Tôi
đi dự Ngày Mẹ Mân Côi
Trong
tâm tình tôn kính Thánh Thể Chúa Giêsu do Đức Cố Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II phổ biến từ tháng 10 năm ngoái mà nay Giáo Hội
hoàn vũ sắp bế mạc... và hiệp với lòng thảo hiếu dâng lên Mẹ
Maria của đoàn con Việt, Đền Thánh Mẹ Dâng Con – Corona, California
tổ chức mỗi năm hai dịp (vào tháng 5 và tháng 10) để giáo dân
Việt Nam vùng Nam California có dịp họp nhau tung hô, hát mừng,
và xin khấn cùng Mẹ dấu ái.
Năm nay, truyền thống tôn vinh trọng thể dành cho Mẹ Mân Côi
đã được tổ chức vào hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2005 tại
Đền Thánh Mẹ Dâng Con với chủ đề: “Nhờ Mẹ Maria đến với Thánh
Thể Chúa”. Với tất cả lòng sốt mến tôn kính Thánh Thể Chúa và
yêu mến Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, nét hân hoan hiện rõ trên
từng khuôn mặt của đoàn con Mẹ từ các vùng lân cận của Corona,
California đã qui tụ về dưới chân Mẹ Thánh du Quốc Tế được rước
từ Carthage, Missouri sang đến California, để cùng nhau kín
múc nguồn ơn vô tận từ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đang tuôn trào cho
mọi người qua từng mùa lễ đã được Giáo Hội thiết lập, đặc biệt
với tháng 10 cổ động cho những tràng hoa Mân Côi tươi thắm dâng
kính mà Đức Mẹ rất hài lòng đón nhận.
Nếu
so sánh thì Ngày Mẹ Mân Côi ở Corona không thấm béo gì với Ngày
Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri. Tuy nhiên, vì nhân sự chính
thức ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con không có, cho nên mọi sự chuẩn
bị cho dịp lễ đều phải lệ thuộc vào sự cộng tác của các anh
chị em thiện chí từ các cộng đoàn lân cận. Bắt đầu từ thứ Tư
trước ngày khai mạc, một số đông anh chị em thiện chí đã đến
Đền Thánh để chung nhau mỗi người một tay thanh niên thì kẻ
dựng cột, căng lều, người dàn dựng lễ đài, ông già bà lão thì
xếp ghế, nhóm khéo tay hơn thì xúm vào cắm hoa, cắt chữ, sơn
phết lễ đài, lớp tập vũ, tốp dâng hoa... thôi thì đủ hết các
công việc với những tiếng ồn ào từ máy nổ đến tiếng búa đóng
đinh, kẻ réo người gọi nhau ơi ới nhưng tất cả đều rất nhộn
nhịp tưng bừng thứ tự lớp lang với không một lời kêu ca mặc
dầu số dụng cụ rất giới hạn...
Sau
gần bốn ngày chuẩn bị, chương trình ngày lễ Mẹ Mân Côi đã được
khai mạc với cuộc rước kiệu trọng thể chung quanh khuôn viên
Đền Thánh lúc 7:00 PM tối thứ Bảy ngày 22.10.2005 với vài trăm
người tham dự. Khi thánh tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế đã vào bên
trong Đền Thánh thì thánh lễ Khai Mạc được bắt đầu do Cha Tân
Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Inhaxiô Hải Dương chủ tế. Phần
giảng thuyết do Cha Tôma Tuấn Bình phụ trách. Cùng đồng tế trong
thánh lễ Khai Mạc gồm có các cha và hai Thầy Sáu thuộc Chi Dòng
Đồng Công Hoa Kỳ.
Bài giảng của cha trẻ Tuấn Bình rất sâu sắc nhưng thực tế khiến
người nghe cảm thấy dễ dàng và an tâm hơn khi đến với Mẹ Maria
để nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bài chia sẻ được đi
kèm với những câu chuyện dí dỏm rút từ kinh nghiệm bản thân
của cha giảng thuyết đã đem đến cho số người tham dự những nụ
cười thắm đượm niềm tin yêu Mẹ trong sáng hơn. Qua đó, cha giảng
thuyết nhắc nhỏ với mọi người nên đơn sơ, ngay thẳng, thật thà
trong ý chỉ cầu nguyện khi đến với Mẹ Maria để khỏi rơi vào
tình trạng “gậy ông đập xuống lại dần lưng ông”... như trường
hợp của bản thân cha giảng thuyết... Xin chúc mừng linh mục
trẻ tối nay đã gieo được những hạt giống đẹp qua bài giảng đánh
động lòng người để khi đến với Mẹ trong tâm tình sống cầu nguyện
và thực hành thì biết phải làm sao cho có hiệu quả tốt lành...
