ĐỨC THÁNH CHA BENEDICT
Tin giáo hội tháng 08-2012
Đức Hồng Y Carlo Maria Martini S.J qua đời


MILANO. ĐHY Carlo Maria Martini S.J., nguyên TGM giáo phận Milano, đã qua đời chiều ngày 31-8-2012, hưởng thọ 85 tuổi.
ĐHY Carlo Maria Martini thuộc dòng Tên, sinh tại Torino bắc Italia năm 1927, gia nhập dòng năm 17 tuổi và thụ phong LM năm 1952. Ngài vốn một chuyên gia nổi tiếng về Kinh Thánh, từng làm Viện trưởng Giáo Hoàng Học Viện Kinh Thánh rồi làm Viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, trước khi được ĐGH Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm TGM Milano ngày 29-12-1979, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với gần 4 triệu 900 ngàn tín hữu Công Giáo.
Tháng 11 năm 1980 ngài thành lập ”Trường Lời Chúa” tại Milano với mục đích giúp dân Chúa đến gần Kinh Thánh theo phương pháp lectio divina.
ĐHY Martini từng làm Chủ tịch Liên HĐGM Âu Châu từ 1987 đến 1993, được trao tặng nhiều văn bằng tiến sĩ danh dự và các giải thưởng.
Sau hơn 22 năm coi sóc giáo phận, ĐHY về hưu ngày 11-7-2002 và trong những năm gần đây ngài bị bệnh Parkinson.
Hôm 31-8-2012, Bác sĩ Gianni Pezzoli, chuyên về thần kinh học và từ lâu vẫn chữa trị cho ĐHY Martini, cho biết bệnh trạng của ĐHY đã vào giai đoạn chót. Sau vụ lên cơn lần cuối hồi giữa tháng 8 vừa qua, ĐHY không thể nuốt được đồ ăn, đặc cũng như lỏng, nữa, nhưng ngài vẫn tỉnh táo và từ chối mọi hình thức miệt mài trị liệu.
Cha Ciro Benedettini, Phó Giám Đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết ĐTC đã được thông báo về bệnh trạng của ĐHY Martini trở nên trầm trọng và ngài theo dõi bệnh trạng của ĐHY.
Chiều ngày 30-8-2012, ĐHY Angelo Scola, đương kim TGM Milno, kêu gọi các tín hữu trong giáo phận và những người quí mến ĐHY Martini đặc biệt cầu nguyện, cũng như bày tỏ lòng quí mến và sự gần gũi với Người trong giờ phút khó khăn này.
Chiều ngày 31-8-2012, tòa TGM Milano thông báo: ĐHY Martini đã từ trần lúc 15.45 tại Gallarate.
Nhận định của cha Federico Lombardi, S.J
Cha Lombardi, Giám đốc Đài Phát Thanh Vatican kiêm Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã viết một bài nhận định:
“Sự qua đời của ĐHY Carlo Maria Martini là một biến cố gây xúc động vượt ra ngoài ranh giới của Tổng giáo phận Milano rất rộng lớn, nơi ngài đã cai quản trong 22 năm. Thực vậy, ngài là một Giám Mục, bằng lời nói và rất nhiều tác phẩm, với những sáng kiến mục vụ đổi mới, đã biết làm chứng và truyền giảng hữu hiệu đức tin cho con người thời đại, được sự quí mến và tôn trọng của những người gần xa, gợi hứng cho bao nhiêu anh em của ngài trong hàng GM trên thế giới về việc thi hành sứ vụ.
”Sự huấn luyện và nhân cách của ĐhY Martini là sự huấn luyện và nhân cách của một tu sĩ dòng Tên nghiên cứu Kinh Thánh. Lời Chúa chính là điểm khởi hành và là nền tảng đường lối tiếp cận đối với mỗi khía cạnh của thực tại và mỗi sự can thiệp của ngài, những cuộc Linh Thao theo tinh thần thánh Ignaxiô Loyola, là khuôn mẫu cho linh đạo và đường lối sư phạm tu đức của ngài, quan hệ liên tục, trực tiếp và cụ thể, giữa việc đọc Lời Chúa và cuộc sống, sự phân định về tinh thần và quyết định dưới ánh sáng Tin Mừng”.
”Thật là một trực giác can đảm của Đức Gioan Phaolô 2 khi dùng sự phong phú về văn hóa và tinh thần của một người cho đến bấy giờ là một học giả, Viện trưởng Học viện Thánh Kinh rồi Viện trưởng Đại học Gregoriana, để phục vụ cho việc cai quản một trong những giáo phận lớn nhất thế giới. Đường lối cai quản của ĐHY thật là đặc biệt. Trong cuốn sách nhỏ cuối cùng của ngài tựa đề ”Giám Mục” (Il Vescovo), ĐHY Martini viết: ”Bạn đừng nghĩ Giám Mục có thể hướng dẫn dân chúng được ủy thác cho mình một cách hữu hiệu bằng cách gia tăng các qui định và các sắc lệnh, với những cấm đoán và những phán đoán tiêu cực. Trái lại, hãy nhắm tới sự huấn luyện nội tâm, về sự nếm hưởng và sức thu hút của Kinh Thánh, hãy trình bày những động lực tích cực thúc đẩy chúng ta hành động theo Tin Mừng. Như thế, bạn sẽ đạt được nhiều thành quả hơn là bằng những lời nhắc nhở cứng nhắc về sự tuân giữ các qui luật”.
