dongcong.net
 
 

 

Suy tư : Tuyết Mai

 

Thánh Martinô Chữa Mắt Rùa

 Đây là một phép lạ cả thể mà một đời tôi mới được chứng kiến tận mắt.   Thuở tôi còn rất nhỏ, được ở trên căn gác xếp, trên tường là chưng ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và bên cạnh là ảnh khổ nhỏ hơn của Thánh Martinô.   Trong trí non nớt của tôi hiểu và thấy được Thánh Martinô là vị Thánh người da đen, tay cầm Thánh Giá, và là Thánh rất đặc biệt vì ngài yêu thú vật.   Tôi còn nhớ vị Thánh này có thể hiểu và nói chuyện với thú vật nữa! Nhất là ngài bênh vực cho mấy chú chuột hay ăn vụng và phá phách vào ban đêm, nhưng nhờ ngài thì tất cả vừa được nuôi và không phá phách làm ồn ào các cha thầy trong dòng nữa!.   Đó là điều mà tôi được biết về ngài ở cái ngày còn thơ trẻ.   Nhưng ……

 Nhà tôi mấy năm gần đây có nuôi rùa.   Rùa đủ cỡ (rùa nước cổ đỏ), toàn là rùa người ta cho và đi xin thì nhiều, và một ít con nhỏ thì con gái tôi mua trên internet.   Tình cờ đêm hôm qua trong lúc tôi cho rùa con (nhỏ được 2 tuổi, con gái tôi mua lúc còn 4 in.) ăn, mà sao chẳng thấy nó ăn?.   Mấy hôm nay đêm nào trong lúc tôi cho những con rùa khác ăn cùng giờ, đến lượt nó thì thấy 2 mắt nó nhắm tịt và nằm trong tư thế như xõng xoài tay chân ra để ngủ.   Tôi mắng nó trong bụng bảo rằng sao mày làm biếng thế! Thế thì tao cho mày nhịn ăn luôn, đỡ tốn cơm.   Nhưng tối hôm qua tôi mới thật tình để ý rằng hai con mắt của nó, sao không mở được??.   Tôi bắt nó lên nhìn cho kỹ vào hai con mắt của nó, thì quả tình nó bị sưng húp lên; nó cố gắng lấy chân trước cào cào vào mắt để mở mí mắt lên thì vô hiệu.   Lúc bấy giờ tôi mới vỡ lẽ và thật xót xa lý do tại sao nó biếng ăn.   Tôi bỏ thử thức ăn vào trong chậu nhưng nó chỉ ăn được do hên mà thôi và chỉ nhờ vào cái mũi nếu có tốt của nó.   Nhìn nó ăn mà lòng tôi thấy xót xa muốn chảy cả nước mắt.   Vì rất nhiều lần nó táp táp mà chẳng được cái gì vào miệng.   Tôi buông lời than thở với chồng tôi thì anh bảo đã biết mấy ngày hôm nay rồi, từ bữa đầu tuần thì phải!?.   Và tôi báo tin cho các con tôi biết là mắt rùa đã bị hoàn toàn hư rồi! Chắc bị mắt khô vào những ngày nóng mà tôi bỏ nó ra ngoài cùng với những con khác cho chúng phơi nắng.  

Tuy dù tôi chưa từng có kinh nghiệm nuôi rùa bao giờ nhưng biết chúng rất thích nắng.   Ai muốn xem rùa thì xin mời đến ao hồ thư viện của Garden Grove thì sẽ thấy mấy trăm con rùa, thay phiên nhau nằm rất thứ tự, xõng xoài, lớp lớp, phơi nắng rất dễ thương, và cũng đủ cỡ lớn bé.   Thấy ai đến gần thì chúng đều rủ nhau nhẩy hết xuống nước trốn.    Và cũng cả gần năm nay tôi nuôi chúng rùa đều như thế! Có thấy con nào bị hư mắt như con rùa con này đâu!.   Bốn con bé nhất chỉ độ 2 in. (một tháng tuổi khi mua về từ thằng bé người VN đem bán trên internet) cũng chẳng làm sao?.   Thế thì tại sao hai mắt con này lại bị bệnh (đui hoàn toàn); mà suốt cả 2 năm nay có thấy thế bao giờ đâu?.   Lạ quá là lạ và tôi đâm ra cáu kỉnh ngay chính tôi, vì nghĩ rằng nó đui do lỗi của tôi.   Vì con rùa con này tôi quá thương xót, mà vô tình hay hữu ý, tôi được nhắc nhớ ra Thánh Martinô tôi từng yêu mến ngài ở thuở nhỏ.   Ngần ngại khi nhớ đến ngài vì hình như tôi hoàn toàn quên ngài rồi! Nay cần việc phải xin xỏ và cầu khẩn đến ngài tôi cảm thấy e dè và ngại ngùng làm sao đâu!.   Nhưng vì tình trạng sức khỏe của con rùa tôi thương, nên bắt đầu chú tâm cầu nguyện và kêu cầu đến danh thánh ngài.  

 Lậy Thánh Martino con kính yêu! Đã lâu lắm con mới tìm đến ngài để chỉ cầu xin Thánh chữa lành cho hai con mắt của con rùa con, mà con yêu thương nó đã 2 năm nay.   Chồng con ổng bảo thôi em phóng sinh nó đi, có nghĩa là thả nó đi vì tội mình gây nên, đó là lối tin của người Phật Giáo; nhưng con nào phải Phật giáo mà tin theo như vậy được.   Nay con đã nhớ có ngài và biết rằng ngài từng thương xót thú vật, nên không ai khác bằng cầu khẩn đến ngài xin được chữa lành thì ắt con sẽ được như ý nguyện.
  