Sáng
sớm tinh sương ngày Chúa Nhật 23.10, các cha, các thầy cùng
những anh chị em thiện chí đã nhiệt tình bắt tay vào việc rất
sớm... để cố hoàn tất những công việc sau cùng trước khi giáo
dân tuốn đến. Như mọi năm, Ngày Mẹ Mân Côi năm nay cũng qui
tụ hơn kém 3000 người tham dự. Đây là một trong những nét son
đặc biệt của đoàn con Công giáo Việt Nam đã được lưu truyền
từ thời cha ông là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tức là lòng sùng
kính đặc biệt đối với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi... Chính
vì vậy mà các ngài đã có đủ can đảm để hiên ngang tiến lên pháp
trường. Điều này đã được rất nhiều Giám Mục, Linh Mục ngoại
quốc đến tham dự trong những lần rước kiệu trước đã không ngớt
lời khen ngợi đồng thời khuyến khích mọi người nên tiếp tục
duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn truyền thống tốt lành này
cho thế hệ mai sau...
Mặc
dầu Ngày Mẹ Mân Côi không mang vẻ sầm uất và dài hạn như những
ngày Thánh Mẫu ở Missouri, nhưng cũng đầy đủ ra phết như bàn
giấy xin khấn, xin lễ, tạ ơn. Phòng kỷ vật cũng tất bật sắp
xếp các thứ tượng ảnh, sách thiêng liêng, đủ loại, đủ cỡ để
mọi người ai cũng có cơ hội chuộc về làm quà lưu niệm hoặc tôn
kính. Nhộn nhịp nhất có lẽ là gian hàng bán hoa của ca đoàn
Ave Maria vì các ca viên nữ phất phới trong tà áo dài Việt Nam
đem những cành hoa tươi đến những người tham dự để cuộc rước
kiệu Mẹ thêm phần long trọng tươi vui... Hội các Bà Mẹ Công
Giáo thì phục vụ quí khách hành hương bằng những gói xôi, bánh
mì thịt nguội, và nước uống đủ loại để mọi người có sức tham
dự cuộc rước... Thật đúng như người ta thường nói: “Đến với
Mẹ sẽ được no thoả cả hồn lẫn xác”.
Trong
khi đó, trong Đền Thánh, thánh lễ Đền Tạ cũng đang tiếp diễn
vào lúc 8 giờ sáng do Cha Tân Phó Giám Đốc Đền Thánh Micae Trần
Mại chủ tế. Phần giảng thuyết do Cha Batôlômêô Minh Vận phụ
trách với phần chia sẻ mang tính cách thần học sâu xa nói về
Mẹ để giúp mọi người thêm lòng mến yêu cậy trông phó thác nơi
Mẹ hơn nữa khi đến với Mẹ trong dịp hành hương hôm nay...
Ngay
sau thánh lễ đền tạ là giờ hội thảo về Mẹ Maria dưới sự hướng
dẫn của Thầy Sáu Huy Châu. Buổi hội thảo được mọi người đánh
giá là có kết quả tốt vì sau giờ hội thảo, có rất nhiều anh
chị em tìm đến gian hàng kỷ vật đề nghị phát hành tape hay CD
của buổi hội thảo hôm nay để những ai không tham dự cũng có
cơ hội nghe và học hỏi được những điều thầy trình bày hôm nay.
Xin chúc mừng Thầy Sáu Huy Châu đã gieo được Lời Chúa hữu hiệu
như thế trong ngày hành hương khi mọi người đến học hỏi tìm
hiểu để thêm lòng yêu kính Mẹ...
Cũng
trong khoảng thời gian này, có rất đông các cha ngồi toà giải
tội để mọi người có dịp làm hoà với Thiên Chúa và với anh chị
em để tâm hồn được an bình, sốt sắng, và nhẹ nhõm hơn chuẩn
bị cho việc rước Chúa và lãnh phép lành Toà Thánh trong dịp
hành hương kính Mẹ hôm nay. Xin cám ơn các cha đã không quản
ngại đường xá xa xôi và thời giờ quí báu đã đến phục vụ nhiệt
tình để đoàn con Mẹ khi ra về cảm thấy bớt đơn côi lạc lõng
hơn vì biết là có Chúa và Mẹ vẫn luôn đồng hành với mình trên
mọi nẻo đường của cuộc sống đầy cam go, thử thách giữa xã hội
ngày nay...