”Đó thực là một gia sản quí giả, cần suy tư nghiêm túc khi chúng ta tìm kiếm những con đường để tái truyền giảng Tin Mừng”.
Sau khi ĐHY Martini qua đời, Hồng y đoàn còn 206 vị, trong đó có 118 Hồng y cử tri (dưới 80 tuổi). Các Hồng y người Ý còn 51 vị, trong đó có 30 Hồng y cử tri. Dòng Tên còn 6 Hồng y trong đó có 2 HY cử tri.
G. Trần Đức Anh OP
Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về việc ĐHY Martini qua đời


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 chia buồn với tổng giáo phận Milano về việc ĐHY Martini qua đời và ca ngợi sự quảng đại của Đức Cố HY trong việc phục vụ Tin Mừng và Giáo Hội.
ĐHY Carlo Maria Martini, dòng Tên, nguyên TGM giáo phận Milano, đã qua đời chiều ngày 31-8-2012, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị bệnh Parkinson. Lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều thứ hai, 3-9-2012, tại Nhà Thờ chính tòa Milano.
Trong điện văn gửi đến ĐHY Angelo Scola, đương kim TGM Milano, ĐTC viết:
”Tôi đau buồn hay tin ĐHY Carlo Maria Martini qua đời sau một thời gian dài chịu bệnh, với tâm hồn thanh thản và lòng phó tác tin tưởng nơi thánh ý Chúa. Tôi muốn bày tỏ với ĐHY và toàn thể cộng đoàn giáo phận, cũng như những người thân của Đức Cố Hồng Y sự chia buồn sâu xa của tôi, đồng thời tôi thân ái nghĩ đến người anh em quí yêu này đã quảng đại phục vụ Tin Mừng và Giáo Hội.
”Với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến hoạt động tông đồ khẩn trương và phong phú mà Đức Cố HY đã thực hiện trong tư cách là người con tinh thần nhiệt thành của thánh Ignaxio, giáo sư chuyên gia Kinh Thánh thế giá và là vị Viện trưởng được quí mến của Giáo Hoàng Đại Học Gregoriana và Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh, rồi như một vị TGM tận tụy và tinh tế của Tổng giáo phận Milano. Tôi cũng nghĩ đến việc phục vụ đầy uy tín và nhiệt thành của Đức Cố HY đối với Lời Chúa, ngày càng mở ra cho cộng đồng Giáo Hội những kho tàng của Kinh Thánh, nhất là qua việc thăng tiến việc nguyện gẫm Lời Chúa (Lectio divina). Tôi dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đón nhận người Tôi Trung và vị Mục Tử trổi vượt này vào thành Jerusalem thiên quốc và tôi thành tâm ban phép lành Tòa Thánh an ủi cho tất cả những người đang thương khóc Đức Cố Hồng Y”.
Rất nhiều sứ điệp chia buồn, từ Tổng thống Italia Giorgio Napolitano cho đến các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, các nhà chính trị thuộc nhiều khuynh hướng và nhiều tầng lớp ở Italia, kể cả những người không Công Giáo hoặc tín ngưỡng, đã được gửi về Tổng giáo phận Milano để chia buồn.
Từ 12 giờ trưa ngày 1-9-2012, linh cữu Đức Cố Hồng Y Martini đã được rước vào Nhà Thờ chính tòa Milano, và đông đảo tín hữu đã đến kính viếng thi hài của Người. (SD 1-9-2012)
G. Trần Đức Anh OP
Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ nổ nhà máy lọc dầu tại Venezuela


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amuay bên Venezuela.
Trong điện văn nhân danh ĐTC gửi đến Đức Cha Diego Rafael Padrón Sánchez, TGM giáo phận Cumaná, kiêm Chủ tịch HĐGM Venezuela, hôm 28-8-2012, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết ĐTC rất đau buồn khi hay tin vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amuay, bang Falcón, làm cho nhiều người chết và bị thương, thiệt lại lớn lao về vật chất. ”Ngài cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự gần gũi những người bị thương cũng như tất cả những người bị thiệt hại và thân nhân của họ.
”Đồng thời ĐTC cũng khuyến khích tất cả cộng đồng dân sự, trong tinh thần bác ái và liên đới Kitô, trợ giúp cần thiết cho những người bị mất gia cư và tài sản”.
