dongcong.net
 
 

CHÚC MỪNG TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ I
(VATICAN, VA 13-3-2013)

 

Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm tân Giáo Hoàng Phanxicô I



VATICAN. ĐHY Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, TGM giáo phận Buenos Aires, Argentina, đã được bầu làm Giáo Hoàng và ngài lấy danh hiệu là Phanxicô.

Lúc 19 giờ 6 phút tối hôm 13-3-2013, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, giữa tiếng reo vui mừng của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa.
Khói trắng thật rõ ràng, các chuông của Đền thờ thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có Giáo Hoàng mới.

Tin này được loan đi lập tức trên khắp thế giới. Các đài truyền hình và phát thanh tạm ngưng chương trình đang phát để loan đi tin quan trọng này.

Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng dùng mọi cách để tuốn về Quảng trường thánh Phêrô để chào mừng vị tân Giáo Hoàng.

Quảng trường đông chật người, các tín hữu nhẩy mừng, reo hò ca hát, phất cờ quốc gia của họ. Có những những nhóm trương biểu ngữ hoan hô Đức Giáo Hoàng.

Trong khi chờ đợi ban quân nhạc của Hiến binh Vatican, cùng với đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban quân nhạc của hiến binh Italia và đoàn liên quân của nước này tiến ra thềm Đền thờ Thánh Phêrô để sẵn sàng chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng. Ông Đô trưởng Roma, Gianni Alemano, cũng có mặt để chào mừng.

1 giờ 5 phút sau khi bắt đầu có khói trắng, ĐHY Jean Louis Tauran, người Pháp, trưởng đẳng Phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ thánh Phêrô, giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Viva il Papa. Bầu trời lúc này đã tạnh mưa. ĐHY long trọng tuyên bố:

Tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn: Chúng ta đã có Giáo Hoàng. Đó là ĐHY Bergoglio. Ngài lấy danh hiệu là Phanxicô,

Lời chào của Đức Tân Giáo Hoàng

Ít phút sau đó, Đức tân Giáo Hoàng xuất hiện, Ngài ứng khẩu nói với mọi người:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em
Anh chị em biết là nghĩa vụ của mật nghị Hồng y là cung cấp một GM cho Roma. Dường như các anh em Hồng y của tôi đi đến hầu như tận cùng thế giới để lấy vị đó, nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây. Tôi cám ơn anh chị em vì sự tiếp đón. Cộng đồng giáo phận Roma dành cho GM của mình. Cám ơn Anh chị em.

Trước tiên tôi muốn cầu nguyện cho Đức nguyên GM Roma Biển Đức 16. Tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho ngài, xin Chúa chúc lành cho ngài và xin Mẹ Maria gìn giữ ngài.

Tiếp đến Đức Tân Giáo Hoàng và mọi người đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh.

Rồi ĐTC Phanxicô nói tiếp: ”Và giờ đây chúng ta bắt đầu hành trình này, GM và dân chúng, hành trình của Giáo Hội Roma là Giáo Hội chủ trì toàn thể các Giáo Hội khác trong đức bác ái, một hành trình huynh đệ và yêu thương, tín nhiệm giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho chúng ta, cầu cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ đậm đà hơn. Tôi cầu mong cho anh chị em sao cho hành trình này của Giáo Hội mà hôm nay chúng ta bắt đầu, và cho người giúp đỡ tôi là ĐHY Giám quản hiện diện ở đây, được nhiều thành quả cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tại thành phố đẹp đẽ này.

”Và giờ đây tôi muốn ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên tôi xin anh chị em một ân huệ. Trước khi GM chúc lànhc ho dân, tôi xin anh chị em cầu xin Chúa chúc lành cho tôi. Kinh nguyện của dân, cầu xin Chúa ban phép lành cho GM của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng, anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Sau cùng, ĐHY Tauran loan báo ĐTC ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu, cho Roma và toàn thế giới.

Vài dòng tiểu sử

ĐTC Jorge Mario Bergoglio thuộc dòng Tên, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires. Ngài gia nhập dòng Tên ngày 11-3 năm 1858 và theo học các môn nhân văn tại Chile và năm 1963 ngài trở về thủ đô Argentina, tốt nghiệp triết học tại Phân khoa triết tại Học viện San José. Trong hai năm từ 1964 đến 1965, ngài làm giáo sư văn chương và tâm lý tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Santa Fe, rồi sau đó tại Học viện Salvatore tại Buenos Aires.

Từ năm 1967 đến 1970 ngài học thần học và tốt nghiệp tại Học viện San Miguel. Ngày 13-12 năm 1969, thầy Bergoglio thụ phong linh mục lúc đã 33 tuổi. Rồi năm sau Cha làm nhà tập thứ hai ở Tây Ban Nha trước khi khấn trọng ngày 22-4-1973.

Cha Bergolio làm giáo tập, rồi giáo sư tại phân khoa thần học, trước khi làm Giám tỉnh dòng Tên ở Argentina năm 1973.

10 năm sau đó, Cha Bergoglio sang Đức dọn luận án tiến sĩ . Năm 1992 ngài được Đức Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm GM Phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires và 6 năm sau trở thành TGM giáo phận chính tòa của Giáo phận này. 3 năm sau, 2001, ngài được thăng hồng y.

ĐHY Bergoglio vốn là vị, theo báo chí, đã được nhiều phiếu nhất sau ĐHY Ratzinger trong mật nghị bầu Giáo Hoàng cách đây 8 năm.

Khi làm TGM giáo phận Buenos Aires, nổi tiếng là gần gũi dân chúng và sống khiêm nhường. Ngài vẫn thường đi xe bus, viếng thăm người nghèo, sống trong một căn hộ đơn sơ và tự nấu ăn. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là ”Cha Jorge”.

