Mùa Vọng của Tuyết Mai
HÃY ĐẾN! QUÀ CHÚA CHẤT ĐẦY TRONG MÁNG CỎ
(CN 3 Mùa Vọng, Năm C-2012)
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình". (Lc 3, 10-18).
Ôi con người chúng ta thật yếu đuối quá, ai trên trần gian cũng phải công nhận mà không cách nào có thể tránh được tứ cửa là: sinh, bệnh, lão, tử cả!. Xem nhé trong những ngày Tết chúng ta chúc cho nhau những gì? Có phải là chúc cho nhau tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt, phúc lộc dồi dào, sống lâu trăm tuổi, gia đình hạnh phúc, có mua vé số thì trúng lô độc đắc, được vạn sự như ý, v.v….. hay không?. Con người chúng ta hầu hết ai cũng muốn có được như những lời chúc sáo ngữ ấy! Dù là biết những điều chúng ta ao ước có, mãi mãi cũng chỉ là ao ước. Bởi cái gốc lõi của con người thì thường hay nhút nhát, tham lam, và ích kỷ.
Hùn hạp với ai thì thích bỏ một phần nhưng đòi gom vào ít nhất phải được mười thì mới chịu hùn hạp làm ăn. Cũng bởi vì sức học yếu kém không có, tài lực thì cũng không, nên đâm ra luôn nghi ngờ người và chỉ muốn đẩy người ta ra khi thấy có lời nhiều. Ấy nói chung con người là thế! Là tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ghét, tranh dành, thù hận, và phải thanh toán nhau vì sự cạnh tranh trong thương trường.
Do đó con người ở mọi thời đại cần phải có một Gioan Tẩy Giả, để nhắc nhở con người cần phải sống tốt. Ai cũng biết Gioan là người đặc biệt của Chúa. Người ra đời trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt, được thụ thai chào đời, có cách sống không giống người chút nào!. Ông sinh ra đời trước là để loan báo cho một Đấng đến sau ông nhưng cao trọng hơn ông nhiều, đến độ ông không xứng đáng để cởi giây giầy cho Đấng đó!.
Giáo Hội và xã hội của Chúa trong ngày hôm nay, có rất nhiều biến chuyển, thay đổi, từ hình thức, diện mạo, cho đến sự lạ lùng mà con người chưa có thể cập nhật và ứng phó. Không như thời xa xưa của cha ông chúng ta, cuộc sống ngày qua ngày nó rất là mạch lạc và tỏ tường. Người là người. Người thì có giống nam và nữ. Liệt kê rõ ràng lắm, không như ngày hôm nay phải không thưa anh chị em?. Nhưng dù gì đi chăng nữa Chúa vẫn cho Gioan Tẩy Giả kêu gọi hết thảy mọi người phải ăn năn sám hối. Phải biết thương yêu nhau. Không kỳ thị mầu da, chủng tộc, tôn giáo, giầu nghèo, nam hay nữ, ngay cả bây giờ có cả giống mới là đồng tính cả nam lẫn nữ, v.v… Không biết tương lai rất gần đây ở một thời đại mới (new era) mà con người còn sẽ thay đổi một cách nhanh chóng (khác người) không trở tay kịp chăng!? Như trong phim Star Trek mà hầu hết ai cũng đã được xem qua.
Có nghĩa luật pháp còn chưa có nghĩ tới vì văn minh đi quá đà, mà con người còn có thể chưa chấp nhận được??. Giả như vài năm sau này chẳng phải là giống đồng tính cho xã hội sự nhức đầu mà là còn phải đối phó giữa người máy 80% và người thật muốn được lấy nhau thì sao???. Bộ óc và trái tim thì là người ta nhưng toàn thể (body) lại là người máy. Sẽ khó hiểu thưa có phải? Và khi ấy ai được lên Thiên Đàng và ai xuống Hỏa Ngục, như bao nhiêu thành phần đạo Tin Lành hiện nay ta thấy luôn cầm tấm bảng đi đầy những góc đường để xỉ vả những con người đồng tính muốn lấy nhau.
Tôi thiết nghĩ sự quan trọng là ở tình liên đới giữa con người với con người và hãy nghe theo lời khuyên dậy của Gioan Tẩy Giả là hãy thương yêu nhau. Bởi là con người thì không ai là hoản hảo trước mắt Chúa cả!. Cho nên ta là ai mà lại lên án xét xử anh chị em của mình chứ?. Sao ta lại vỗ ngực kiêu ngạo y như phường pharisêu Chúa lên án thời xa xưa?.
Vâng, để tóm tắt và để cùng đứng về một phía với ông Gioan Tẩy Giả, chúng ta cùng kêu gọi nhau sống tốt lành và làm theo những gì ông Gioan khuyên dậy. Đó là “"Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy; đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi; đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".