Nhà máy lọc dầu ở mạn đông bắc Venezuela bị nổ hôm thứ bẩy, 25-8-2012 làm cho hơn 40 người thiệt mạng, 6 người bị mất tích, 80 người bị thương (SD 28-8-2012)
G. Trần Đức Anh OP
Đức Thánh Cha góp phần tái thiết Đền thờ thánh Augustino


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 góp phần tái thiết Vương cung thánh đường thánh Augustino ở thành phố Annaba bên Algérie, gần nơi xưa kia là tòa GM giáo phận Hippone do thánh nhân coi sóc.
Đức Thánh Cha đương kim vốn là một học giả nghiên cứu về thánh Augustino và rất mộ mến đạo lý của thánh nhân. Trên huy hiệu Giáo Hoàng của ngài có vẽ hình vỏ sò để nhắc nhớ sự tích thánh Augustino gặp thiên thần dưới hình một trẻ em dùng vỏ sò múc cả nước biển đổ vào lỗ con dã tràng, một điều ”dễ dàng hơn cả nỗ lực của thánh nhân muốn giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi”.
Đức Cha Paul Desfarges, GM giáo phận Constantine bên Algérie nói với báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 24-8-2012 rằng sự đóng góp của ĐTC cũng như của Ngân Quỹ Giáo Hoàng (Papal Foundation) có trụ sở tại Hoa Kỳ, chứng tỏ tầm quan trọng của dự án này. Cả chính phủ Algérie cũng hỗ trợ chương trình trùng tu có từ hơn một năm nay.
Đức Cha Desfarges nói: ”Chúng ta biết ĐTC Biển Đức 16 rất quan tâm đến thánh Augustino. Chúng ta cũng biết rằng Vương cung thánh đường kính thánh nhân ở Annaba không phải chỉ là một nơi thờ phượng. Toàn thể đồi Hippone, trên đỉnh có Vương cung thánh đường, là một địa điểm biểu tượng nói lên sự sống chung và tình huynh đệ về mặt nhân sự và tinh thần.. Tiểu sử thánh Augustino, nền văn hóa và giáo dục, cũng như việc Thánh nhân tìm kiếm Thiên Chúa và thánh ý Chúa thúc đẩy các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo và cả những người không tín ngưỡng suy xét xem đâu là điều thiết yếu nhất trong cuộc đời”.
Vương cung Thánh đường thánh Augustino được hoàn thành hồi năm 1900, cách vài trăm mét địa điểm khảo cổ về thành Hippo Regius thời xưa. Tại đây cũng có di tích Vương cung thánh đường cổ kính nơi thánh Augustino làm Giám Mục từ năm 395 đến 430.
Thánh đường hiện nay do 3 LM dòng thánh Augustino coi sóc. Các vị mong muốn có thêm LM để đáp ứng công tác mục vụ và đón tiếp các tín hữu hành hương và du khách, nhưng xin được thị thực nhập cảnh và cư trú cho các LM và tu sĩ tại Algérie thực là một công trình khó khăn.
Đức Cha Desfarges cũng cho biết trong số các du khách cũng có nhiều người Hồi giáo muốn tìm hiểu thêm về thánh Augustino hoặc muốn tìm một nơi yên tĩnh. Ngài nói: ”Khi bạn bước qua ngưỡng cửa Vương cung thánh đường, bạn hiểu rằng mình không vào một bảo tàng viện, nhưng là một nơi trong đó sự thinh lặng và an bình thu hút bạn”.
Theo thống kê của Tòa Thánh, trong số 12 triệu dân sống trên lãnh thổ giáo phận Constantine ở Algérie, chỉ có 1 ngàn người Công Giáo. Phần lớn các tín hữu Công Giáo tại nước này là các sinh viên từ các nước Phi châu nam Sahara và những công nhân người Philippines làm việc cho các công ty quốc tế. Có rất ít người Algérie bản xứ là tín hữu Công Giáo. (CNS 24-8-2012)
G. Trần Đức Anh OP
Dức Thánh Cha đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống và hoạt động của Giáo Hội.
Ngài nhắc lại lập trường trên đây trong Sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội kỳ 6, quen gọi là ”Diễn đàn quốc tế” của Phong trào Công Giáo tiến hành, nhóm tại thành phố Iasi bên Rumani từ ngày 22 đến 26-8-2012 với sự tham dự của các Đại biểu phong trào đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới. Diễn đàn có chủ đề “Giáo dân Công Giáo tiến hành: đồng trách nhiệm trong Giáo Hội và xã hội”, nhắm cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo xứ và cộng đoàn, nhất là qua việc học hỏi và thi hành các nguyên tắc Giáo huấn xã hội Công Giáo.
ĐTC nhận xét rằng ”đề tài của Diễn đàn có tầm quan trọng lớn đối với giáo dân, một đề tài có vị trí rất thích hợp trước Năm Đức Tin và Thượng HĐGM thế giới sắp tới về tái truyền giảng Tin Mừng”
”Tinh thần đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội: không được coi giáo dân chỉ là ”những cộng tác viên” của hàng giáo sĩ, nhưng như những người thực sự ”đồng trách nhiệm” đối với cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội. Vì thế, điều quan trọng là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của Giáo Hội, trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn luôn hiệp thông với các GM”.