ĐHY Bergoglio thiết lập các giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chắnh, hướng dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình mục vụ mới, như thành lập một Ủy ban về những người ly dị. Trong Thượng HĐGM thế giới kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng tường trình viên. Từ năm 2005 đến 2011 ngài làm Chủ tịch HĐGM Argentina.

ĐHY Bergoglio đã viết các sách và linh đạo và suy niệm, và cũng thường lên tiếng chống lại nạn phá thai, hôn nhân đồng phái.

Hồi năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ban hành luật công nhân hôn nhân đồng phái, ĐHY khuyến khích các LM toàn quốc kêu gọi các tín hữu Công Giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn gia đình trầm trọng. Trước đó năm 2006, ngài cũng phê bình dự luật cho phá thai.

Đắc cử Giáo Hoàng

ĐHY Bergoglio đã đắc cử Giáo Hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 5 tại mật nghị Hồng y tại nhà nguyện Sistina.
Theo nghi thức về mật nghị, sau khi HY hội đủ số phiếu ít là 2 phần 3 để đắc cử, ĐHY Giovanni Battista Re, 79 tuổi, là vị kỳ cựu nhất trong số các HY thuộc đẳng GM trong mật nghị, tiến đến trước mặt ĐHY và hỏi: ”Ngài có chấp nhận việc bầu ngài làm Giáo Hoàng chiếu theo giáo luật không?”. Sau khi ĐHY trả lời khẳng định thì ĐHY Re hỏi tiếp: ”Vậy ngài muốn được gọi bằng tên nào?” Đức tân Giáo Hoàng cho biết ngài chọn tên là Phanxicô.
Tiếp đến, Đức Ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của ĐGH, cùng với một công chứng viên tông tòa và 2 chức sắc phụ tá khác với tư cách là nhân chứng, sẽ soạn văn kiện chính thức về cuộc bầu cử và tên hiệu của vị tân Giáo Hoàng.

Lúc đó các lá phiếu được đốt đi và máy xông khói trắng được dùng để báo hiệu cho toàn thế giới bên ngoài.
Đức tân Giáo Hoàng đi vào căn phòng nhỏ cạnh nhà nguyện Sistina quen gọi là ”Phòng nước mắt”. Tại đây đã có sẵn 3 bộ áo Giáo Hoàng theo 3 kích thước khác nhau, để Đức tân Giáo Hoàng thay đổi phẩm phục.

Rồi ngài trở lại Nhà nguyện Sistina để cầu nguyện với Hồng y cử tri, và các vị đến chúc mừng Đức tân Giáo Hoàng, hứa vâng phục ngài, rồi cộng đoàn cùng nhau hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Chúa.

Trước khi xuất hiện tại bao lơn Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng mới đã dừng lại tại Nhà nguyện Paolina để cầu nguyện chốc lát trước Mình Thánh Chúa.

G. Trần Đức Anh OP

tân giáo hoàng Phanxicô I, by Cao Tấn Tĩnh 13-3-2013

Chỉ sau ba lần bầu, vị Tân Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Kitô Công Giáo đã được mật nghị hồng y chọn bầu, còn nhanh hơn cả Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI sau 4 lần bầu (18-19/4/2005 - 22 tiếng đống hồ), và Tân Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với 8 lần bầu (14-16/10/1978). Theo lịch sử, thì lần tuyển bầu Giáo Hoàng lâu nhất xẩy ra vào năm 1268, đã kéo dài trên 2 năm trường, cuối cùng mới bầu được vị tân giáo Hoàng Gregory X. Trong lịch sử tân tiến, lần bầu gay go và lâu la xẩy ra vào năm 1740, từ ngày 18/2 đến 17/8, dài 181 ngày, trong thời gian này có 4 vị hồng y qua đời, chỉ còn lại 51 vị hồng y chọn bầu tân giáo hoàng Benedicto XIV.

 
Qua đài truyền hình CBS số hai ở Hoa Kỳ, khi ngài bắt đầu tiến ra, trong bộ phẩm phục trắng của vị giám mục Rôma, chào cộng đồng Dân Chúa ở Quảng Trường Thánh Phêrô, tôi thấy ngài hao hao giống như hình ảnh Đức Piô II và Phaolô VI. Ngài có vẻ cao lớn và khỏe mạnh. Tôi rất cảm động khi thấy ngài từ trên cao đứng im lặng nhìn đàn chiên của ngài lần đầu tiên một lúc khá lâu trước khi lên tiếng, và sau khi kết thúc ngài còn tiếp tục đứng nhìn họ, rồi bất ngờ dùng microphone nói tiếp với họ mấy điều nữa, rồi lại đứng nhìn họ thêm một chút nữa trước khi rút vào bên trong.
 
Ngài có vẻ thân tình và gần gũi với dân chúng. Ngoài những cử chỉ đầu tiên này của ngài đối với dân chúng, tôi thấy ngài có một tâm hồn rất đạo hạnh và khiêm nhượng như Thánh Phanxicô là vị thánh được ngài nhận làm danh hiệu giáo hoàng của ngài. Ngài đạo hạnh ở chỗ sau khi ngỏ những lời đầu tiên với chung cộng đồng Dân Chúa, ngài đã kết thúc bằng kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Nhất là cử chỉ ngài cúi đầu xin cộng đồng dân Chúa chúc lành cho ngài là một vị chủ chăn của họ, trước khi ngài ban phép lành cho họ, một phép lành xẩy ra vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày Thứ Tư 13/2/2013, tức 9 giờ 30 tối giờ Rôma. Hai cha con tôi đã quì xuống lĩnh phép lành của ngài và cầu nguyện đặc biệt cho ngài, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Kitô Công Giáo.
 
