yêu như nhân loại yêu nhau. Yêu như trai gái tìm gặp nhau. Yêu như cha mẹ yêu thương con cái vô bờ bến. Yêu như chúng ta biết yêu cảnh vật thiên nhiên. Yêu như viết truyện, làm thơ, làm nhạc, và viết kịch phim. Ôi chao, cái Yêu sao hoài cũng không hết và không cạn. Quả Trái Tim Chúa ban cho con người thật là món quà tặng vô giá. Trái Tim tuy không có mắt, có tai, có mũi, miệng, nhưng Nó thấy được theo cách riêng của nó; chứ không tại sao những người khiếm thị giác, mà họ làm được những bức tranh thật tuyệt tác và thật tài tình phải không thưa anh chị em. Cảm tạ Chúa vì đó là gì quý giá nhất Chúa ban cho nhân loại.
Nếu chẳng phải thế, sao Chúa cho tất cả con cái của Ngài được tự do, theo hay không theo Ngài!?. Vì Chúa tự tin rằng với Trái Tim Chúa ban cho con người, thì dùng nó để mà phán quyết được mọi sự, theo Trái Tim nó cho biết. Trái tim khi bắt được làn sóng Yêu, nó giật mạnh lắm thưa anh chị em! Như cùng một dòng điện chúng sẽ nhận ra nhau và hòa nhập với nhau, như nhịp đập của hai con tim bắt được làn sóng, chỉ cần qua hai cặp mắt vô tình bắt gặp nhau cùng thời điểm là “Tới” ngay. Thường ngày chúng ta sống một cuộc sống rất là dửng dưng và rất là vô tình, chẳng hề biết cảm tạ Thiên Chúa một Đấng đã ban cho chúng ta sự sống thật mãnh liệt và dư đầy. Một sự sống mà không một con người nào có thể diễn đạt cho đầy đủ trên trang giấy, để mà cảm tạ Người. Đấng mà đã thương yêu con người, tạo dựng nên để có hình ảnh giống Người là Thiên Chúa Cha. Ban cho chúng tất cả mọi thứ trên vũ trụ và trái đất này để chúng hưởng dùng. Ôi lậy Chúa! Quả mọi sự Chúa tác tạo nên mọi thứ mọi loài trên vũ trụ và trái đất này cũng vì để nuôi sống nhân loại chúng con. Ấy thế mà mấy ai sống mà biết để cảm tạ Thiên Chúa muôn đời toàn năng?. Ngài biết chúng con sầu khổ khi sống một mình, nên Ngài đã tạo dựng thêm một người nữ nữa để làm bạn đời với chúng con. Rồi cuộc sống của hai người cứ thế thì nhàm chán quá! Và chắc vì thế sẽ đâm ra cãi vả lẫn nhau Chúa lại ban cho chúng con có con cái, lại là món quà quý giá vô cùng tận Chúa đã ban cho chúng con. Để ai cũng có một mái ấm gia đình. Để rồi mỗi gia đình tập sống hòa khí với gia đình nhân loại.
Rồi thì Chúa thấy thế chưa đủ, vì con người mà sống không có Gương để bắt chước theo thì tất cả sẽ trở thành hỏa ngục nơi trần gian. Vì con người và để cho con người có được sự sống trong một xã hội có trên có dưới, có mẫu mực, có luật lệ, có tình người, và để có cuộc sống vĩnh cửu mai sau; vì lý do đó mà Thiên Chúa con được giáng trần bởi Thánh Ý Chúa Cha. Quả thật vì yêu thương con người mà Cha đã phải có một chương trình thật quy mô để đáp ứng cho nhu cầu của con người. Vì thế mà chúng ta nhân loại đã có được Đức Mẹ Maria là Mẹ của toàn thể nhân loại chúng ta. Mẹ được Thiên Chúa Cha tác tạo cách rất đặc biệt vì Mẹ không vướng mắc tội tổ tông truyền. Và không ai quên được sự Thiên Chúa tuyển chọn Thánh Cả Giuse trong muôn ngàn người nam trinh khiết và khấn trọn đời dâng mình cho Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa yêu con người mới khiến cho Chúa Giêsu khi đến thời điểm, Ngài đi Rao Giảng Tin Mừng về Nước Trời cho muôn dân trong suốt 3 năm. Chịu khổ hình và chết treo trên Thập Giá để làm gương và cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
Nhờ Gia Đình Thánh Gia mẫu mực, nhờ Lời của Chúa Giêsu hằng sống, và nhờ cái chết cứu chuộc của Chúa, chúng ta hôm nay mới được thông suốt mà tuyên tín rằng Trái Tim yêu thương này Chúa ban, chúng ta phải biết Tôn Kính và Thờ Phượng Thiên Chúa là Đấng duy nhất muôn đời; chớ để sự dữ làm lu mờ và ra than đen một Trái Tim thanh sạch vẹn toàn mà Chúa ban cho chúng ta. Cảm Tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn muôn đời.
Happy Valentine’s Day to our heavenly Father, Son, and Spirit!
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net