ĐTC giải thích rằng ”Điều này có nghĩa là khi phục vụ Giáo Hội, giáo dân phải đón nhận mục đích tông đồ trong toàn bộ, trong một sự quân bình phong phú giữa Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương, và trong tinh thần hiệp thông sâu xa với Người Kế Vị Thánh Phêrô và tinh thần đồng trách nhiệm thực sự với các vị chủ chăn của mình.”
ĐTC cũng nhận xét rằng vai trò của giáo dân có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, cần phải được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, để ngày càng trở thành ”một phòng thí nghiệm về sự hoàn cầu hóa tình liên đới và bác ái, để cùng với toàn thể Giáo Hội tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm mang lại một tương lai hy vọng cho nhân loại, có can đảm đưa ra những đề nghị đòi hỏi nhiều cố gắng”.
ĐTC không quên khuyến khích mọi thành phần của Phong trào Công giáo tiến hành cộng tác vào công trình ”tái truyền giảng Tin Mừng, loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô bằng ngôn ngữ và phương pháp dễ hiểu trong thời đại chúng ta ngày nay, một thời đải có những tiến trình xã hội và văn hóa đang biến chuyển mau lẹ.”
Sau cùng, Ngài nhắc lại lịch sử lâu dài và phong phú của Phong trào Công giáo tiến hành, do những ”chứng nhân can trường của Chúa Kitô viết lên” và ngài mời gọi các thành viên phong trào này canh tân quyết tâm trên con đường sống thánh thiện, duy trì đời sống cầu nguyện sâu xa, cổ võ và tôn trọng những hành trình đức tin bản thân, và đề cao sự phong phú của mỗi người, với sự tháp tùng của các linh mục tuyên úy và các vị trách nhiệm có khả năng giáo dục về sự đồng trách nhiệm về mặt Giáo Hội và xã hội. Cuộc sống của anh chị em hãy có tính chất 'trong sáng', được Tin Mừng hướng dẫn và được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được yêu mến và noi theo không chút sợ hãi. Hãy đảm nhận và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và cộng tác chân thành với các thành phần khác trong Giáo Hội, kiến tạo những quan hệ quí mến và hiệp thông với các linh mục, để họp thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền giáo..” (SD 23-8-2012)
G. Trần Đức Anh OP
GIÁO PHẬN PEORIA NỘP ĐƠN KIỆN LUẬT SỨC KHỎE CỦA CHÍNH QUYỂN HOA KỲ


PEORIA: Ngày mùng 9-8-2012 giáo phận Peoria đã nộp đơn kiện luật mới về sức khỏe, do chính quyền của tổng thống Barack Obama ban hành. Giáo phận yêu cầu điều tra việc xâm phạm này của chính quyền để xác định xem có được miễn giữ luật đang gây tranh luận khắp nơi trong nước hay không.
Đức Cha Daniel Jenky, Giám Mục sở tại tin rằng việc kiện tòa án liên bang này cần thiết, vì chính quyên liên bang đã không cố gắng sửa chữa sự sai lầm của luật mới này. Đức Cha nói: như là chủ chăn của giáo phận, tôi có bổn phận bảo vệ quyền tự do thực thi tôn giáo của chúng tôi. Tôi không thể im lặng, khi quyền thực thi đức tin của các tín hữu công giáo bị đe dọa trầm trọng như vậy. Luật mới bắt buộc các người cho việc phải cung cấp các bảo hiểm cho công nhân viên của mình, bằng cách trả các chi phí làm tuyệt đường sinh sản, mua thuốc ngừa thai và phá thai. Vụ kiện này liên quan tới các trường hoc, các giáo xứ và các tổ chức trợ giúp xã hội của giáo phận.
Đức Cha Jenky khẳng định rằng ý muốn của các thế hệ cha ông khi thành lập Hiệp Chủng Quốc là giữ chính quyền ở ngoài các chuyện nội bộ của Giáo Hội.
Bà Patricia Gibson, luật sư của giáo phận giải thích rằng vụ kiện này liên quan tới một trong các quyền tự do quý báu nhất của Hoa Kỳ: đó là quyền tự do thực thi tôn giáo của mình mà không có sự can thiệp của chính quyền. Đây không phải là chuyện người dân có thể hưởng một vài dịch vụ nào đó hay không, nhưng là vấn đề chính quyền bắt buộc các cơ quan tôn giáo và các tín hữu tạo thuận lợi và tài trợ cho các dịch vụ trái với các niềm tin tôn giáo của họ.
Luật miễn trừ tôn giáo loại trừ các nhà thương công giáo, các trường học, các đại học và các người chu cấp dịch vụ xã hội. Nhưng để được hưởng luật trừ như hiện nay, thì các cơ quan công giáo phải thôi phục vụ những người không công giáo cần được trợ giúp, và thôi nướn các nhân viên không công giáo. Nhưng đây là điều trái nghịch với dấn thân của Giáo Hội phục vụ tha nhân, không phải vì niềm tin tôn giáo của họ, nhưng vì phẩm giá là ngươi của họ.