Vị Tân Giáo Hoàng được Thiên Chúa tuyển chọn qua cuộc tuyển bầu của 115 vị hồng y là Đức Hồng Y Jorge Mario BERGOGLIO, Archbishop of Buenos Aires, Argentina. Ngài lấy danh hiệu giáo hoàng là Francis I, tuy ngài là tu sĩ Dòng Tên, Dòng do Thánh Ignatio sáng lập, tức là ngài không lấy danh hiệu tên thánh tổ phụ dòng của ngài mà là vị thánh tổ phụ của Dòng Phanxicô Khó Khăn, một vị thánh có hai chiều kích nổi bật, đó là đời sống khó khăn và hoạt động hòa bình. Hai đặc tính này nơi Thánh Phanxicô rất thích hợp với hoàn cảnh ở Nam Mỹ và tình hình thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế hiện nay, một thế giới khủng hoảng về kinh tế có liên quan sâu xa đến đức bác ái, và do đó đã gây ra những thứ khủng hoảng khác về công lý và hòa bình hiện nay trên thế giới.
 
Vị Tân Giáo Hoàng sinh ngày 17/12/1936 ở chính thủ đô Á Căn Đình là Buenos Aires. Ngài được thụ phong linh mục Dòng tên ngày 13/12/1969 ở San Miguel. Ngài được bổ nhiệm làm giám tập của dòng ở San Miguel đồng thời cũng dậy thần học ở đây. Sau đó ngài trở thành Giám Tỉnh của dòng ở Á Căn Đình (1973-1979) và khoa trưởng Phân Khoa Triết Thần ở San Miguel (1980-1986). Sau khi hoàn tất luận án thần học ở Đức, ngài đã thi hành sứ vụ giải tội và linh hướng ở Córdoba.
 
Vào ngày 20/5/1992, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa ở Auca và Giám Mục Phụ Tá ở Buenos Aires, được tấn phong ngày 27/6 cùng năm. Vào ngày 3/6/1997, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Buenos Aires và thay thế Đức Hồng Y Antonio Quarracino ngày 28/2/1998. Đồng thời ngài cũng là Đấng Bản Quyền của anh chị em tín hữu theo lễ nghi Đông Phương ở Á Căn Đình vì họ thiếu Đấng bản Quyền của họ.
 
Ngài đã giữ vai trò Adjunct Relator General cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giời Thường lệ lần thứ X trong Tháng 10 năm 2001. Ngài cũng giữ vai trò là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình từ ngày 8/11/2005 đến 8/11/2011. Ngài được Đức Gioan Phaolô II thăng hồng y ngày 21/2/2001. Ngài từng là phần tử của các phân bộ thuộc Tòa Thánh sau đây: Thánh Bộ Phụng Tự, Thánh Bộ Giáo Sĩ, Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Ủy Ban Giáo Hoàng về Mỹ Châu Latinh, và Viện Đời Sống Tận Hiến và Đời Sống Tông Đồ.
 
Chúng ta hãy hiệp nguyện cầu cho Vị tân Giáo Hoàng Francis của chúng ta có đủ khôn ngoan và sức mạnh trong thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô trên trần gian để ngài có thể chăn dắt đàn chiên được Chúa Kitô trao phó chẳng những vượt qua tất cả mọi thử thách càng ngày càng kinh hoàng trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn, càng mất đức tin, càng phá sản luân lý, càng bị chìm ngập trong cơn biển động sóng thần tsunami văn hóa chết chóc ngày nay, mà còn có thể luôn là "ánh sáng thế gian - lumen gentium" chiếu tỏa "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho một thời điểm lịch sử "đang ngồi trong tăm tối và bóng tối tử thần" (Luca 1:79). Amen.
 
 
Sở dĩ Vị Tân Giáo Hoàng Farncis I đã được tuyển bầu nhanh hơn cả Tân Giáo Hoàng Benedicto năm 2005 có thể là vì ngài từng là vị được mật nghị hồng y năm 2005 lưu ý tới. Theo truyền thông đồng loạt tung ra vào tháng 9/2005 thì trong lần bầu thứ ba của mật nghị hồng y năm 2005, ngài được 40 phiếu trên 115 tổng số hồng y cử tri, tức số phiếu vẫn còn giữ chân Hồng Y Joseph Ratzinger gần được 2/3 (tức mới được 75 chứ chưa được 77 phiếu) để trở thành Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI, cho tới lần bầu thứ 4 sau đó.
 
 
Vị Tân Giáo Hoàng Fracis I nói được 3 thứ tiếng, Tây Ban Nha, Ý và Anh. Ngài là vị chống lại với khuynh hướng cấp tiến của nhiều phần tử thuộc Dòng Tên của ngài. Trong Hồng Y Đoàn ngài thuộc thành phần bảo thủ, hướng đến phần thế giới đang phát triển, chủ trương công lý và hòa bình. Ngài sống rất khiêm tốn và bình dân. Ở chỗ, ngài sống trong một căn phòng nhỏ hơn là ở cư gia giám mục sang trọng. Ngài đi xe công cộng hơn là có tài xế xe limousin riêng, và thậm chí ngài còn được cho rằng tự nấu ăn lấy.
 
Tân Giáo Hoàng Francis I là vị giáo hoàng ngoài Âu Châu sau 1.200 năm, tức là sau Đức Gregory III (731-741), vị giáo hoàng nguyên quán ở Syria. Ngài vốn có chủ trương và hoạt động chống phá thai và triệt sinh an tử và trợ tử. Ngài đồng ý việc sử dụng phương pháp ngừa thai nhân tạo để tránh nguy cơ truyền nhiễm bệnh tật, tuy nhiên ngài kịch liệt chống đối vấn đề phân phát bừa bãi phương tiện ngừa thai. Ngài chủ trương tôn trọng con người đồng tính nhưng chống lại phong trào đồng tính, nhất là luật cho phép đồng tính của chính phủ Á Căn Đình năm 2010. Đồng thời ngài cũng chống lại vấn đề cho phép hôn nhân đồng tính nhận con nuôi.
 