Đêm hôm qua sau khi đọc kinh và cầu khẩn xin Thánh Martino giúp đỡ, thì quả tình tôi đã được như ý nguyện.   Trong giấc mơ tôi thấy hai con mắt của rùa con đã được chữa lành và được sáng tỏ như bình thường (tuy dù tôi không thấy dung nhan ngài đâu cả!) và tôi đã cảm ơn ngài ngay trong giấc mơ.   Sáng nay lòng tin được ngài chữa sáng mắt cho rùa, tôi cũng cảm thấy còn yếu lắm, vì nghĩ rằng mắt nó đã bị mù cả tuần nay rồi! Mắt khô cứng lại rồi! Hoàn toàn liệt mí không mở được và mắt bên trong chắc cũng bị tổn thương rất trầm trọng.   Sáng nay thức dậy tôi cũng còn e ngại để đến chậu nước mà nhìn mắt nó, tuy dù trong giấc mơ thấy được mắt nó sáng lại bình thường rồi.   Mạnh dạn tôi tiến lại gần thì thấy nó vẫn ngủ, lay lay nhẹ chậu nước và kêu nó thức dậy để ăn sáng.   “Dậy đi con! Bà cho con ăn nè! Mở mắt thử cho bà xem với.   Thánh Martinô đã chữa mắt cho con hồi hôm rồi! Giỏi đi mở mắt cho bà xem!”.   Hình như nó cũng có thần giao cách cảm và hiểu những gì tôi nói chuyện với nó.   Nó đã thức dậy và lấy chân trước cào cào chỗ mí mắt để như làm theo ý muốn của tôi, nhưng vô hiệu, chỉ là một sợi chỉ nhỏ được mở ra và tròng đen con mắt cũng bằng hạt tiêu xay.   Tôi buồn lắm và bảo nhỏ với nó là thôi con ơi, vậy là mắt con đui thật rồi!.   Nhưng rồi tôi cũng rất kiên nhẫn với nó và nó cũng rất kiên nhẫn để chờ đợi thánh nhân chữa lành.   Rất chậm nhưng từ từ tôi và rùa con đã chứng kiến được giây phút lạ lùng và như một phép lạ cả thể; là một bên mắt trái của rùa đã từ từ mở to ra như bình thường.   Tôi mừng quá bảo rùa: “con ơi thánh nhân đã chữa lành một con mắt của con rồi đó!.   Để bà lấy thức ăn con ăn nhé! Tội nghiệp thôi ráng đi con, ít nhất con cũng thấy được bằng một con mắt”.   Ăn được vài hột thì tôi lại nói chuyện tiếp với nó.   “Bây giờ con cho bà nhìn con mắt bên kia của con coi.   Con ráng mở mắt cho bà coi xem thử”, thế là nó cũng nghe theo tôi để cào cào vào mí mắt của bên đau kia, nhưng cũng chưa có thể.   Tôi cứ thế tiếp tục nói chuyện với nó và bảo nó rằng: “con ráng chờ, thánh nhân đang chữa cho con đó!”.   Và thật không lâu thì mắt đau đã được mở ra hoàn toàn, nhưng bên trong như một màng trắng bao kín con mắt.   Tôi tiếp tục cầu nguyện với Thánh Martinô và hiểu rằng ngài đang làm phép chữa lành.   Sau cùng phép lạ ngài đã chữa xong, con mắt sau cùng đã được kéo màn trắng và thấy được tròng đen của mắt.   Tuy không rõ nét nhưng tin rằng hai mắt nó đã được thánh nhân chữa lành.   Cảm tạ Thánh Martinô vô cùng và chắc rùa con của tôi nó cũng biết cảm tạ ngài theo cách riêng của nó.  
  
Quả thật món quà quý giá nhất của tôi trong ngày mùng 1 Tết là được Thánh Martinô viếng nhà và chữa lành hai con mắt cho rùa con tôi thương.   Quả là một món quà yêu thương và rất thiêng liêng giúp tôi tăng thêm lòng tin tưởng nơi tôi và các Thánh trên Trời.   Tôi kể lại sự vui mừng đó cho các con tôi nghe và xác tín với các con tôi rằng: “Vậy con mới hiểu rằng giữa chúng ta là người trần thế nhưng khi gặp chuyện thì chỉ cần các con gọi cho các ngài bằng phôn viễn liên là các ngài đến giúp ngay.   Các ngài còn thế thì hà huống chi là Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Mẹ thương yêu của chúng ta là dường bao!!.   Cả cuộc đời của mẹ, hôm nay là lần đầu tiên mà mẹ lãnh nhận một ơn chữa lành của Thánh Martinô ngay trước mắt, có thật, chứng kiến tận mắt, và như phép lạ xẩy ra ngay trong của nhà mình.
  
Chúng con cảm tạ Thánh Martinô, tất cả các Thánh Nam Nữ trên Trời.   Cùng xấp mình tôn vinh, ca khen, chúc tụng, một Thiên Chúa là Đấng muôn đời toàn năng và hằng hữu.   Amen.

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai        


 

Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)