Các giáo phận Springfield và Joliet cũng như hơn 40 giáo phận và các cơ quan khác của Giáo Hội công giáo đã làm đơn kiện luật mới về sức khỏe của chính quyền Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư Jones Day tại Chicago đang lo vụ kiện này cho giáo phận Peoria và nhiều giáo phận khác (CNA 10-8-2012)
Linh Tiến Khải
ĐỨC THƯỢNG PHỤ BARTOLOMAIOS I KÊU GỌI CHẤM DỨT BẠO LỰC VÀ TẠO DỰNG HÒA BÌNH


ISTANBUL: Đức Bartolomaios I, Giáo chủ thính thống Constantinople, kiêm Giáo chủ danh dự chính thống toàn thế giới, khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc.
Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 15-8-2012. Trong thông cáo Đức Thượng Phụ bầy tỏ lo buồn vì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi trên thế giới: từ Châu Mỹ tới Phi châu, xuyên qua châu Âu và châu Á. Mọi đại lục đều đang phải đối phó với hiện tượng bất khoan nhượng. Nó không chỉ tàn phá sự ổn định và nền hòa bình thế giới, mà cũng chối bỏ các quyền con ngừơi nữa. Giết người vì kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, bài do thái, tàn phá các nơi thờ tự vv... đều là các hành động man rợ cần phải tố cáo công khai, đặc biệt khi chúng đội lốt tôn giáo để tự biện minh.
Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople cũng lo âu trước các tình hình vùng Trung Đông, Nigeria và Sudan. Các vụ đụng độ giữa các tín hữu hồi và tín hữu kitô trong các vùng này phải được vượt thắng bằng cách thăng tiến yêu thương đối với người lân cận, và diễn tả sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Nhưng nhất là Tòa Thượng Phụ âu lo cho tương lai của người dân Siria và các kitô hữu tại đây. Vì thế, thông cáo viết, chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy buông khí giới, và cho phép các tổ chức nhân đạo cứu trợ dân chúng. Giải pháp cho các xung đột này trên hết là sự đối thoại. Vì đối thoại không chỉ có nghĩa là hiểu biết và khoan nhượng với người khác, mà còn cho phép hòa giải và thay đổi nữa.
Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng kêu gọi các giới lãnh đạo tôn giáo cùng nhau hoạt động để đem lại hòa bình cho thế giới. Như là hàng lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có bổn phận luân lý chống lại chiến tranh và thăng tiến hòa bình như nhu cầu thiết yếu nền tảng sống còn đối với toàn nhân loại.
Tôn giáo không thể và không bao giờ được là cớ cho chiến tranh và xung khắc, cũng như không bao giờ được phép trở thành dụng cụ của khuynh hướng cuồng tín vì các lý do và mục tiêu chính trị. Mọi tội phạm nhân danh tôn giáo đều là một tội phạm chống lại tôn giáo. Trong sự tôn trọng này, đối thoại là hy vọng duy nhất giúp có hòa bình.
Sau cùng Đức Thượng Phụ bầy tỏ tình liên đới và cảm thương đối với mọi cộng đoàn nạn nhân của bạo lực, và kêu gọi mọi Giáo Hội chính thống, các Giáo Hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo, cũng như mọi tổ chức quốc tế, các quốc gia và mọi người thiện chí nỗ lực góp phần để cho hòa bình chiến thắng chiến tranh và thù hận (SD 115-8-2012)
Linh Tiến Khải
TÒA THÁNH KÊU GỌI CAN THIỆP ĐỂ TRÁNH MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG THỰC PHẨM MỚI TRÊN THẾ GIỚI


GENÈVE: Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới.
Đức Tổng Giám Mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng hôm 14-8-2012.
Các thống kê hiện nay cho biết có 170 triệu trẻ em èo ọt vì thiếu thực phẩm thích hợp. Có các nước đang bị đói chẳng hạn như Yemen, nơi có tới 10 triệu dân thiếu ăn và 260 ngàn trẻ em thiếu dinh dưỡng có nguy cơ bị chết. Thế rồi còn có các nước trong vùng Sahel, Somalia và Nam Sudan cũng bị nạn đói. Liên Hiệp Quốc cho biết phải cần tới 8 tỷ mỹ kim để có thể đáp ứng các nhu cầu cấp thiết hiện nay, nhưng tới nay đã chỉ thu được gần 4 tỷ. Vì thế nạn đói vẫn còn đó, và có nguy cơ trở thành phức tạp hơn vì một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới, gây ra bởi nạn hạn hán mất mùa xảy ra tại Hoa Kỳ, Nga, Australia và một số nước sản xuất lương thực nhiều nhất trên thế giới. Nạn hạn hán mất mùa tại Hoa Kỳ hiện nay trầm trọng nhất kể từ 60 năm qua, vì thế số lượng đậu nành và bắp sản xuất đã giảm nhiều, và so với tháng 6 giá cả tăng vọt 17% hồi tháng 7 vừa qua. Nạn giá cả lương thực gia tăng sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội, như đã xảy ra trong các năm 2007-2008, với các cuộc xuống xường biểu tình của dân chúng tại 30 quốc gia, từ Bangladesh tới Haiti.
