dongcong.net
 
 

 

Suy niệm của Tuyết Mai

 

Hạ Mình Sẽ Đẹp Lòng Chúa
(Chúa nhật  22 Thường niên, năm C)



"Con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.   Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan". (Hc 3, 19-21. 30-31).


Cái tánh kiêu căng tự phụ từ ngàn xưa cho đến nay thật không ai ưa thích cái tánh ấy! Nhưng sống trên đời rất nhiều người lại có cái tánh khinh khỉnh chẳng xem ai ra gì, thì cứ nhan nhãn chung quanh chúng ta.   Có phải có rất nhiều người mà chúng ta biết tỏng tòng tong là họ chẳng có cái gì để mà huyênh hoang cả!? Nhưng chính họ lại muốn tỏ cho mọi người là họ cái gì cũng biết cũng nhất thiên hạ, không chịu thua ai, vì sao?.   Tâm lý thường cho chúng ta biết rằng những con người này từ nghèo cho đến giầu nếu họ thiếu cái gì đó trong họ, trong cuộc đời của họ, thí dụ như họ giầu tiền giầu bạc thật đấy nhưng không được ăn học cho đến nơi đến chốn để được cái bằng cấp lận lưng như người ta, thì họ rất ư là tự ti mặc cảm và luôn sống thiếu tự tin, khi họ phải đối diện với những người có học hoặc học thật cao? Mà có phải những ai càng thiếu tự tin thì phải có bề ngoài che đậy cái thiếu tự tin đó của mình?.   Như ráng cầy thật nhiều, mánh mung thật nhiều, hay làm những điều phi pháp, để sắm sửa cho mình nào nhà, nào xe, nào là những thứ chất đầy nhà, để khoe, để lấp đầy những cái thiếu tự tin của mình? Như gióng tiếng với mọi người rằng ừ thì ông dốt đấy nhưng có ai giầu bằng ông không?? Phải công nhận cuộc đời là đầy những phức tạp nếu chúng ta để tất cả mọi danh vọng, tiền tài, thế lực, chúng chế ngự chúng ta, thì quả cả cuộc đời của chúng ta chỉ lãnh nhận những thất vọng ê chề, và chẳng bao giờ có được một ngày hạnh phúc đích thực!.   Cuộc đời mà chúng ta coi những thứ phù du chóng qua trên thế gian này là quan trọng, thì con người của chúng ta cũng rồi biến thành những thứ ấy! Có nghĩa những thứ ấy sẽ đem lại cho chúng ta sự sống bạc bẽo, lạnh lùng, gieo ân oán, gian ác, thù hận, chiến tranh, và chết chóc.   Để được gì thưa anh chị em? Được gì khi mà con người sống chẳng một chút tình cảm? Được gì khi mà chúng ta biết rằng mọi người bám vào chúng ta chỉ để được lợi dụng? Tình nghĩa gì khi mà hết tiền hết bạc hết ông tôi? Được gì khi mà chúng ta sống trong một thế giới luôn vây kín bởi những tị hiềm, lo sợ, ích kỷ, và những người thân của chúng ta cũng y thế!? Có nghĩa là mạnh ai nấy sống? Mạnh ai nấy xài? Mạnh ai nấy đi tìm những đam mê riêng của mình, mà không biết thế nào là tình yêu gia đình, và không biết thế nào là chia sẻ?.

Tôi không hiểu sao có rất nhiều người họ sống như sống chỉ cho riêng mình, cả đời chẳng làm cho ai điều gì gọi là nhân nghĩa và bác ái, cả đời họ chỉ biết thu vét hết vào cho mình, ngay cả những miếng ăn chẳng đáng chi!?.   Những lời nói thật chỉ làm đau khổ cho người khác.   Họ sống như không bao giờ chết.   Họ nghĩ rằng họ sẽ sống đời được chăng!?.   Sao họ không biết sống để tạo đức có họ và con cái của họ? Sao họ không nghĩ rằng cuộc đời là lên voi xuống chó? Đừng nghĩ rằng Thiên Chúa không sửa phạt họ? Tôi thật tình không hiểu nổi những con người này!? Họ sống khó hiểu quá!.   Chỉ buồn cười một điều là họ cứ tưởng rằng cái chức vụ của họ đang có là họ giữ mãi được??.   Trái đất tròn phải không thưa anh chị em?  Hôm nay anh còn làm Lớn đấy, nhưng nếu anh sống không đẹp lòng người và không đẹp lòng Chúa, thì ngày mai, anh sẽ bị thay thế và bị tống ra khỏi cái ghế (đau thương) của anh!? Lúc bấy giờ anh mới cảm thấy ê chề? Lúc bấy giờ những người thường bên anh, họ cũng cao bay xa chạy anh rồi! Lúc bấy giờ anh mới thất vọng vì một xu cũng chẳng còn? Vì còn sao được khi mà anh sống ung dung quá! Không một chút phòng xa? Anh mua nhà mới, anh tậu xe mới, và anh sắm sửa biết bao nhiêu thứ không cần thiết cho cái nhà mới của anh.   Nay anh bị đuổi việc, nhà băng sẽ câu nhà, câu xe, và gia đình của anh cũng tan nát, vì anh chẳng còn gì với hai bàn tay trắng? Vì khi xưa anh lấy vợ cũng vì cái bề ngoài của anh chứ anh có tài cán chi! Nay anh chẳng còn gì thì vợ con anh cũng biến khỏi cuộc đời của anh! Đấy cuộc đời là thế nếu chúng ta cứ để cho những phù phiếm thế trần chúng chế ngự cuộc đời của chúng ta.

Chúa dậy chúng ta ăn ở hiền hòa với anh chị em, thì có phải cuộc đời của chúng ta luôn được mọi người yêu mến, và đó là tình thương chân thật của đồng loại cho nhau.   Cần nhất chúng ta ăn ở làm sao trong gia đình để làm gương tốt cho con cái chúng noi theo.   Không gì quý hơn bằng chúng ta dậy cho con cái trở thành người tốt, tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy! Không gì quý cho bằng mình sống trong sự cho đi và hy sinh mỗi ngày cho anh chị em của mình.   Không gì hạnh phúc cho bằng khi mình mang hạnh phúc đến cho anh chị em và cho gia đình, vì đó mới chính thực mình mang hạnh phúc đến cho chính mình.   Và sau hết mình biết rằng đó là mình sống thật sự đẹp lòng Chúa và đẹp lòng anh chị em.   Có thế cuộc đời ngày lại ngày của chúng ta mới có ý nghĩa đích thực, hạnh phúc đích thực, còn mọi thứ khác chúng ta cứ dâng hết cho Chúa quan phòng, Ngài sẽ thánh hóa và ban ơn cần thiết cho linh hồn đời đời của chúng ta.   Amen.


**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
  http://www.youtube.com/watch?v=UI5dOCsai68


Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai 
- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)