File:Card. Jorge Bergoglio SJ, 2008.jpg
 
Về công lý và hòa bình, ngài phản đối tình trạng "cấu trúc kinh tế bất công đã gây ra tình trạng bất quân bình trong xã hội" càng ngày càng sâu rộng và là những gì "phạm đến quyền lợi của con người". Ngài chủ trương nợ nần xã hội (social debt) là những gì "vô luân, bất chính và vô lý".
 
Về vấn đề xứng đáng để lãnh nhận Thánh Thể, trong văn kiện Aparecida (một bản tuyên ngôn chung của các vị giám mục cthuộc Châu Mỹ Latinh), đoạn 436, ngài chủ trương rằng: "Chúng ta phải dấn thân 'gắn bó với Thánh Thể', tức là chúng ta cần phải ý thức rằng người ta không thể Hiệp Lễ mà đồng thời tác hành hay nói năng phạm đến các giới răn, đặc biệt là khi phá thai, triệt sinh an / trợ tử và các tội ác trầm trọng khác phạm đến sự sống và gia đình đang trở nên dễ dàng. Các trách nhiệm này đặc biệt áp dụng cho thành phần lập luật, quản trị và chuyên viên sức khỏe".
 
File:Coat of arms of Jorge Mario Bergoglio.svg
 
Việc Tân Giáo Hoàng chọn danh hiệu Francis I hoàn toàn khác lạ, như Đức Gioan Phaolô I và II năm 1978, chẳng những cho thấy chiều hướng giáo triều của ngài trong tương lai liên quan đến riêng thế giới nghèo cũng như đến công lý và hòa bình của chung thế giới, mà còn cho thấy tính chất ưu tiên thánh thiện nữa. Bởi vì, vị tiền nhiệm Biển Đức XVI của ngài và ngài đều lấy danh hiệu của hai vị sáng lập dòng người Ý là Thánh Benedictô (480-547) và Thánh Phanxicô (1181-1226), hai vị thánh chẳng những bản thân thánh thiện mà còn gây ảnh hưởng đến nền văn minh Âu Châu nói riêng và qua Âu Châu đến toàn thế giới nói chung từ đó tới nay.
 
Riêng Thánh Francis, tiểu sử của ngài thuật lại rằng ngài đã được ơn gọi để xây dựng lại ngôi nhà của Chúa đã bị xiêu vẹo. Phải chăng Tân Giáo Hoàng nhận danh hiệu giáo hoàng Francis I cũng được sai đến để canh tân Giáo Hội và thế giới đang ở trong tình trạng khủng hoảng về mọi mặt hiện nay bằng tinh thần klhó nghèo và bác ái yêu thương?!.... Khẩu hiệu giáo hoàng "Miserando Atque Eligendo - Đáng thương nhưng được chọn" rất khiêm tốn của ngài như là một tâm tình của ngài muốn hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa là Đấng tuyển chọn ngài và là Đấng làm chủ tất cả mọi sự.
 
Chúng ta hãy tiếp tục cầu cho ngài và lắng nghe lời ngài cùng trung thành bước theo đường hướng của ngài và với ngài, vị mục tử tối cao của chúng ta mới được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến cho chúng ta.

 

cao tấn tĩnh

 

Tiểu sử Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất
Đặng Tự Do 3/13/2013

 

Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất, vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo, được bầu trong lần bỏ phiếu thứ 5 vào ngày 13 tháng Ba năm 2013, năm nay 76 tuổi và sẽ mừng sinh nhật thứ 77 vào tháng 12 tới đây. Ngài nguyên là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 1936. 

Ngài sẽ đi vào lịch sử như là vị Giáo Hoàng đầu tiên được sinh ra ở châu Mỹ.

Ngài là Tổng Giám Mục của Buenos Aires từ năm 1998 và đã được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 21 tháng Hai năm 2001 cùng trong một nghi lễ tấn phong Hồng Y với Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam. 

Đức Tân Giáo Hoàng Jorge Bergoglio được sinh ra tại Buenos Aires, trong một gia đình có năm người con của một công nhân đường sắt người Ý. Sau khi học tại chủng viện Villa Devoto, ngài gia nhập Dòng Tên vào ngày 11 tháng Ba năm 1958. Ngài hoàn thành cử nhân triết học tại Đại Học Maximo San José ở San Miguel, và sau đó giảng dạy văn học và tâm lý học tại hai trường Inmaculada ở Santa Fe, và Salvador ở Buenos Aires. Ngài được Đức Tổng Giám Mục José Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Ngài tiếp tục khoa triết học và thần học tại San Miguel và trở thành giáo sư thần học.

Dòng Tên đã bầu ngài làm Giám Tỉnh Á Căn Đình từ năm 1973 đến 1979 vì danh tiếng về tài lãnh đạo của ngài. Năm 1980, ngài trở thành giám đốc chủng viện San Miguel, nơi ngài đã được đào tạo. Ngài phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986 trước khi sang Đức hoàn thành luận án tiến sĩ và trở về quê hương của mình để phục vụ như là cha giải tội và linh hướng tại Córdoba.

Ngài thay Đức Hồng Y Quarracino vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 trong chức vụ Tổng Giám Mục thủ đô Buenos Aires. Ngài cũng đồng thời được bổ nhiệm là Đấng Bản Quyền cho người Công Giáo Đông Phương ở Á Căn Đình. 

Ngày 21 tháng Hai năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y cho ngài với Hiệu Tòa là nhà thờ Thánh Robert Bellarmino.

Ngài đã được bổ nhiệm vào một số vị trí trong Giáo Triều Rôma như Thánh Bộ Giáo sĩ, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến và các Tu Hội Tông Đồ. Ngài cũng là một thành viên của Ủy ban châu Mỹ La tinh và Hội đồng gia đình.

Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng với sự khiêm tốn cá nhân, mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết Giáo Hội và dấn thân cho công bằng xã hội. Ngài sống trong một căn nhà nhỏ, chứ không phải tại nơi cư trú nguy nga của giám mục. 

Dù là Hồng Y, ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, và tự mình nấu ăn cho mình.