Theo Đức Tổng Giám Mục Tomasi để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực, cần phải đề ra một đường lối chính trị thực phẩm toàn cầu, chú ý tới các lý do gây ra nạn khan hiếm thực phẩm. Trong các lý do dĩ nhiên có nạn hạn hán mất mùa, nhưng cũng có sự kiện một số lượng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp, từ bắp cho tới củ cải đường, được sử dụng để chế xăng sinh học, đặc biệt lá êtanôn. Do đó trong thời gian này đang có các cuộc tranh luận để làm sao tìm ra một chính sách thích hợp giúp duy trì thế quân bình giữa việc bảo vệ môi sinh khỏi lượng thán khí qúa lớn thải vào khí quyển do dầu hỏa, khí đốt xe cộ và các hãng xưởng kỹ nghệ gậy ra, và nhu cầu thực phẩm của người dân, bởi vì thực phẩm là nhu cầu thiết yếu gắn liền với cuộc sống con người.
Ngoài ra, cũng cần có các biện pháp mạnh mẽ hữu hiệu để chống lại nạn đầu cơ tích trữ thực phẩm và nạn khai thác bóc lột đối với các giai tầng nghèo túng nhất trong xã hội. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng không được coi thực phẩm như là các hàng hóa chung khác. Bởi vì quyền có thực phẩm và nước uống gắn liền với sự sống con người. Vì vậy không được đùa giỡn hay đầu cơ tích trữ kiếm lời trên sự sống của người khác (RG 14-8-2012)
Linh Tiến Khải
TÒA THÁNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC ĐIỀU TRA VỀ VỤ ĐÁNH CẮP TÀI LIỆU MẬT


VATICĂNG: Ngày 13-8-2012 Tòa Thánh đã cho công bố kết quả cuộc điều tra và phán quyết về vụ đánh cắp tài liệu mật của Dinh Tông Tòa. Theo đó thủ phạm là ông Paolo Gabriele, nguyên quản gia của Đức Thánh Cha, và người đồng lõa là ông Claudio Sciarpeletti sẽ bị tòa án thành phố quốc gia Vaticăng xét xử.
Phán quyết trên đây đã do thẩm phán Piero Antonio Bonnet đưa ra theo lời yêu cầu cầu của ông Nicola Picardi có nhiệm vụ thăng tiến công lý trong quốc gia thành Vaticăng.
Trong cuộc họp lần đầu tiên giữa các cộng sự viên gần gũi Đức Thánh Cha nhất do Đức Ông Georg Ganswein chủ tọa, ông Paolo Gabriele đã chối tất cả mọi sự. Nhưng sau đó ông thú nhận là đã đánh cắp tài liệu mật của Đức Thánh Cha, và cung cấp chất liệu cho nhà báo Gianluigi Nuzzi để ông này in sách, mà không nhận tiền hay bất cứ ơn huệ nào. Ông Gabriele viện cớ là Đức Thánh Cha không được thông tin tức trung thực liên quan tới sự dữ và sự thối nát mà ông nhận thấy trong Giáo Hội, nên ông chắc chắn rằng một cú sốc truyền thông sẽ là điều lành mạnh đem Giáo Hội trở về đường ngay. Ông còn cho mình là được Chúa Thánh Thần ”linh hứng”.
Trong các lần lục soát căn hộ của ông, người ta không chỉ tìm thấy nhiều tài liệu mật, mà cả một ngân phiếu 100.000 mỹ kim do Đại Học công giáo Thánh Antonio thành Guadalupe dâng tặng Đức Giáo Hoàng, một hạt vàng tặng cho ngài, và một bản dịch tác phẩm Eneide do ông Annibal Caro phối trí và in tại Venezia năm 1581 cũng tặng Đức Thánh Cha.
Ông Garbiele đã được hai chuyên viên phân tâm thử nghiệm. Tuy đưa ra các nhận xét không thống nhất nhưng hai chuyên viên khẳng định rằng ông Garbiele có đầu óc rất tỉnh táo và biết việc ông làm. Ông Garbiele hiện bị quản thúc tại gia và chờ ngày ra tòa.
Người thứ hai dính líu trong vụ này là ông Claudio Sciarpelletti, 48 tuổi, nhân viên Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bị bắt ngày 25-5-2012 nhưng sau đó được trả tự do tạm với một số điều kiện. Ông Claudio đã nhiều lần tiếp xúc với ông Gabriele, và trong hộc bàn lám việc của ông có một phong bì lớn chứa các tài liệu do nhà báo Nuzzi công bố. Ông sẽ bị xét xử về tội đồng lõa.