Đúng
11 giờ trưa, mọi người tề tựu trước Lễ Đài và xếp hàng theo
từng nhóm dưới sự hướng dẫn của cha Ngọc Thoại... Ngoài giáo
dân, các hội đoàn có mặt trong cuộc hành hương hôm nay gồm có
Thiếu Nhi Thánh Thể, Viên Ông Đền Thánh, Các Bà Mẹ Công Giáo,
Legio Mariea, v.v... Các hội đoàn chia nhau phụ trách các phần
vụ như rước Thánh Giá nến cao, cờ hiệu của từng hội đoàn, chiêng
trống, và khiêng kiệu - Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Kiệu Thánh Cả Giuse, và Kiệu Thánh Tượng Mẹ. Riêng giáo dân
thì rực rỡ muôn màu với muôn ngàn cành hoa tươi và cờ hiệu ngày
Thánh Mẫu tung bay trong gió, hân hoan nhịp nhàng theo tiếng
hát thánh thót đê mê của Ca đoàn Ave Maria. Tất cả đoàn người
cùng sốt sắng lần hạt Mân Côi. Và cho dù trên mỗi gương mặt
đều phảng phất những suy tư, thao thức riêng nhưng tận sâu thẳm
đáy lòng vẫn là các ý khấn nguyện thành tâm trao gửi đến Mẹ
trót cả tâm tình cuộc sống.
Cuộc
rước được chấm dứt khi Thánh Tượng Mẹ về lại Lễ Đài chính và
thánh lễ trọng thể kính Mẹ Mân Côi được bắt đầu do Cha Giám
Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Phanxicô Đỗ Cao Tùng chủ tế.
Cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay còn có các linh mục và hai
Phó Tế từ Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Cha Tân Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ Dâng Con Inhaxiô Hải Dương phụ trách phần giảng thuyết. Trong
bài chia sẻ, cha Hải Dương đã khơi lại cho mọi người về cuộc
sống đức tin từ những hồng ân ban đầu Thiên Chúa ban cho con
người từ thuở tạo thiên lập địa trong vườn địa đàng qua các
loại trái cây được ban cho chúng ta hưởng dùng... cho đến lúc
ông bà Nguyên Tổ bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng vì bất tuân lệnh
Giavê để ăn trái cấm... dẫn đến sự Cứu Chuộc của Ngôi Hai Thiên
Chúa bằng việc Nhập Thể làm người để chúng ta có được bí tích
quí giá là Thánh Thể Chúa... Thánh lễ được tiếp tục trong tiếng
hát du dương nhịp nhàng của Ca đoàn Ave Maria giúp mọi người
nâng hồn lên với Chúa, Mẹ cách dễ dàng. Đặc biệt trong thánh
lễ hôm nay có phần dâng hoa kính Mẹ của 24 em đã dày công vất
vả tập luyện suốt mấy tuần qua dưới sự hướng dẫn của chị Hằng
thuộc cộng đoàn Riverside.
Sau
thánh lễ, Cha Giám Đốc Đền Thánh đã long trọng bày tỏ lòng biết
ơn chân thành đến từng ân nhân, cộng tác viên, và các ban ngành
thiện chí đã phân chia công việc, góp công góp của để việc tổ
chức Ngày Mẹ Mân Côi được hoàn thành tốt đẹp.
Thánh lễ được kết thúc với phép lành Toà Thánh của Đức Thánh
Cha trao gửi đến từng con dân Việt Nam đến tham dự Ngày Mẹ Mân
Côi. Đây cũng là một niềm vui lớn khiến mọi người náo nức đợi
chờ trong những dịp tôn vinh Mẹ tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con mỗi
năm hai lần.
Ngày Mẹ Mân Côi 2005 đã kết thúc tốt đẹp khiến mọi người chia
tay ra về trong hân hoan sau khi đã thu dọn những công việc
cuối cùng. Ngày tôn vinh Mẹ tuy đã qua nhanh nhưng có lẽ niềm
tin tưởng sâu xa vào tình yêu từ mẫu của Mẹ Maria sẽ không qua
đi nhưng mãi thấm đậm và ngày càng sống động hơn nơi mỗi người.
Chính vì lý do đó mà lúc chia tay từ giã, ai cũng hẹn nhau tái
ngộ trong ngày Mẹ Muôn Hoa vào tháng 5 năm tới.
Người
viết xin hết lòng cám ơn các Cha các Thầy thuộc Chi Dòng Đồng
Công Hoa Kỳ tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con cũng như ở Missouri đã
không quản ngại đường xa và dày công vất vả để tổ chức mỗi năm
hai kỳ để mọi người có dịp quây quần bên Mẹ Maria là nguồn ơn
vô tận của đoàn con Việt Nam tha hương, cũng như để cùng nhau
tôn vinh Mẹ là Mẹ Thánh Thể cũng là Mẹ thật của mỗi người...
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ, nâng đỡ, và chúc lành
cho mọi công cuộc tông đồ của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ được
luôn gặt hái kết quả thánh thiện như ý.
Người
Con Lữ Hành luôn có Mẹ