Sau cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Bergoglio, đã được nhiều người coi là một ứng viên sáng giá vào ngôi Giáo Hoàng vào năm 2005.

 

Diễn từ của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất
Đặng Tự Do 3/13/2013

Chào anh chị em thân mến,

Tất cả anh chị em cũng biết nghĩa vụ của Mật Viện là bầu ra một Giám Mục Rôma. Có vẻ như là các hiền huynh Hồng Y của tôi đã phải đi đến cùng trời cuối đất để tìm một vị như thế... kết cuộc là... Tôi cảm ơn anh chị em về sự đón tiếp nồng nhiệt đã đến từ cộng đoàn giáo phận Rôma.

Trước hết tôi xin anh chị em hiệp ý trong lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđíctô thứ 16 của chúng ta .. Tất cả chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho ngài, xin Chúa ban phép lành cho ngài và xin Đức Mẹ chở che ngài.

Lạy Cha chúng con ở trên trời ...

Kính mừng Maria ...

Sáng danh Đức Chúa Cha ...

Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình của Đức Giám Mục và dân chúng thuộc Giáo Hội Rôma, là Giáo Hội lãnh đạo trong đức ái tất cả các Giáo Hội trên thế giới, một cuộc hành trình của tình huynh đệ trong yêu thương, và tin cậy lẫn nhau. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới có được một cảm nhận to lớn về tình huynh đệ. Hy vọng của tôi là cuộc hành trình của Giáo Hội mà chúng ta bắt đầu ngày hôm nay, cùng với sự giúp đỡ của vị Hồng Y Giám Quản của tôi, đem lại hiệu quả cho việc truyền giáo tại thành phố xinh đẹp này.

Và giờ đây tôi sẽ ban phép lành cho anh chị em, nhưng trước hết tôi xin anh chị em điều này. Trước khi tôi ban phép lành cho anh chị em xin anh chị em cầu xin Chúa ban phép lành cho tôi – trong lời cầu nguyện của người dân cho vị Giám Mục của mình. Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi trong im lặng.

Vị Hồng Y trưởng đẳng phó tế thông báo rằng tất cả những ai nhận được phép lành, dù trực tiếp hay qua truyền hình, đài phát thanh hoặc bằng các phương tiện truyền thông mới đều nhận được ơn toàn xá theo các điều kiện quy định bởi Giáo hội. 

Vị Hồng Y trưởng đẳng phó tế cũng đã cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng đoái thương bảo vệ Đức Giáo Hoàng để ngài có thể hướng dẫn Giáo Hội trong nhiều năm tới, và xin Chúa ban hòa bình cho Giáo Hội Ngài trên toàn thế giới.

Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất đã ban phép lành Urbi et Orbi – Cho Rôma và toàn thế giới. Ngài nói:

Giờ đây tôi sẽ ban phép lành cho anh chị em và cho toàn thế giới, và cho tất cả các người nam nữ thiện chí.

Thưa các anh chị em, tôi thân ái chào anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã chào đón tôi. Hãy cầu nguyện cho tôi và tôi sẽ sớm gặp lại anh chị em.

Ngày mai, tôi sẽ đi cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ bảo vệ Rôma.

Chúc anh chị em ngủ ngon!

 

Habemus Papam – Chúng ta đã có Giáo Hoàng
Đặng Tự Do 3/13/2013

Hàng chục ngàn người đã chờ đợi dưới trời mưa để hy vọng là những người đầu tiên biết tin chúng ta có Tân Giáo Hoàng. Họ đã được trả công xứng đáng.
Đúng 19:09 ngày thứ Tư 13/3/2013, khói trắng đã bốc lên.
Chuông Đền thờ Thánh Phêrô dồn dập đổ.
Chúng ta đã có Giáo Hoàng rồi!

 

Giáo Hội Công Giáo đã có tân Giáo Hoàng.
Nguyễn Long Thao 3/13/2013

Giáo Hội Công Giáo đã có tân Giáo Hoàng.

Vào lúc 11 giờ sáng giờ California,ngày thứ Tư 13/3/2013 người ta đã thấy khói trắng bốc lên từ toà Sistine Chapel, báo hiệu Giáo Hội Công Giáo đã có Đức Tân Giáo Hoàng. Các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới đều theo dõi sát tin tức này. Người ta dự trù 1/2 giờ nữa thế giới sẽ biết vị Giáo Hoàng này là ai. Có thêm tin tức gì Vietcatholic sẽ loan báo cùng qúy vị.

 

Quo nomine vis vocari? Ngài nhận danh hiệu gì: Phanxicô I
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long 3/13/2013

Quo nomine vis vocari? Ngài nhận danh hiệu gì?

Theo thông lệ xưa nay, mỗi vị Gíao Hoàng thường nhận một tên cho triều đại Gíao hoàng của mình. Vì thế, vị vừa được các Hồng Y cử tri trong Mật viện bầu là Gíao Hoàng liền được vị Hồng Y niên trưởng hay vị đại diện hỏi: Quo nomine vis vocari? Ngài nhận danh hiệu gì_

Danh hiệu Gíao hoàng theo lịch sử còn ghi chép lại có từ hơn 1000 năm nay. 

Năm 533 Vị Giám mục Mercurius được bầu chọn là Gíao hoàng. Ngài không muốn lấy tên của ngài trùng với tên của vị thần ngoại giáo, nân ngài nhận tên danh hiệu là Gioan II.. Rồi năm 955 một vị Giám mục tên là Octavian được bầu chọn là Giáo Hoàng. Và vì không muốn có tên trùng với thần ngoại giáo hay vua chúa hoàng đế Octavius, nên ngài đã chọn danh hiệu Gioan XII. cho triều đại gíao hoàng của mình.

Năm 983 Giám mục Petrus Canepanova được bầu chọn là Giáo Hoàng. Ngài muốn tránh tên của Đức giáo Hoàng Phêrô, vị Gíao Hoàng thứ nhất của Gíao Hội, nên đã chọn danh hiệu là Gioan XIV. 