Trong cuộc họp báo ngày 13-8-2012 Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, khẳng định rằng Tòa Thánh muốn tất cả mọi chuyện được trong sáng, rõ ràng và tôn trọng vai trò, tính cách chuyên nghiệp và độc lập của Thẩm phán đoàn quốc gia thành Vaticăng. Đó cũng là ý muốn của Đức Thánh Cha. Việc công bố một tài liêu dài, chi tiết và rộng rãi, ngoại trừ tên một số nhân vật cần được bảo vệ, là một hành động can đảm và cho tới nay là ngoại thường trong các thói quen của Tòa Thánh Vaticăng. Đây mới chỉ là kết thúc phần thứ nhất của cuộc điều tra. Còn có các sự kiện và yếu tố cần phải được phân tích và đào sâu thêm nữa. Vì thế tiến trình có thể trở thành rộng rãi hơn liên quan tới cả các nhân vật khác, qua các lời thỉnh cầu quốc tế.
Tất cả các chuyện còn lại cần phải chờ trong tương lai gần, khi tòa án tái mở cửa vào tháng 9 này (SD 13-8-2012; RG 13.14-8-2012)
Linh Tiến Khải
CÁC BÁCH HẠI KHÔNG THỂ NGĂN CHẶN KITÔ HỮU LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA


VATICĂNG: Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình khẳng định rằng các tấn kích và bắt bớ chống lại các kitô hữu sẽ không ngăn cản được việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Hồng Y đã đưa ra lời khẳng định trên đây trong bài phỏng vấn dành cho báo Quan Sát Viên Roma số ra ngày mùng 7-8-2012, nhân xảy ra các vụ khủng bố sát hại tín hữu Kitô bên Nigeria. Đức Hồng Y cho biết có nhiều nhóm chính tri lèo lái và lạm dụng tôn giáo cho các mục tiêu và lợi lộc chính trị của họ.
Bên cạnh các bạo lực thể lý còn có các bạo lực tâm lý với các hậu qủa không kém trầm trọng. Và điều này xảy ra cả trong các nước tây âu, nơi các dấu chỉ tôn giáo bị coi là lỗi thời, và các lập trường của Giáo Hội bị coi là phản tân tiến. Nhưng vấn đề không phải là tân tiến hay không tân tiến, mà là tuân theo ý muốn của Thiên Chúa.
Quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của tất cả mọi người. Vì thế mọi tôn giáo phải cảm thấy được tự do. Cũng như đối với quyền tự do lương tâm, mỗi người phải được thừa nhận có tất cả các quyền lợi và tất cả các bổn phận điều hành cuộc sống chung. Vì thế mọi người đều phải được tự do sống niềm tin của mình. Việc khẳng định tự do tôn giáo riêng của mình không được dẫn tới chỗ khước từ tự do tôn giáo của người khác, và nhất là không thể khiêu động bách hại tôn giáo. Đây chỉ đơn sơ là việc chấp nhận cho người khác điều được chấp nhận cho chính chúng ta. Kitô giáo cống hiến cho mọi người quan niệm luân lý đạo đức của mình, giúp sống tình liên đới và sự nhưng không. Phải hiểu rằng tình huynh đệ giữa con người với nhau là một thực tại cần thực hành. Nó thuộc bản chất của con người, mà không có gì có thể hủy bỏ được. Hành động trong lãnh vực kinh tế tài chánh chỉ nhắm lợi nhuận mà không coi con người có ý nghĩa gì, là điều sai trái. Giáo Hội có quyền và có bổn phận phải lên tiếng và Giáo Hội có nhiều điều để nói với con người và các cơ cấu xã hội ngày nay (SD 7-8-2012).
Linh Tiến Khải
ĐỨC THÁNH CHA VIẾT XONG CUỐN SÁCH THỨ III VỀ ĐỨC GIÊSU THÀNH NAGIARÉT


VATICĂNG: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viết xong cuốn sách thứ ba về Đức Giêsu thành Nagiarét dành cho Phúc Âm thời thơ ấu. Các bản dịch từ tiếng Đức đang được tiến hành. Và Đức Thánh Cha cũng đang soạn một Thông điệp mới.
Tin trên đây đã do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tiết lộ ngày 1-8-2012 tại Val d'Aosta nơi Đức Hồng Y đang nghỉ hè.
Thông điệp mới này sẽ là Thông điệp thứ tư sau các Thông điệp ”Deus caritas est” năm 2005, ”Spe salvi” năm 2007 và ”Caritas in veritate” năm 2009. Đức Hồng Y Bertone đã cho biết như trên trong buổi phỏng vấn sau khi dâng thánh lễ tại giáo xứ Introd. Ngài cũng cho biết tuy đang nghỉ hè nhưng ngài cũng xem lại các giấy tờ, tài liệu và các vấn đề cần giải quyết và luôn liên lạc với Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên.