Chúng ta hãy cùng nhau làm như thế! Vì chỉ duy nhất có thế mới xứng đáng để từng người chúng ta chào đón một Hài Nhi Giêsu từ Trời mà đến thế gian vì chính Ngài sẽ là món quà quý giá nhất, trao ban cho nhân loại. Thưa đó là hồng ân của sự tốt lành, ngay thẳng, thương yêu quý trọng nhau, yêu chuộng công việc làm bác ái, hăng hái dấn thân trong hy sinh, và sống tinh thần luôn tha thứ cho nhau để tội lỗi của chúng ta sẽ được Thiên Chúa tha thứ tội. Amen.
“Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Tuyết Mai
12-13-12
Anh Em Hãy Vui Lên!
Chúa nhật 3 mùa vọng - C-2009
"Anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô". (Pl 4, 4-7).
Phải đấy thưa anh chị em! Sự cầu nguyện thật giản đơn hết sức nhưng không hiểu sao lại làm cho chúng ta đâm lười biếng và không thích một tí nào! Đó là chính tôi trước đây! May mà thói quen mà tôi còn giữ đó là làm Dấu Thánh Giá trước khi tôi ăn cơm, dầu tôi ăn ở đâu, tại nhà hay ngoài nơi quán ăn công cộng. Tôi cũng có thói quen thường thích tâm sự với Chúa và Mẹ Maria, chắc nhờ thế mà Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần đã tìm đến tôi và giúp tôi siêng năng hơn trong việc cầu nguyện. Trước đây, sự cầu nguyện đối với tôi, sở dĩ làm biếng là vì nghĩ rằng hình thức cầu nguyện để được Chúa và Mẹ nghe, là phải đến nhà thờ trong không khí trang nghiêm, thì Chúa và Mẹ mới nghe lời khẩn cầu của chúng ta!? Nhưng không phải thế đâu thưa anh chị em! Chúa của chúng ta không cầu kỳ và cần lễ nghi như chúng ta suy nghĩ và tưởng đâu! Thiên Chúa Ba Ngôi Ngài có thể đến ngự vào lòng của chúng ta ngay khi chúng ta mời Ngài, bởi có mấy ai có thời giờ mà nghĩ đến Ngài!? Cho nên Ngài chỉ mong mỏi chúng ta có nghĩ đến Ngài mà thôi! Bởi Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng và uy quyền biết bao! Cả vũ trụ này có phải do bàn tay của Ngài làm ra hay không? Có phải mọi tạo vật trên trời và dưới đất tất cả đều do Ngài tác tạo và dựng nên? Ngài quyền năng và phi thường thế đấy nhưng không hiểu sao Ngài lại chịu lụy vì con người tội lỗi của chúng ta!? Có ai hiểu cho được trái tim dạt dào tình thương yêu của Ngài đã dành cho nhân loại? Thế cho nên có những lúc Ngài không chịu nổi cái bản tánh xấu xa và đồi trụy con người của chúng ta, nên Ngài đã giáng phạt cha ông của chúng ta, rồi lại thương cảm, rồi lại làm giao ước mới; một giao ước mà Ngài sẽ hứa ban cho chúng ta, đó chính là Con Một duy nhất của Ngài cho nhân loại. Và đó là Đấng mà cha ông chúng ta trước đây mấy ngàn năm, đã ao ước trông đợi một Đấng sẽ đến, ban bình an, công chính, và ơn cứu độ của Ngài.
Vâng, Đấng ấy sẽ đến ở giữa chúng ta, như lời của Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói trong hoang địa. Và hôm nay đây Thánh Phaolô cũng phải vui mừng và hân hoan nói với anh em của ngài rằng: "Anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô".
Chúng ta đang tiến đến tuần thứ 3 của mùa Vọng, xin tất cả hãy dành nhiều thời giờ hơn nữa để cầu nguyện, để hòa giải, để xin Đấng sắp đến, ban cho chúng ta được nhận lãnh ơn Chúa Giáng Sinh trong tâm hồn và trong lòng của chúng ta, để Chúa đến với tâm hồn của chúng ta đang như là một hang đá lạnh, trống trơn, hôi hám, băng giá tuyết phủ, u tối, và hoang dã!? Nhưng có phải hạnh phúc cho chúng ta biết mấy khi Ngài đã chọn để Giáng Sinh trong tâm hồn của chúng ta, vì Ngài sẽ đem đến cho tâm hồn giá lạnh của chúng ta niềm vui, hạnh phúc, ấm áp, an ủi, an bình, và tràn đầy hy vọng lẫn niềm tin vào Đấng Tối Cao.
Ngài là một phàm nhân
Nhưng Ngài là Con Thiên Chúa. Amen.
**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=PX4V11mIw-E
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net