Năm 996 vị Giám mục Bruno von Kaernten người Đức được bầu chọn là Giáo hoàng. Và năm 999 vị Giám mục Gerbert von Aurillac, người Pháp đầu tiên được bầu chọn là Giáo hoàng. Tên của hai vị này có nguồn gốc Nhật nhĩ man, thời đó còn xa lạ với truyền thống giáo hoàng. Nên hai vị đã đổi tên. Vị Giám mục Bruno von Kaernten lấy danh hiệu là Giáo hoàng Gregor V., Đức Giám mục Gerbert von Aurilla lấy danh hiệu giáo hoàng là Silvester II. 

Rồi sau này Giám mục Petrus von Albano được bầu chọn là Giáo hoàng cũng đổi tên lấy danh hiệu là Sergius IV. (1009-1012)

Từ những tiền lệ có những lý do văn hóa lịch sử, nên từ cuối thế kỷ 10, phần đông các vị Giáo Hoàng thường đổi lấy tên mới cho triều đại của mình, khi được bầu chọn thành giáo hoàng. Và thông lệ này đã trờ thành nếp tập tục trong Giáo hội Công giáo. Các vị Gíao hoàng nhận danh hiệu mới cho triều đại giáo hoàng của mình, cho dù tên thánh rửa tội của các vị có khác đi nữa.

Với danh hiệu giáo hoàng, vị tân Giáo hoàng không còn là vị trước khi được bầu chọn nữa. Chính vì thế, tên của ngài cũng không được trùng với tên trước đó nữa. Việc này mang sắc thái đặc biệt quan trọng cho việc nhận lãnh chức vị là Gíao hoàng. Việc đổi tên lấy danh hiệu mới của vị Giáo hoàng không bao giờ được công nhận xem là Bí Tích như chức Linh Mục hay chức Giám Mục.

Nhưng danh hiệu của Đức giáo hoàng chọn cũng nói lên trọng tâm chương trình làm việc của triều đại mình.

Lịch sử còn ghi chép lại trong quãng thời gian 1000 năm trở lại đây chỉ có ba lần truyền thống Đức giáo hoàng đổi tên nhận danh hiệu mới khi lên ngôi bị gián đoạn không được thực hiện. Vào thời kỳ Phục hưng Gíao hoàng Julius II. (1503-1513) giữ tên cũ của mình. Cũng như thế thời Đức giáo hoàng Hadrian VI. (1522-1523) và thời Đức gíao hoàng Marcellus II. ( 1555), Đức gíao hoàng này trị vì ngằn nhất chỉ vỏn vẹn có ba tuần lễ trong lịch sử Giáo hoàng của Gíao Hội Công giáo, ngài qua đời vì bị bệnh.

Cho tới Đức giáo Hoàng Benedicto XVI. có tất cả 82 danh hiệu được các Đức giáo hoàng chọn. Danh hiệu được yêu thích chọn nhiều nhất là Gioan tới 23 vị, kế đến là danh hiệu Gregor với 16 vị, danh hiệu Benedicto có 16 vị, danh hiệu Clemento có 14 vị, danh hiệu Innozenz có 13 vị, danh hiệu Leo có 13 vị, danh hiệu Pius có 12 vị.

Đức giáo hoàng Gioan Phaolo I. năm 1978 là vị Gíao hoàng đầu tiên có danh hiệ với hai tên Gioan và Phaolo. Ngài muốn chọn như thế để nố tiếp truyèn thống của hai vị Gíao hoàng tièn nhiệm là Gioan XXIII. và Phaolo VI. Cũng có suy luận cho rằng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo I. là người Ý có sáng kiến sáng tạo về nghệ thuật nhiều hơn, nên ngài đã đưa ý kiến sáng tạo vào việc nhận danh hiệu triều đại Giáo hoàng với hai tên.

Đức Giáo Hoàng kế vị ngài sau đó cũng chọn lấy danh hiệu như ngài là Gioan Phaolo II. 1978/2005 vừa nhắc nhớ đến các vị Giáo hoàng thời Công đồng Vatican II. và vừa nhớ đến vị Giáo hoàng tiền nhiệm Gioan Phaolo I. vừa mới băng hà sau 33 ngày trị vì trên ngôi Giáo hoàng.

Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. chọn danh hiệu Benedicto, như ngài giải thích cắt nghĩa, vì muốn nhớ đến hình ảnh của Đức giáo hoàng Benedicto XV. (1914-1922), một vị Gíao hoàng xây dựng hòa bình, cũng như đến Thánh Benedicto (480-547), vị sáng lập Dòng Benedicto và là Thánh bổn mạng của Âu Châu.

Mỗi vị Gíao Hoàng được tự do chọn tên danh hiệu cho triều đại giáo hoàng của mình. Các vị có thể căn cứ theo truyền thống đã có, hay có thể sáng tạo lập ra điều gì mới. 

Nhưng cho tới bây giờ ngày hôm nay danh hiệu Phero vị Gíao hoàng tiên khởi của Giáo Hội được chính Chúa Giêsu tấn phong làm Giáo hoàng, 

danh hiệu Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu cùng là Thánh bổn mạng của Gíao Hội, 

Tên của các Thánh Tông đồ Chúa Giêsu cũng như tên của bốn vị Thánh sử viết phúc âm đã không có vị Giáo hoàng nào chọn. 

Riêng tên Gioan có nhiều vị Thánh trong Giáo Hội. Trong trường hợp Đức giáo hoàng nào chọn danh hiệu Gioan, đó là Thánh Gioan tẩy gỉa, chứ không phải Thánh Gioan Tông đồ thánh sử viết phúc âm.

Những vị Gíao hoàng thời Giáo Hội ban đầu tới thế kỷ thứ 6. hầu hết đều là những Vị Thánh được tôn kính trong Giáo hội. Nên tên của các Ngài trở thành tên Thánh rửa tội cho những thế hệ sau đó cho tới bây giờ vẫn còn được nhận dùng, như Eugeno, Julius, Pascal, Urban, Silvester, Felix..