Giảng trong thánh lễ nhớ thánh Eusebio thành Vercelli, Đức Hồng Y đã đề cập tới nhiệm vụ của người cai trị là phải có ý thức trách nhiệm, khác với người làm thuê. Cai trị có nghĩa là săn sóc và bênh vực những người yếu đuối, những kẻ túng thiếu, theo gương Mục Tử Nhân Lành để dãi tỏa vương quyền của Chúa Kitô. Thánh Eusebio đã đương đầu với các cuộc du hành, các hiểm nguy, hiểu lầm và bắt bớ của kẻ thù, miễn là đem Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa Kitô tới khắp mọi nơi. Đó cũng là mục đích của việc tái truyền giảng Tin Mừng ngày nay. Thiên Chúa cần con tim, trí óc và sức lực của chúng ta, để chương trình sự sống Ngài đã loan báo có thể lôi cuốn thế giới. Mỗi một người đều cần thiết trong việc làm chứng cho đức tin tại môi trường xã hội, trong công ăn việc làm, trong hôn nhân và gia đình, cũng như trong vòng thân thuộc bạn bè. Khi đó chúng ta sẽ hiểu tầm quan trọng lớn lao của Năm Đức Tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công Đồng Chung Vaticăng II. Ý thức được chúng ta là các cộng sự viên của việc tái truyền giảng Tin Mừng, chúng ta phải vun trồng sự đam mê Thiên Chúa qua việc đào tạo kitô đích thực và tái khám phá ra các kho tàng của nền văn hóa và đức tin đã tuột khỏi tay của chúng ta và không thể nhận ra được nữa. (RG 2-8-2012).
Linh Tiến Khải
TỔNG GIÁO PHẬN MUENCHEN FREISING MỪNG SINH NHẬT THỨ 85 CỦA ĐỨC THÁNH CHA


CASTEL GANDOLFO: Chiều thứ sáu 3-8-2012 tín hữu tổng giáo phận Muenchen-Freising vùng Bavière nam Đức đã tổ chức một buổi trình diễn dân ca vũ để mừng sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo.
Sau diễn văn chúc mừng của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Muenchen-Freising, hàng chục nhóm dân ca vũ trong sắc phục sặc sỡ nhiều mầu rất đẹp đã trình diễn càc màn dân ca vũ rất hay và sinh động của vùng Bavière, quê hương của Đức Thánh Cha (SD 3-8-2012)
Linh Tiến Khải
TÍN HỮU LIBĂNG HĂNG SAY CHUẨN BỊ ĐÓN TIẾP ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI


BEIRUT: Đức Cha Paul Boulos Matar, Tổng Giám Mục Maronit thủ đô Beirut cho biết toàn dân Libăng, kitô hữu cũng như tín hữu hồi, đang hăng say chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Libăng trong các ngày 14-16 tháng 9 tới đây.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng ngày 30-7-2012 Đức Cha nói toàn dân Libăng rất vui sướng vì chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, vì họ cần được củng cố trong niềm hy vọng hòa bình không chỉ cho Libăng mà còn cho toàn vùng Trung Đông nữa. Mọi người dân Libăng đều lo lắng cho tình hình tại Trung Đông và cầu mong các giới chức hữu trách có thể tìm ra các giải pháp. Và Đức Thánh Cha là người có thể trao ban hy vọng cho các dân tộc toàn vùng Trung Đông.
Riêng trong giáo phận của Đức Cha việc chuẩn bị đang được tiến hành trên bình diện vật chất, luân lý cũng như tâm lý. Chính quyền cũng như toàn dân Libăng đang tìm cách tạo ra bầu khí hòa giải và hiệp nhất trong nước. Vào cuối tháng 8 chương trình chuẩn bị sẽ được phát động trên đài truyền hình. Mọi người đều chờ đợi sứ điệp của Đức Thánh Cha liên quan tới tình bạn giữa các kitô hữu và tín hữu hồi, cũng như nền hòa bình trong toàn vùng Trung Đông.
Mặt khác, Linh Mục Paul Karam, giám đốc Hiệp hội giáo hoàng truyền giáo Libăng, cầu mong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đem lại sứ điệp hòa bình cho Siria, và mời gọi tôn trọng tự do tôn giáo trong toàn vùng Trung Đông. Cũng như Đức Gioan Phaolô II đã làm cách đây hơn 10 năm, Đức Thánh Cha Biển Đlức XVI sẽ đem đến một sứ điệp ngôn sứ khước từ chiến tranh bạo lực, và đề nghị các giá trị nền tảng như tự do tôn giáo và các quyền con người. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đi trước ngày khai mở Năm Đức Tin là một dấu chỉ mời gọi kitô hữu toàn vùng Trung Đông dấn thân trong quê hương của mình.
Cha Karam hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đem đến cho dân tộc Siria một sứ điệp hòa binh, đối thoại, khoan nhượng và chấp nhận tha nhân. Các tín hữu Siria lo âu bởi vì họ phải đối diện với bạo lực và dễ bị thương tích. Theo cha chỉ có đối thoại thương thuyết là con đường giúp Siria ra khỏi cuộc nội chiến hiện nay. Trong các tuần qua đã có hơn 45.000 người Siri di cư sang Libăng lánh nạn chiến tranh (ASIANEWS 27-7-2012; SD 30-7-2012)
Linh Tiến Khải
- www.vietvatican.net