Hôm nay ngày 13.03.2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, đến từ Argentinien đã được bầu chọn là Gíao Hoàng thứ 266. của Giáo hội Công giáo kế vị Thánh Phero. Ngài chọn danh hiệu c

Đức tân Gíao hoàng Phanxico I. năm nay 76 tuổi là tu sỹ Dòng Tên. Ngài nổi tiếng là Hồng Y của người nghèo. Đứng trước Bancon đền thờ Thánh Phero trong cung cách một người cha có lòng từ tâm nhân hậu, ra mắt chào dân chúng đang tụ họp chào đón ngài giữa trời mưa rét.

Ngài kêu mời mọi người đang hiện diện ở quảng trường Thánh Phero cùng với ngài cầu nguyện đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng Maria và kinh sáng danh. Rồi trước khi ban phép lành Urbi et Orbi, ngài đã yên lặng chắp tay cúi mình sâu trước ban con âm thầm cầu nguyện. Trước khi ra về, ngài còn nói lời cám ơn từ gĩa mọi người đến chào đón ngài. 

Danh hiệu Đức tân Giáo hoàng chọn là Phanxico nói lên chương trình sống làm việc theo gương khó nghèo của Thánh Phanxico, nó phản ảnh cung cách sống của ngài lúc còn là Tổng giám mục ở Buenos Aires bênh đỡ cho người nghèo, như tiếng tăm người ta nói về ngài: hồng Y của người nghèo. 

Đức gíao hoàng vẫn mừng kính Thánh bổn mạng của ngài, mà cha mẹ ngài đã chọn đặt cho, như vị Thánh quan thầy bảo trợ từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Chào mừng Đức tân giáo hoàng Phanxico I. 

13.03.2013

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 

Giáo Hoàng mới là một người rất khiêm tốn
Bùi Hữu Thư 3/13/2013

Tân Giáo Hoàng Francis


VATICAN (AP) — Đức Thánh Cha Francis là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Mỹ Châu, một nhà thông thái khổ hạnh, một tu sĩ Dòng Tên đã cận đại hóa giáo hội công Giáo bảo thủ Argentina.

Mệnh danh là Jorge Bergoglio trước ngày thứ tư vừa qua, hồng y 76 tuổi có tiếng là một người khiêm nhường, từ chối không hưởng thụ những gì xa xỉ các hồng y Buenos Aires trước đây đã có. Ngài đã gần đắc cử trong mật nghị lần trước, được biết đã chiếm số phiếu tổng cộng cao thứ hai sau nhiều lần bỏ phiếu, trước khi ngài rút tên để mật nghị bầu Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.

Các nhóm người ủng hộ ngài đã phất cao quốc kỳ Argentina trong quảng trường Thánh Phêrô trong khi Đức Francis, chỉ mặc một chiếc áo trắng giản di, đã xuất hiện lần thứ nhất như một giáo hoàng.

Ngài nói: "Kính chào qúy ông bà và anh chị em,” trước khi đề cập đến nguồn gốc của ngài từ Châu Mỹ La Tinh, nơi có khoảng 40 phần trăm dân số Công Giáo trên toàn thế giới.

Hồng y Bergoglio thường đi xe buýt đến sở làm, tự nấu ăn lấy và thường xuyên thăm viếng các khu xóm nghèo nàn xung quanh thủ đô nước Argentina. Ngài coi vấn đề lo lắng cho xã hội là công việc thiết yếu của giáo hội, thay vì tranh luận về học thuyết.

Ngài đã lên án các đồng bạn lãnh đạo giáo hội là đạo đức giả vì đã quên rằng Chúa Giêsu Kitô đã tắm cho người phong cùi và ăn uống với phụ nữ làng chơi.

Hồng y Bergoglio nói với các linh mục Ý năm ngoái: "Chúa Giêsu dậy chúng ta một phương cách khác: Hãy đi. Hãy đi chia xẻ chứng tá của các bạn, hãy đi mà giao dịch với các anh chị em, hãy đi và chia xẻ, đi và thăm hỏi. Hãy trở thành Lời Chúa bằng cả thân xác lẫn tinh thần.”

Di sản của Hồng y Bergoglio gồm có những nỗ lực sửa sai tăm tiếng của một giáo hội đã đánh mất nhiều tín hữu vì đã không công khai thách đố chính quyền độc tài sát hại người dân từ năm 1976 đến 1983. Ngài cũng hoạt động để phục hồi ảnh hưởng chính trị truyền thống của giáo hội trong xã hội, nhưng những công khai chỉ trích của ngài đối với tổng thống Cristina Kirchner không ngăn được bà này ban hành những biện pháp xã hội cấp tiến trái nghịch với giáo hội, từ hôn nhân đồng tính, đến việc cho con nuôi và cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho tất cả mọi người.

Hồng y Bergoglio nói với các linh mục của ngài: "Trong khu vực của giáo hội chúng ta, có những linh mục không rửa tội cho con cái của các bà mẹ không chồng, vì chúng không được thụ thai trong sự thánh thiện của hôn nhân. Đây là những người đạo đức giả ngày nay. Đây là những người giáo hội hóa Giáo Hội. Đây là những người ngăn không cho dân Chúa được hưởng ơn cứu chuộc. Và người phụ nữ này, thay vì trả lại đứa trẻ cho Đấng Tạo Hóa, đã có can đảm đem nó vào thế gian này, đã phải lang thang từ giáo xứ này đến giáo xứ khác để cho nó được rửa tội".

 

Tân giáo hoàng Phanxicô
by Trầm Thiên Thu

Ngày 13-3-2013, sau lần bỏ phiếu thứ 5, ĐHY Jorge Mario Bergoglio đã được các Hồng y cử tri tín nhiệm bầu chọn làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo với danh hiệu Phanxicô. Ngài là giáo hoàng đầu tiên không phải gốc Âu châu kể từ ĐGH Gregory III (731–741), người Syria.

Tân giáo hoàng Phanxicô sinh ngày 17-12-1936 tại Buenos Aires (Argentina). Ngài được ĐGM Ramón José Castellano truyền chức linh mục ngày 13-12-1969 sau khi học xong thần học năm 1967, được ĐHY Aantonio Quarracino tấn phong giám mục ngày 27 June 1992, hiệu tòa Auca, và được Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng cấp hồng y ngày 21-2-2001.

Ngài đã làm giám mục phụ tá TGP Buenos Aires trong những năm 1992–1997, làm TGM TGP Buenos Aires những năm 1998–2013, làm Hồng y Linh mục của TGP Thánh Roberto Bellarmino những năm 2001–2013, làm giáo chủ Nghi lễ Đông phương tại Argentina những năm 1998–2013. Ngài chọn khẩu hiệu: “Miserando atque eligendo” (Với Lòng Thương Xót và Chọn Lựa).

Ngài gia nhập Dòng Tên (SJ – Society of Jesus) ngày 11-3-1958, tu học tại Chủng viện Dòng Tên ở Villa Devoto. Năm 1960, ngài nhận bằng cử nhân triết học của ĐH Máximo San José tại San Miguel; năm 1964 và 1965, ngài dạy văn chương và tâm lý học tại Colegio de la Inmaculada ở tỉnh Santa Fe (Argentina); năm 1966, ngài dạy văn chương và tâm lý học tại Colegio del Salvador ở Buenos Aires. Ngài đã tham gia ban giảng huấn Triết học và Thần học của chủng viện San Miguel ở Buenos Aires.
Ngài làm giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina trong những năm 1973–1979. Năm 1980, ngài làm giám đốc chủng viện ở San Miguel tới năm 1986. Sau đó ngài làm linh hướng tại Córdoba.

Lễ đăng quang sẽ được tổ chức tại Rôma lúc 9 giờ 30 ngày 19-3-2013, ngày lễ Đức Thánh Giuse Phu quân Đức Mẹ – bổn mạng Giáo hội Công giáo Rôma.

TRẦM THIÊN THU

 

ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
by HDGMVN 

WHĐ (14.03.2013) – Sau 5 vòng bỏ phiếu, các hồng y đã trao cho Đức hồng y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires  (Argentina), sứ vụ Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô.

Vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo 76 tuổi đã chọn tước hiệu Phanxicô.

Lúc 2g25 hôm nay 14-03 (giờ Việt Nam), Đức tân Giáo hoàng đã xuất hiện lần đầu tiên và ngỏ lời với công chúng tại bao lơn chính của Đền thánh Phêrô.

Trước đó Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã công bố kết quả cuộc bầu Giáo hoàng và danh tính của vị tân Giáo hoàng với công thức truyền thống “Habemus Papam”.

by Minh Đức

 

Lễ đăng quang của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô I vào ngày 19.3 lễ kính thánh Giuse
LM Trần Công Nghị 3/13/2013

Cha Lombardi phát ngôn viên Tòa Thánh đã cho biết rằng Thánh Lễ đăng quang Ngài Tòa Thánh Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô I sẽ được tổ chức vào ngày 19.3, ngày lễ kính Thánh Giuse, lúc 09:30 sáng, giờ Roma.

Cha Lombardi cũng cho biết thêm là Thánh Lễ kết thúc Cơ Mật Viện sẽ cử hành lúc 17:00 chiều thứ Năm trong Nhà nguyện Sistine. 

Ngày hôm sau thứ Sáu, lúc 11 giờ sáng, Đức Tân Giáo Hoàng sẽ có cuộc yết kiến Hòng Y Đoàn tại Hội đường Clementine. 

Rồi vào sáng thứ Bảy lúc 11 giờ sáng Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp gỡ với tất cả các nhà báo và các phương tiện truyền thông, những người đã tường trình và loan tin về Mật Nghị Hồng Y bầu Giáo hoàng. Thông báo này đã làm toàn thể báo giới vui mừng và chào đón bằng một tràng pháo tay trong phòng họp báo. 

Và cuối cùng vào ngày Chủ nhật Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đọc kinh Truyền Tin buổi trưa.

Thứ năm ngày mai ngày 14 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ thăm viếng riêng tới một đền thánh kính Đức Mẹ, nhưng các chi tiết sẽ chỉ được loan tin sau khi chuyến thăm đã được thực hiện.

Một người đàn ông tự nấu cơm cho chính mình, dùng phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng xe hơi và là một mục tử đơn giản đã được bầu làm Giáo Hoàng như chúng ta mới biết. Đấy là chân dung của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô I., Ngài là linh mục Dòng Tên, mà giáo dân của Ngài ở Buenos Aires quen gọi ngài là "Padre Jorge" (Cha Jorge).

Cha Lombardi trong một cuộc họp báo ngẫu hứng, đã cho biết đây là vị Dòng Tên đầu tiên được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài thực có tinh thần của tổ phụ Dòng Tên là thánh Ignatiô và là đầy tớ của Giáo hội. 

Vị tân Giáo hoàng Dòng Tên "có một tầm nhìn quốc tế, sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi nào có nhu cầu". Cha Lombardi cũng thuộc Dòng Tên và ngài cho biết chính mình cũng cảm nhận cú sốc cá nhân khi biết có một Đức Giáo Hoàng Dòng Tên, ngài nói thêm: "các tu sĩ Dòng Tên nghĩ họ là những người đầy tớ phục vụ, chứ không phải quyền bính trong Giáo Hội". 

Một trong những hành động đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là điện thoại nói chuyện với Đức Thánh Cha Benedict XVI, Giáo hoàng danh dự.

 

 

 

 

 

VIETVATICAN.NET 1-3-2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)